Những vụ trọng án “lạ” ở Hà Giang

16:06 22/11/2007
Thời gian gần đây, Hà Giang xảy ra nhiều vụ án giết người nhưng mục đích không nhằm cướp của mà để cướp trẻ em. Những vụ án này gây bức xúc dư luận ngoài hành vi dã man còn là những uẩn khúc đằng sau đó. Theo báo cáo chính thức, từ tháng 12/2006 đến tháng 9/2007, tức là chưa đầy một năm, Yên Minh xảy ra 5 vụ thảm sát, chiếm đoạt trẻ em rùng rợn, làm 7 người chết, 4 người thương nặng, cướp đi 9 trẻ em trai.

Được sự hộ tống của các chiến sĩ biên phòng Đồn Bạch Đích (huyện Yên Minh), sau 2 giờ cuốc bộ leo núi, lội qua 5 con suối, chúng tôi đã có mặt ở ngôi nhà tường trình đất của anh Thào Nỏ Pao (25 tuổi), ở bản Sín Chải, Phú Lũng, Yên Minh.

Cướp con, giết cả mẹ cha

Bây giờ, ngồi kể lại cho chúng tôi về cái đêm kinh hoàng ấy, Pao vẫn còn hoảng hốt.

Đêm ấy 16/9/2007, vợ chồng Pao cùng 2 cậu con là Thào Mí Mua (5 tuổi) và Thào Mí Vàng (2 tuổi) đi ngủ sớm. Chừng nửa đêm, Pao tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chó kêu ăng ẳng như bị đánh, sau đó lại nghe thấy tiếng động lạ ở phía chuồng gà. Linh cảm có điều chẳng lành, Pao đã gọi vợ cùng dậy.

Suy đoán có kẻ đến trộm gà, anh lấy chiếc gậy gỗ dựng ở đầu giường và chiếc đèn pin rồi nhẹ nhàng đi ra phía cửa nhà. Pao giữ thế thủ và nhẹ nhàng mở cửa. Pao hốt hoảng khi thấy 3 đối tượng cao to lực lưỡng, một tên mặc quần áo dân tộc, 2 tên mặc quần áo rằn ri và không bịt mặt gì cả. Trên tay các đối tượng đều cầm gậy gỗ rất to và dài.

Để bảo vệ mình và vợ con, anh Pao đã tấn công chúng trước, tuy nhiên anh không thể chống lại được bọn chúng, nên tìm đường thoát. Không may anh bị tên thứ 4 núp sau chuồng bò vụt trúng đầu bất tỉnh.

Sau khi hai vợ chồng gục xuống, chúng còn liên tiếp vụt nhiều nhát vào đầu, vào người khiến máu chảy bê bết. Sau khi thấy vợ chồng Pao bất động, nghĩ rằng hai người đã chết, chúng vứt lại 3 cây gậy, rồi bắt 2 cháu Mua và Vàng chạy sang bên kia biên giới.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an, biên phòng và toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương đã lập tức vào cuộc truy bắt đối tượng. Đồn Biên phòng Bạch Đích đã thông báo tình hình qua điện thoại với Biên phòng Trung Quốc để phối hợp bủa vây, chốt chặn các ngả đường, truy bắt đối tượng.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ đội Biên phòng Trung Quốc, sau khi nhận tin từ Đồn Biên phòng Bạch Đích, họ phát hiện 4 đối tượng khả nghi đang đi hai xe máy mang BKS Trung Quốc. Hai tên ngồi sau ôm 2 cháu bé.

Sau vài phút truy đuổi, chúng bỏ lại xe máy và 2 cháu bé để chạy thoát thân xuống phía thung lũng. Biên phòng Trung Quốc đã bắt được 1 tên và đưa 2 cháu bé con anh Pao về nơi an toàn.

Niềm vui của anh Pao khi tìm lại được 2 đứa con.
 Trong số các vụ án giết người cướp trẻ em xảy ra gần đây trên địa bàn huyện Yên Minh, gia đình Thào Nỏ Pao vẫn là may mắn nhất, vì bảo toàn được tính mạng hai vợ chồng, tìm lại được 2 con nhỏ.

