Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại

20:40 26/12/2011

Ngày 26/12, ngay từ sáng sớm, lực lượng cứu hộ thuộc Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) và hàng chục tàu thuyền của ngư dân phường Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam) tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chiếc tàu gỗ mang số hiệu QN0063 của Tiểu đoàn 70, BĐBP tỉnh Quảng Nam từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền đã bị chìm cách Cửa Đại khoảng 600m vào chiều ngày 25/12.

Tàu QN0063 do chiến sĩ Phạm Xuân Phương, một người có kinh nghiệm lái tàu trên 20 năm điều khiển. Trên tàu chở 29 CBCS BĐBP từ đảo vào đất liền làm nhiệm vụ và 5 người dân đi cùng, trong đó có Bí thư xã đảo Tân Hiệp. Theo Đại uý Nguyễn Quang Thanh Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 70, Chỉ huy tàu, cho biết: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Quảng Nam biển động. Tuy nhiên, sau khi đánh giá, cân nhắc các yếu tố thời tiết, cán bộ có thẩm quyền đã quyết định cho tàu xuất bến lúc 11h20’ ngày 25/12 từ bến Bãi Làng, Cù Lao Chàm, thuộc xã đảo Tân Hiệp về TP Hội An.

Trong gần suốt hành trình, không có vấn đề gì bất thường. Nhưng khi tàu còn cách bến của Đồn biên phòng 260 chừng 600m, có 2 con sóng lớn nối tiếp nhau ập tới khiến tàu bị gãy bánh lái, lật nghiêng và chìm. Sau khi nhảy được ra khỏi tàu, anh Tuấn bám được vào một chiếc phao ra sức hò hét, kêu gọi mọi người bình tĩnh cố sức bám vào các phao và những phuy dầu đang nổi trên mặt biển cũng như tìm cách cứu những người bị chìm. Anh Tuấn bơi và giúp được 3 chiến sỹ cùng bám vào chiếc phao với mình, chống chọi với gió buốt và những con sóng biển vùi dập cho đến khi được cứu vớt lên bờ.

Binh nhì Hôih Đớch cùng một nhóm chiến sỹ kể lại vụ việc xảy ra khá bất ngờ. Lúc đó nhóm chiến sỹ này đang ngồi ở khoang phía trước mũi tàu để ngắm sóng thì bỗng cảm thấy một cú va đập mạnh, tàu nhanh chóng bị lật nghiêng trong lúc máy tàu vẫn nổ. Các chiến sỹ vội thoát ra ngoài, bám vào các áo phao trôi nổi và các phuy dầu, chờ lực lượng cứu hộ.

Công an Quảng Nam ghi lại lời khai của các nạn nhân chìm tàu được cứu sống để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam trong cuộc họp bàn phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích và thăm số người bị nạn được vớt đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hội An.
Một phần chiếc tàu gỗ QN0063 của Tiểu đoàn 70, BĐBP tỉnh Quảng Nam, bị nạn được lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy đưa vào bờ.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang cùng các tàu ngư dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở biển Cửa Đại.
Người thân của những CBCS bị mất tích vẫn ngóng trông trên bãi biển, chờ đợi kết quả tìm kiếm của lực lượng cứu nạn, cứu hộ

Phát hiện sự việc, Đồn Biên phòng 260 lập tức điều động 2 tàu sắt và 2 ca nô đến hiện trường cùng các tàu của ngư dân đang ở gần bờ tham gia cứu nạn, cứu hộ. Quân khu V cũng điều một trực thăng của Sư đoàn 372 vào phối hợp tìm kiếm. Đến 15 giờ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã vớt được 28 người đưa vào bờ, sưởi ấm, sơ cấp cứu tại chỗ, rồi đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương và Bệnh viện Hội An. Trong số nạn nhân còn lại, trừ 2 phụ nữ đi theo tàu bị chết đuối đã tìm được xác là chị Nguyễn Thị Phương (50 tuổi), nhân viên y tế xã Đảo Tân Hiệp và chị Trương Thị Kim Tiến (28 tuổi), là giáo viên Trường THCS Phú Thọ, huyện Quế Sơn ra đảo thăm chồng công tác tại Tiểu đoàn 70 trở về; số còn lại đều bị chìm xuống biển mất tích. Trong đêm 25/12, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nỗ lực tìm kiếm song vẫn không tìm được 5 CBCS thuộc Tiểu đoàn 70 bị mất tích…

