Nỗi ám ảnh khi bà bầu vượt cạn ở bệnh viện tuyến dưới

17:28 04/07/2013
Chạy một mạch “vượt tuyến” sinh con cũng có nghĩa chấp nhận nhiều chuyện khó chịu do quá tải, phải chịu mức chi phí cao gấp nhiều lần so với khi nhập viện ở tuyến dưới, nhưng ngày càng hiếm “bà bầu” nào dám “vượt cạn” ở bệnh viện (BV) quận, huyện.

Một nghịch lý kéo theo đó là trong khi công suất giường bệnh của các “thương hiệu” Từ Dũ, Hùng Vương tăng từ 200-300% hằng năm thì phòng sinh tuyến dưới nội trú không có bệnh nhân nằm. 80% số sản phụ chỉ là sinh thường nhưng vẫn né tuyến dưới (theo thống kê của Cục Quản lý khám và chữa bệnh - Bộ Y tế).

Lấy nhau khi hai vợ chồng còn “tay trắng”, chị T.T.M.P. (công nhân Công ty May P. ngụ tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) quyết định “kế hoạch” chừng 3 năm mới tính chuyện có con. Chị lo đặt vòng. Sau 1 tháng, kết quả tái khám cho biết chiếc vòng vẫn “yên ổn”. 2 tháng sau, chị đột ngột có triệu chứng nghén, và đã quá ngày “đèn đỏ” mà chưa thấy gì! Trở lại phòng khám thai BV quận, chị yêu cầu kiểm tra lại vòng, cô bác sỹ (BS) “cấm cảu”: Vòng vẫn đúng vị trí thì làm gì có thai! 2 tuần sau trở lại, chị P. vẫn bị la mắng như vậy. Phần vì phải đi làm ca kíp, phần vì triệu chứng khó chịu trong người lui dần… Cho tới khi trở lại lần thứ 3, thăm khám cho chị vẫn là BS mọi khi, nhưng thay cho thái độ la lối là câu hỏi “gọn lỏn”: “Bỏ hay đẻ?” khiến chị P. “điếng người”...

“Quá thất vọng, tôi lên thẳng Từ Dũ, qua thử máu BS khuyên phải bỏ thai vì tôi không biết nên đã uống quá nhiều loại thuốc cấm kỵ cho người có bầu. Mất đi đứa con đầu lòng lần ấy khiến khám thai sản với tôi ở BV tuyến dưới thật kinh sợ…”, chị M.P. ngán ngẩm nói.

Sản phụ ngại tuyến dưới, khiến Bệnh viện Từ Dũ luôn trong tình trạng đông nghẹt.

Câu chuyện xảy ra với sản phụ H.T.Y.N. tại TP Hồ Chí Minh mới đây, còn khiến nữ công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh hoảng hồn. Y.N. đã phải vượt cạn rất đau đớn ở một BV quận. Do sợ lên BV Từ Dũ sinh sẽ tốn kém nên Y.N. chọn BV quận để sinh. Cô nhập viện khi trong tình trạng đã đau bụng, vỡ nước ối, hoảng hốt kêu gọi bác sĩ nhưng khi khám qua loa cho cô xong, BS càu nhàu: Chưa đẻ mà cứ kêu la cho dữ.

Mặc cho Y.N. chịu cơn đau đớn suốt 24 giờ sau đó, BS không cho thuốc men gì mà ra “chỉ định” phải cố rặn. BS còn bắt sản phụ Y.N. đứng dậy khỏi giường, dạng chân ra rặn, lót một tờ giấy báo dưới chân… Gia đình như ngồi trên đống lửa xin chuyển viện, nhưng BS không đồng ý. Bà mẹ trẻ 22 tuổi lấy hết sức bình sinh rặn con tới mức… kiệt sức. Lúc này gia đình “làm toáng” lên, đòi đưa Y.N. đi cấp cứu tại BV Từ Dũ. Khi tới đây, dù tim thai đã yếu phải thở oxy, thế mà chưa đầy 15 phút, sản phụ Y.N. đã được BS đỡ sinh liền một bé gái nặng 2,8kg.

Những chuyện bà bầu có thể nói cả ngày không hết. Và thực tế là dù biết phải nằm ghép, nằm ghế bố, thậm chí nằm hành lang sau khi sinh do quá tải nhưng vượt tuyến “khổ mấy cũng chịu” là tâm lý chung của các bà mẹ tương lai.

Trưa 30/6, khu khám thai BV Hùng Vương vẫn đông nghẹt thai phụ, thân nhân ngồi chờ đợi gọi tới lượt. Khi hỏi vì sao không khám ở BV gần nhà, chị L.T.T.T. (37 tuổi) đang mang thai lần thứ 2 nói: “Có đi bán vé số mà bầu bì em cũng phải lên đây. Có gì BS còn xử lý kịp. Dưới quận hồi hộp lắm!”…

Một sản phụ khác cho biết nhà tại quận 3 nhưng cứ phải tới BV Hùng Vương vì đã “nuôi” BS từ lúc khám thai lần đầu cho tới tận khi sinh và đóng phí “trọn gói”. Chị này quan niệm: “Trong sinh nở chẳng nói được trước điều gì. Đến BV tuyến dưới sinh nếu có chuyện gì người ta cũng lại viết “Kính chuyển bệnh viện tuyến trên” vừa mất công lại vừa lo lắng. Đến luôn BV chuyên khoa cho tiện".