Trước đó không lâu, đêm 25/6/2007, tại bản Nà Hảo, xã Hữu Vinh đã xảy ra một thảm kịch. Kẻ thủ ác đã giết chết 3 người một lúc để cướp đi 2 cháu bé.

Anh Nguyễn Xuân Yên, Trưởng Công an xã Hữu Vinh thuật lại vụ án kinh hoàng diễn ra trên ngọn núi Nà Sải này.

Đặt bó hoa dín tơ, một loài hoa đặc trưng mọc trên núi đá Hà Giang, lên nấm mộ anh Công, Trưởng Công an Nguyễn Xuân Yên nghẹn ngào: “Gia đình anh Nguyễn Văn Công (28 tuổi), người dân tộc Tày và Chảo Thị Mẩy (34 tuổi), có 5 thành viên, vậy mà chỉ sau một đêm, 3 người chết, 2 đứa con của anh Công mất tích”.

Người phát hiện đầu tiên bi kịch của gia đình này là chị Nông Thị Nhính, nguyên là Tổ trưởng Tổ vay vốn của Hội Phụ nữ xã.

Khoảng 7h sáng, chị Nhính qua nhà anh Công rủ chị Mẩy đi chợ, nhưng gọi mấy lần mà không thấy ai dậy mở cửa. Thấy cửa không khóa, chị Nhính liền đẩy cửa bước vào.

Chị Nhính kinh hoàng kêu thất thanh khi trông thấy cảnh tượng anh Công nằm trên vũng máu dưới nền nhà. Vợ anh Công nằm bất động trên giường. Ông Nguyễn Đình Bích, bác ruột anh Công (83 tuổi), người nuôi dưỡng anh từ nhỏ cũng đã chết trên vũng máu cạnh bếp.

Lực lượng PC14, Công an tỉnh Hà Giang vào cuộc điều tra vụ thảm sát cả gia đình anh Công ngay khi xảy ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an nhận định, vụ án xảy ra vào khoảng 22h30’ đêm 25/6. Vụ án này do một nhóm đối tượng gây ra.

Giết xong vợ chồng anh Công và ông bác, chúng bắt cóc 2 cháu bé con anh Công là Nguyễn Văn Nghiệp (3 tuổi) và Nguyễn Văn Ngần (1 tuổi) tẩu thoát sang phía bên kia biên giới.

Cũng cần nói thêm rằng, trước đó, chỉ trong vòng 3 tháng, riêng địa bàn huyện Yên Minh đã xảy ra 2 vụ án tương tự.

Vụ án đầu tiên xảy ra vào 22h đêm 10/12/2006. Gia đình anh Vàng Pà Giáo (26 tuổi), trú tại bản Tráng Lộ, Sủng Tráng, bị một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà, dùng dao nhọn tấn công, giết chết anh Giáo bằng 4 nhát đâm chí mạng vào ngực.

Chị Cháng Thị Chúa (29 tuổi), vợ anh Giáo hốt hoảng chạy thoát ra phía vườn sắn trước nhà kêu cứu thì bị bọn chúng truy đuổi và đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào bụng, khiến chị Chúa gục chết tại chỗ.

Sau đó, chúng trùm chăn bế 2 cháu bé là Giàng Mí Pó (6 tuổi) và Giàng Thị Máy (5 tuổi) chạy sang bên kia biên giới. Trên đường đi, chúng phát hiện cháu Máy là con gái nên thả ra.

Sớm hôm sau, mọi người đi làm đồng, phát hiện cháu Máy ngồi khóc vì hoảng sợ đã đưa cháu về nhà và phát hiện ra vụ án thảm khốc này. Vợ chồng Giáo sinh được 3 con: 2 trai, 1 gái. Hôm đó, 1 cháu được bố mẹ cho về nhà bà ngoại chơi, nên đã thoát.

Ngay khi vụ án xảy ra, Lực lượng Công an đã xác lập chuyên án và phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích điều tra phá án. Hơn 10 ngày sau vụ án, ngày 22/12/2006, 3 đối tượng tham gia vụ án đã bị tóm.