Từ 4h sáng 26/12, các phương tiện tham gia tìm kiếm đã xuất phát. Ghe chài của ngư dân phối hợp từng đôi một để kéo giã cào rà soát cửa sông và bán kính mặt biển hơn 1km từ vị trí tàu chìm. Hai tàu sắt của Hải đội 2 và một tàu tìm kiếm cứu nạn của Đà Nẵng MRCC tìm kiếm ở khu vực xa hơn. Sau khi đưa được vào bờ một phần ca-bin bằng gỗ của chiếc tàu bị nạn trôi nổi trên mặt biển, thân nhân của những CBCS mất tích và hàng ngàn người dân Hội An tập trung bên bãi bồi Cửa Đại nóng lòng mong tin tức. Giữa tiết trời giá rét, sóng xô, gió dập, không còn cơ hội sống sót cho những người bị nạn., lực lượng cứu hộ chỉ mong sớm tìm thấy thi thể những người mất tích để đưa các anh ra khỏi biển nước lạnh lẽo, đỡ đau lòng những người đang sống.

5 CBCS Tiểu đoàn 70 bị mất tích chưa tìm thấy thi thể được xác định danh tính, gồm: Bùi Phước Tâm (28 tuổi), trú tại Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam, Nguyễn Đình Duy (24 tuổi), trú tại Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam; Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Chí và Đặng Ngọc Thiện, trú tại huyện Thăng Bình.

Thiếu tá Đoàn Trường Sơn, cán bộ Đồn Biên phòng 260 cho biết thêm, việc tìm kiếm diễn ra kiên trì nhiều giờ liền bất chấp gió săn, sóng lớn. Hy vọng thi thoảng lại nhen nhóm khi một số vật dụng cá nhân của các chiến sỹ gồm giày, mũ, dây nịt và cả những chiếc mũ cối được tìm thấy. Tuy nhiên đến 13h trưa 26/12, nỗ lực của hàng trăm con người chưa có kết quả... Nhận định lòng thuỷ lưu vùng đầu biển Hội An chảy vòng qua bãi bồi Cửa Đại rồi xuôi về hướng nam nên cùng với việc tăng cường rà soát vùng cửa biển nơi tàu QN0063 bị lật, một tàu của Hải đội 2 và tàu cứu hộ của Đà Nẵng MRCC được lệnh xuôi về vùng biển Bình Minh (huyện Thăng Bình) và Tam Thanh (TP Tam Kỳ). Nhưng đến cuối giờ chiều vẫn chưa tìm được thi thể những người bị nạn.

Ngoài việc duy trì 150 CBCS tham gia tìm kiếm tại khu vực tàu chìm, lãnh đạo Quân khu 5 còn yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam điều động các đơn vị quân sự địa phương từ Hội An đến Núi Thành tổ chức tuần tra tuyến biển hơn 50km, tìm kiếm thi thể nạn nhân có khả năng bị sóng lớn đánh dạt vào bờ.

Trước tai nạn thương tâm này, Quân khu 5 đã ủng hộ mỗi gia đình mỗi nạn nhân chết hoặc mất tích 10 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân 5 triệu đồng/người và hỗ trợ người bị nạn còn sống với mức 1 triệu đồng/người. UBND thành phố Hội An cũng quyết định hỗ trợ cho mỗi người bị nạn 1,5 triệu đồng

PV – T.Lai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文