Những rặng thị cổ độc đáo tại Đồ Sơn

11:25 20/07/2014
Rặng thị cổ tại núi Ngọc gồm 17 cây nằm rải rác trong khuôn viên của 15 gia đình (phần lớn thuộc 3 dòng họ Lê Viết, Phạm Văn, Nguyễn Đình, tại tổ dân phố 5 và 6), phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Quần thể rặng thị có tuổi đời hàng trăm năm tuổi nằm trên con đường nhỏ dẫn lên chùa Tháp Tường Long, trong đó có một số cây tuổi đời khoảng 800 năm như cây thị Bài, thị Khe, thị Bà Vải, thị Gồ… Hầu hết dưới các gốc thị đều là căn cứ địa bí mật, nơi ẩn nấp và hoạt động của du kích.

Để đến chiêm ngưỡng rặng thị, du khách tìm đến đình Ngọc Xuyên, di tích quốc gia. Từ đây, có một con đường nhỏ dẫn lên suối Rồng và theo địa hình chân núi, con đường uốn lượn dẫn mọi người đến với từng cây thị ở khuôn viên vườn cây của các gia đình. Một trong những điểm đặc biệt của rặng thị này là tất cả đều được đặt tên, gắn với địa danh hoặc tên gọi nôm na mà người dân quen gọi từ hàng chục, hàng trăm năm trước. Rặng thị nằm rải rác ở đoạn đầu của tuyến đường từ đình Ngọc Xuyên lên tháp Tường Long, chùa Tháp rợp bóng cây.

Theo các nhà nghiên cứu, sự trường tồn của rặng thị là một trong những yếu tố đặc trưng của một vùng long khí thịnh vượng có huyệt đất quý của vùng đất Đồ Sơn, cơ sở dựng lên tháp Tường Long linh thiêng đến ngày nay. Rặng thị có sức sống mãnh liệt, biểu thị rõ nét đó chính là tuổi cây. Mỗi cây thị đều có một hình dáng riêng và được đặt một cái tên gần gũi với đời sống của nhân dân.

Du khách khám phá một gốc cây thị cổ.

Theo truyền ngôn, và lời kể của các cụ cao niên nơi đây: Thời xưa có một người làm nghề khắc con bài đến mua cây về để khắc thành con bài nên cây được đặt tên là cây thị Bài; cây thị Khe có tuổi trên 800 năm cao hơn 20m, đường kính thân hơn 1,4m, được trồng bên khe suối gọi là cây thị Khe. Cây thị Khe thân rỗng có thể chứa được 2 người. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, gốc cây trở thành hầm bí mật của du kích; hay cây thị Bà Vải trên 700 năm tuổi cao 20m, tán rộng, đường kính thân 1,8m, trong thời kỳ kháng chiến được chọn là chòi báo canh.

Đặc biệt là cây thị cổ có tuổi đời gần 1.000 năm, toàn bộ rễ cây chồi lên mặt đất, gốc cây mọc ra 7 chồi, được người dân ví như thần cây và đặt tên là cây thị Bảy Chồi, đường kính gốc là 8m, dưới gốc cây có hầm chứa được khoảng 10 người... Dưới gốc của một số cây còn lưu giữ dấu tích của những căn hầm bí mật kháng chiến, nơi tránh trú an toàn và cất giấu những hộp thư liên lạc chứa tài liệu cách mạng bí mật.

17 cây thị cổ thụ là đại diện tiêu biểu của sự phong phú và đa dạng của hệ thực vật Việt Nam, là tài sản vô giá, nét đẹp văn hóa, không những tạo nên một không gian sinh thái trong lành mà còn góp phần cùng quần thể di tích gồm đình Ngọc Xuyên, đền cô Chín, suối Rồng, tháp Tường Long, chùa Tháp trở thành một quần thể du lịch tâm linh, một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Quần thể cây thị Bài, thị Bà Vải cùng với các cây thị cổ thụ khác như thị Gồ, thị Khe, thị Cọc, thị Úp, thị Bảy Chồi, cùng với rặng cây đan xen, tạo nên màu xanh huyền diệu của núi, rừng miền biển Đồ Sơn.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), đây là rặng thị cổ đầu tiên của Việt Nam được vinh danh. Cây thị vốn quen thuộc và gần gũi với người dân Việt, ngoài ý nghĩa tâm linh, chúng còn có ý nghĩa về văn hóa và giáo dục. Rặng thị còn tạo ra một không gian xanh kỳ thú trong quần thể núi rừng khu vực suối Rồng...

Đăng Hùng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文