Bọn chúng gồm Sùng Mí Thò (34 tuổi), Chảo Mí Lềnh (29 tuổi) và Mua Sái Say (27 tuổi), đều trú ở bản Há Già, xã Thắng Mố, nằm ngay cạnh xã Sủng Tráng. Những đối tượng người nước ngoài tham gia vụ án vẫn biệt tăm ở bên kia biên giới.

Tưởng rằng, các đối tượng trong đường dây giết người, bắt cóc trẻ em đã vào trại, những vụ án tương tự sẽ không diễn ra ở vùng biên này nữa. Nào ngờ, 2 tháng sau đó, khi vụ án kinh hoàng tại bản Tráng Lộ chưa lắng xuống, thì một vụ giết người tàn bạo lại xảy ra ở bản Nà Coóng, xã Bạch Đích, cũng là xã vùng biên của huyện Yên Minh.

Ông Nguyễn Xuân Kim, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đích kể rằng, khoảng 1h đêm 28/2/2007, một đồng chí dân quân bản Nà Coóng hoảng hốt chạy đến nhà ông thông báo rằng có vụ án mạng xảy ra ở bản mình.

Theo anh dân quân này kể lại thì chừng nửa đêm, anh nghe thấy văng vẳng tiếng gào khóc của trẻ nhỏ và tiếng sủa của mấy con chó phát ra từ phía nhà anh Vàng Chứ Say (26 tuổi).

Anh dân quân chạy một mạch cũng mất gần tiếng đồng hồ mới tới nhà anh Say. Một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trước mắt anh: Say, vợ Say là Sùng Thị Chúa nằm chết trên vũng máu và mẹ đẻ của Say là bà Thào Thị Say (60 tuổi) nằm thoi thóp trên giường.

3 cháu trai là Vàng Mí Tính (6 tuổi), Vàng Mí Lình (4 tuổi) và Vàng Mí Ly (1 tuổi) là con của vợ chồng Say đều mất tích. Lúc đó, trong nhà chỉ có 2 đứa trẻ dưới 10 tuổi may mắn sống sót. Trong đó, một đứa là cháu ruột của Say, vừa ở Đắk Lắk ra chơi. Cháu gái ngủ cùng với bà Say.

Khi bọn cướp tấn công bà cụ, cháu trùm kín chăn và vờ ngủ say. Khi bọn ác nhân lên gác, con trai lớn của anh Say (7 tuổi), đã núp vào sau bồ thóc nên trốn thoát.

Làm gì để ngăn chặn những vụ cướp trẻ em?

Theo báo cáo chính thức, từ tháng 12/2006 đến tháng 9/2007, tức là chưa đầy một năm, Yên Minh xảy ra 5 vụ thảm sát, chiếm đoạt trẻ em rùng rợn, làm 7 người chết, 4 người thương nặng, cướp đi 9 trẻ em trai.

Trung tá Dương Văn Thịnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 185 Bạch Đích cho biết, sau mấy vụ án giết người cướp trẻ em xảy ra gần đây, dân bản không dám đi ra đường nữa. Bà con đều rất sợ tai họa ập đến với mình. Thậm chí, một số gia đình sống ở vùng biên đã tạm lánh đi nơi khác ở.

Trung tá Long và vũ khí giết người của bọn tội phạm.

Sau khi vụ án thứ 3 xảy ra, Công an tỉnh Hà Giang đã đề ra các biện pháp dài hạn nhằm đối phó với loại tội phạm mới này. Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đồn biên phòng nhằm phòng ngừa có hiệu quả và điều tra, xử lý khi có vụ án xảy ra.

Phòng PC14 đã tham mưu cho Công an tỉnh tổ chức lực lượng tiến hành công tác điều tra cơ bản ở cả 4 huyện biên giới. Các chiến sĩ công an được phân công đến từng gia đình, cứ 3 đồng chí một bản, rồi đi hết bản này đến bản khác, rà soát lại nhân khẩu, hộ khẩu, chụp ảnh, lưu hồ sơ từng hộ để quản lý.

Việc thống kê những trẻ em có nguy cơ cao bị “chiếm đoạt” (bé trai, độ tuổi từ 6 tháng đến 6 tuổi, đặc biệt những gia đình có nhiều trẻ em trai) đã được lập phương án bảo vệ. Trong quá trình rà soát, các anh tuyên truyền cho từng gia đình, từng em bé biết cách phòng ngừa, cảnh giác với những người lạ đến địa bàn, thậm chí cả những người không quen biết lắm.

