Nỗi buồn của 4 cầu thủ tài năng
Ngày Thanh Hóa làm lễ đón cầu thủ Thể Công, tất cả các thành viên Thể Công đều lên xe từ Hà Nội vào xứ Thanh. Và về cơ bản thì sau rất nhiều lấn cấn, phần lớn các cầu thủ Thể Công đều đồng ý về đơn vị mới. Nhưng có 4 cầu thủ là Phạm Minh Đức, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Ngọc Duy, Đào Xuân Thành lại không chịu về. Lý do là họ muốn tiếp tục được chơi bóng ở Hà Nội, để có điều kiện gần gũi gia đình.
Nhưng điều đáng nói là ban lãnh đạo Thể Công không chấp nhận nguyện vọng của 4 cầu thủ nói trên. Thế là các cầu thủ đồng loạt làm đơn lên VFF, kiến nghị. Cho đến thời điểm này, họ thậm chí đã thuê luật sư để sẵn sàng đối diện với một cuộc "chiến tranh pháp lý". Câu hỏi đặt ra, cơ sở nào để các cầu thủ nói trên có thể chấm dứt hợp đồng có thời hạn tới năm 2010 với phía Thể Công?
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì một điều khoản trong hợp đồng giữa họ với Thể Công qui định rằng: Khi CLB có những biến đổi thì CLB phải thông báo cho các cầu thủ để từ đó hai bên điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp. Tuy nhiên cuối tháng 9 năm 2009, khi Thể Công đổi tên thành "CLB Viettel" thì các cầu thủ đã không được thông báo và hợp đồng đã không được điều chỉnh.
Theo kế hoạch, hôm nay phía CLB Thể Công có trách nhiệm trả lời VFF về những kiến nghị của các cầu thủ nói trên.
Vấn đề chúng tôi muốn đặt ra ở đây là: Trong suốt 3 tháng vừa qua, 3/4 các cầu thủ nói trên đều phải sống một cuộc sống "không bóng đá". Họ đã không đồng ý về Thanh Hóa, nên dĩ nhiên họ không có nơi ăn chốn tập. Kết quả là ngày ngày, cả Ngọc Duy, Quốc Long lẫn Xuân Thành chỉ biết đến tập nhờ đội trẻ Thể Công ở trung tâm Trường Chinh.
Nhưng chẳng nói ai cũng hiểu giá trị của những buổi "tập nhờ" ấy thực sự như thế nào. Cũng có lúc cả ba lại tới SVĐ Hàng Đẫy để xin tập chạy cùng đội điền kinh Hà Nội, song đề nghị ấy cũng đã bị bác bỏ. Ngoại trừ Phạm Minh Đức - người khoác áo ĐT U.23 Việt
Ngọc Duy tâm sự: "Chúng tôi không có chỗ tập chính thức. Chúng tôi cũng chưa biết tương lai của mình sẽ đi đâu, về đâu". Xuân Thành - cầu thủ gốc Tuyên Quang thì nói: "Đã có những lúc tôi nản tới mức nghĩ tới việc giải nghệ. Song bạn bè, bố mẹ khuyên nhủ nhiều, nên giờ tôi vẫn phải cố gắng chờ đợi ngày trở lại sân cỏ”.
Khỏi nói, ai cũng biết cả 4 cầu thủ vừa kể đều được liệt vào dạng tài năng của bóng đá Việt
Rất mong, mọi việc sẽ sớm ngã ngũ, và những ngày "không bóng đá" của những cầu thủ tài năng này sẽ sớm đi vào hồi kết