Những người mưu sinh trong giá rét

09:14 16/01/2021
Những ngày qua, thời tiết Hà Nội vốn đã ô nhiễm không khí nghiêm trọng lại thêm rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, người lao động trong nhiều ngành nghề tại Thủ đô vẫn phải duy trì công việc mưu sinh 24/24h và trong hoàn cảnh ấy, nhiều biện pháp chống rét đã được áp dụng.

Một ngày làm việc của chị Bích, tiểu thương chợ Quan Hoa (quận Cầu Giấy) bắt đầu từ 5 giờ sáng. Gia đình chị có cơ sở sản xuất đá lạnh bán sỉ và bán lẻ. Mùa đông cũng như mùa hè, chị lụp xụp trong bộ quần áo vải dù và đôi ủng đi mưa. Những ngày giá rét, chị phải khoác thêm nhiều lớp áo và quấn khăn len kín đầu tránh cái giá buốt luôn phả vào người. Tuy nhiên, có một bộ phận rất cần giữ ấm nhưng với nghề làm đá lạnh lại khó thực hiện đó là đôi tay. Nếu đi găng vải vận chuyển đá thì nước ngấm lạnh không găng nào chịu nổi, còn đi găng cao su, găng nilon thì trơn trượt khó bốc xếp. Vì vậy, người sản xuất, buôn bán đá lạnh mùa này thường bị bệnh cước sưng tím các ngón tay, ngứa ngáy rất khó chịu.

Trong thời tiết lạnh giá, cuộc sống của người lao động, người bán hàng rong... vẫn diễn ra như bình thường. Ảnh: CTV.

Những tưởng cảnh đốt lửa trên hè phố chỉ có ở các thị trấn du lịch vùng cao như Sapa, Đồng Văn, Lạng Sơn... thì những ngày qua, đi bất cứ con phố nào ở Hà Nội cũng dễ dàng bắt gặp. Những đống lửa được nhóm lên bằng các loại củi tận dụng để làm các điểm sưởi ấm. Đoạn cuối phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy) kéo dài khoảng 400m có tới 4 - 5 điểm đốt lửa. Đó là khu vực làm việc của hơn 10 công nhân môi trường thu gom rác tập trung cuối ngày. Các lao động dịch vụ chở người, giao hàng trong màu áo đồng phục cũng tranh thủ sà vào sưởi ấm giữa các chuyến nhận trả hàng và người…

Anh Mai Thế Thăng - shipper của App Giao hàng nhanh hoạt động quanh khu vực Văn Miếu (quận Đống Đa) cho biết: Vào các ngày cao điểm như đợt rét đậm vừa qua, số lượng shipper bán chuyên (dân công sở, sinh viên tranh thủ làm thêm) giảm mạnh. Lý do người bình thường, người sinh ra và lớn lên ở thành phố không quen dãi gió dầm sương không thể trụ nổi với giá rét này. Song, có điều an ủi là với shipper thu nhập tăng theo thời điểm, giờ cao điểm, ngày mưa gió hay nắng nóng... mức phí có thể thay đổi tăng thêm để bù đắp tổn hại.

Tại đê Yên Phụ lúc 22 giờ 30 phút ngày 12-1, chúng tôi tiếp xúc với một nhóm nữ công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường và Đô thị Hà Nội. Khi hỏi về cảm giác của mình, chị Nguyễn Thị Yên rùng mình tâm sự: Với thời tiết 12 độ C thế này là may mắn lắm. Mấy đêm trước, nhiệt độ về đêm xuống dưới 10 độ chúng em tưởng không trụ nổi.

Một số địa bàn có thể tổ chức nhóm củi đốt sưởi chứ ở điểm tập kết rác của chúng em trống trải như này không có nơi trú rét, cũng không đốt lửa được. Lúc vận động thu gom dồn tải cơ thể còn ấm lên nhưng khi ngồi chờ xe tải đến hốt rác thì lạnh tê cứng. Bọn em chỉ còn biết mặc nhiều áo ấm, tận dụng cả quần áo trang bị bảo hộ lao động ngày mưa gió để mặc tránh rét.

Trong thời tiết lạnh giá, cuộc sống của người lao động, người bán hàng rong... vẫn diễn ra như bình thường. Ảnh: CTV.

Được biết, ca làm việc của chị Yên và đồng nghiệp thường kết thúc vào lúc 0 giờ và họ sẽ trở về nhà trên những chiếc xe máy cũ kỹ, có người phải vượt quãng đường hàng chục ki-lô-mét từ chỗ làm về nhà trong đêm buốt giá, khi nhiệt độ xuống thấp nhất. Có lẽ vì ảnh hưởng trọn vẹn của rét đậm, rét hại nên nhiều người có chung cảm nhận sức khỏe yếu đi nhiều sau những đợt rét như vậy, nhiều người bị triệu chứng đau đầu, đau buốt xương khớp, đau mỏi lưng vai gáy...

Trong những đêm rét mướt như thế, khi nhà nhà yên giấc ngủ trong chăn ấm đệm êm thì vẫn có những người lao động phải làm việc thâu đêm ngoài trời bất chấp thời tiết. Đó là những công nhân đang thực hiện công việc hạ ngầm đường dây tải điện. Công việc này buộc phải thực hiện thi công gấp rút vào ban đêm vì ban ngày phải trả mặt bằng về gần như nguyên trạng không để ảnh hưởng đến giao thông.

Tại địa bàn Nam Từ Liêm, 5 giờ sáng, phóng viên ghi nhận hình ảnh những người công nhân đang hối hả lấp những đoạn cống ngầm cuối cùng sau 1 đêm làm việc giữa trời giá lạnh. Công nhân Lê Văn Phú chia sẻ: “Chúng em chỉ biết vận động liên tục để giữ ấm cơ thể vì chỉ cần ngừng nghỉ 10 - 15 phút là đầu buốt thấu, các ngón tay tê cứng giá buốt. Thức uống duy nhất giúp họ chống chọi với giá rét là nước gừng nóng anh em truyền nhau kinh nghiệm mà dùng".

Đồng hành cùng với những người lao công, phu đường vật lộn mưu sinh trong đêm đông giá lạnh là lực lượng không nhỏ các gánh hàng rong, xe đẩy, quán ngô nướng, bún phở đêm tại các điểm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Cầu Diễn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông)... Họ bày bán từ chập tối đến tận 1 - 2 giờ sáng, cá biệt có hàng quán bán đến 5 giờ sáng.

Những ngày cuối năm với những người lao động nghèo, đây là cơ hội để họ bươn chải mưu sinh lo kiếm tiền sắm Tết, nhưng thời tiết chẳng chiều lòng người khiến con đường mưu sinh của họ càng thêm nhiều gian nan, vất vả gấp bội phần.

Trước dự báo thời tiết miền Bắc còn nhiều khắc nghiệt, các chuyên gia y tế khuyến cáo, những người phải làm việc ngoài trời cần chủ động giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm, đeo khẩu trang khi làm việc để bảo vệ đường hô hấp; trong lúc lao động nếu thấy cơ thể nóng lên thì cởi bớt áo dần dần, tránh để cơ thể sốc nhiệt, hạ nhiệt đột ngột sẽ nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cần có sự quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời giúp người lao động ấm lòng hơn để khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, yên tâm lao động và sản xuất.

Minh Nghĩa

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文