Ngoài ra, các chiến sĩ công an còn phổ biến nhiều biện pháp có hiệu quả để nhân dân tự bảo vệ bản thân và các cháu nhỏ. Lực lượng công an viên, công an phụ trách xã được phân công chốt chặn các điểm xung yếu cả ngày lẫn đêm, nghiên cứu các đối tượng thường xuyên ra vào biên giới và lập hồ sơ về các đối tượng nghi vấn.

Sắp tới, cuộc diễn tập chống giết người, chiếm đoạt trẻ em sẽ được thực hiện “điểm” với quy mô lớn ở xã Phú Lũng, để huấn luyện “nghiệp vụ” đối phó với tội phạm cho bà con.

Mới đây, Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức hội thảo ở Hải Phòng để cùng hợp tác tìm ra biện pháp ngăn chặn, truy bắt những đối tượng này.

Biện pháp xây dựng thế trận an ninh biên giới, tuyên truyền cho bà con hỗ trợ nhau khi có hiện tượng xảy ra, từ đó tiến hành truy kích nóng, thông tin sớm với nước bạn, đã mang lại hiệu quả. Thắng lợi đầu tiên là đã cứu được vợ chồng anh Thào Nỏ Pao và 2 cháu bé trong vụ án diễn ra vào trung tuần tháng 9 vừa qua.

Cũng theo thông tin mới nhận được, Đồn Biên phòng Lũng Cú vừa ngăn chặn thành công một vụ cướp trẻ em là trai diễn ra trên địa bàn. Đối tượng thực hiện vụ cướp này là một số tên trú ở huyện Ma Ly Pho (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Mặc dù những phương án bảo vệ đồng bào vùng biên được triển khai quyết liệt, song trong quá trình thực địa tại các vùng biên giới tôi thấy còn một số vấn đề cần phải lưu tâm.

Thứ nhất, cần phải bổ sung lực lượng an ninh cho địa bàn. Đặc biệt, lực lượng “gác cổng” tại các đường mòn qua biên giới cần phải xem xét lại khi để xảy ra liên tiếp các vụ giết người, chiếm đoạt trẻ em mà thông tin về các đối tượng vẫn rất mờ mịt. Các đối tượng bên kia biên giới sang gây án, chúng là con người chứ đâu phải cây kim, cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nên vai trò của lực lượng “gác cổng” thực sự đã bị bỏ ngỏ.

Thứ hai, cần phải có phương án bảo vệ chắc chắn đối với các bé trai có nguy cơ bị bắt cóc cao. Bởi hiện tại, lang thang dọc vùng biên, tôi thấy các bé trai vẫn tung tăng đi lại hồn nhiên ở vùng biên giới, có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, biện pháp lâu dài, theo ông Nguyễn Trần Bắc - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Giang, cần phải quy hoạch lại dân cư, tránh để bà con ở quá rải rác, mỗi nhà một ngọn núi như hiện nay, rất khó báo tin và ứng cứu khi có “biến”. 

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, mỗi năm có khoảng 40.000 trẻ em bị bắt cóc. Các cháu bé bị bọn bắt cóc bán cho những gia đình hiếm muộn hoặc không có con trai. Bọn tội phạm hoạt động có tổ chức hẳn hoi. Chúng thường bắt cóc hoặc mua lại những đứa trẻ của các gia đình nghèo khó bán lại cho khách hàng.

Nhiều gia đình giàu có sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mua con trai. Ở Quảng Đông, Phúc Kiến, một bé trai được rao bán với giá 14.000-18.000 nhân dân tệ (28-36 triệu đồng).

Những năm qua, ở nhiều vùng miền Trung Quốc, những hội gia đình có con bị bắt cóc đã được thành lập để hỗ trợ nhau tìm kiếm con em bị hại.

 

Phạm Ngọc Dương

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

Ngày 3/4, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Hưng Yên có thành tích tham gia triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng, đại diện từ 40 quốc gia đã dự một cuộc họp trực tuyến do Anh chủ trì nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp để mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch đang bị phong tỏa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文