Thời gian gần đây, nhiều nơi trong đó có TP Hồ Chí Minh, rộ lên tình trạng tử vong mẹ lẫn thai nhi khi sinh nở. Thân nhân bức xúc khiếu nại, Hội đồng khoa học chuyên môn Sở Y tế thì “đau đầu”. Dư luận kết tội bác sĩ tắc trách, nhưng có không ít người trong cuộc thừa nhận đó là kết quả của tình trạng bỏ rơi tuyến dưới của ngành Y tế.

Một BV quận muốn giữ những ca sinh khó thì bác sĩ sản khoa phải đứng đầu, người trực tiếp đỡ đẻ phải có kinh nghiệm lâu năm, phải có khu Ngoại sản riêng để phẫu thuật bắt con, phải có phòng hồi sức sơ sinh, cho bà mẹ… những điều kiện trên được đưa ra, một nữ hộ sinh có trên 30 năm kinh nghiệm tại BV Gò Vấp chuyên về sản lắc đầu: Có mà mơ! BV quận/huyện sẽ còn rất lâu mới đáp ứng được.

Cũng theo lời nữ hộ sinh này, chị về đây từ năm 2006 tới nay nhưng làm việc trong cảnh Khoa Sản không có Trưởng khoa. Một bác sĩ chuyên khoa 2 về nội khoa phải điều hành Khoa Sản. Mọi việc khám, đỡ đẻ, thủ thuật làm sản khoa đều do khoảng 10 nữ hộ sinh bằng trung cấp đảm nhiệm. Mỗi tháng BV vẫn tiếp nhận 20 – 30 ca, nhưng hầu hết là người nghèo.

Tương tự tại Khoa Sản của BV quận 7, Nhà Bè, mặc dù mặt bằng của BV khá lý tưởng nhưng hầu hết các phòng bệnh vắng hoe. Một nữ hộ sinh tại BV Nhà Bè cũng cho biết, phòng mổ của BV không đủ tiêu chuẩn khép kín, bác sĩ sản không có, còn chính nữ hộ sinh làm mọi việc của bác sĩ.

Thực trạng trên cho thấy, bệnh viện tuyến dưới còn nhiều bất cập về trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ. Đó cũng là lý do vì sao BV tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải

Huyền Nga

Theo quan niệm của người xưa, vũ trụ có 3 nhân tố cơ bản là Thiên - Địa - Nhân (tức là trời, đất và người). Như trong “Tam tự kinh” có câu “Tam tài giả: Thiên - Địa - Nhân/ Tam quang giả: Nhật - Nguyệt - Tinh”... Trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử, cũng như nhiều quốc gia, dân tộc, Việt Nam hình thành nên truyền thống sống hòa hợp với thiên nhiên (thuận thiên) và luôn coi trọng con người (dân vi bản). Chính vì vậy, chăm lo giáo dục, đào tạo con người là nhiệm vụ xuyên suốt (vì lợi ích trăm năm trồng người)...

Trở lại vụ việc hơn 1 triệu m³ cát tại Thủy điện Đakrông 4 (Báo CAND ngày 23/3/2026 đã có bài viết phản ánh), từ những dấu hiệu bất thường đã được ghi nhận ban đầu, PV Báo CAND tiếp tục xác minh, đối chiếu hồ sơ và làm việc với các cơ quan liên quan và phát hiện thêm nhiều điều lạ thường khó hiểu.

Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai ngành Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận giấy khen, quà động viên từ đại diện nhà trường sau khi hỗ trợ cứu người mắc kẹt trong căn nhà cháy tại Hà Nội vào chiều tối ngày 24/3.

Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo (AI) và báo chí” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp cùng các Đại sứ quán Canada, Na Uy, New Zealand và Thụy Sĩ tổ chức chiều 25/3 tại Hà Nội, đã đặt ra một vấn đề cốt lõi rằng trong bối cảnh AI bùng nổ, niềm tin của công chúng trở thành nền tảng sống còn với báo chí. Các nhà báo và chuyên gia nhấn mạnh, AI cần được sử dụng như công cụ hỗ trợ, trong khi quyền kiểm soát và trách nhiệm biên tập phải luôn thuộc về con người.

Bến khách Đại Lộ (xã Hồng Vân, Hà Nội) ngày 25/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai mô hình điểm “Bến khách ba nhất: An toàn – văn minh – thông suốt” với mục tiêu tăng cường hiệu quả công tác quản lý an toàn đường thủy nội địa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và an toàn giao thông cho người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文