“Nồi cháo cổ tích” ở Bệnh viện K hay trò “thổi chuyện” của truyền thông?

18:16 21/12/2010
Chính bà Nghít, nhân vật chính trong “nồi cháo cổ tích” ở Bệnh viện K khẳng định: “Toàn bộ việc phát cơm, cháo từ thiện ở Bệnh viện K, do chùa Linh Sơn đầu tư, chúng tôi không phải bỏ tiền túi ra”. Bà Nghít cho biết, “không ai phỏng vấn tôi”. Bà Nghít được nhà chùa giao phụ trách việc nấu cháo tại K2.

Những ngày gần đây, một số tờ báo đưa tin về “nồi cháo cổ tích” ở cơ sở 2 của Bệnh viện K, với nội dung: gần chục năm qua, có một nhóm người cao tuổi, do bà Cao Thị Nghít làm nhóm trưởng, hàng ngày tự nguyện nấu cháo phát miễn phí 300 suất cháo cho người bệnh. Vì thế, nhóm các cụ này được gọi là “câu lạc bộ cháo”. Các bài báo còn nêu rõ nguồn kinh phí làm từ thiện: “Các cụ không ngần ngại khi nói rằng đó là tiền mà các cụ dành dụm để tiêu vặt hàng ngày. Được biết các cụ tất cả đều không có lương hưu”. Kèm theo bài là ảnh bà Cao Thị Nghít cùng những câu trả lời phỏng vấn xác nhận của chính bà.

Sau khi đọc các bài báo trên, anh Phạm Minh Tuấn, Phó phòng Điều dưỡng của Bệnh viện K, đã chủ động gặp gỡ chúng tôi để phản ánh: Mấy năm nay, ở cả 2 cơ sở I và II của Bệnh viện K (được gọi là K1 và K2), việc phát cơm và cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo, đều do chùa Linh Sơn (thuộc phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thực hiện. Ngoài ra, không có tổ chức hay cá nhân nào làm việc này. Theo vị đại diện Bệnh viện K, từ năm 2006, trụ trì của chùa Linh Sơn đã đến làm việc với lãnh đạo Bệnh viện K, đề đạt nguyện vọng được giúp đỡ các bệnh nhân nghèo đang điều trị ở Bệnh viện, bằng việc phát miễn phí một bữa cháo sáng và một bữa cơm trưa mỗi ngày.

Theo anh Tuấn, việc phối hợp giữa nhà chùa với Bệnh viện được lãnh đạo giao cho phòng Điều dưỡng phụ trách, để xem ở các khoa, có bệnh nhân nào nghèo cần được giúp đỡ, thì lên danh sách và phát phiếu nhận suất ăn miễn phí hàng ngày. Vì thế, Phòng Điều dưỡng nắm rõ. “Giờ bỗng dưng lại có người lên tiếng “nhận công, cả phía bệnh viện lẫn phía chùa Linh Sơn đều ngạc nhiên và cảm thấy rất khó hiểu”, Phó phòng Điều dưỡng của Bệnh viện K trần tình.

Sư thầy Thích Diệu Nhã xuất gạo ở kho của chùa Linh Sơn để nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân ở Bệnh viện K.

Từ sự phản ánh trên, chúng tôi đã đến chùa Linh Sơn để tìm hiểu. Sư trụ trì Thích Như Hiền đang điều trị bệnh ở TP Hồ Chí Minh, chỉ có sư thầy Thích Diệu Nhã trực ở chùa. Sư thầy Thích Diệu Nhã cho biết: Năm 2006, khi ni sư Thích Như Hiền đến Bệnh viện K thăm và tặng quà một gia đình có 3 anh chị em bị u ở cổ, thấy nhiều bệnh nhân ở đây cũng rất khó khăn, ni sư đã thành lập một tổ phục vụ, gồm khoảng hơn 50 người để nấu cơm, cháo rồi đem phát ở cả 2 cơ sở của bệnh viện K. Hiện nay, mỗi ngày, nhà chùa phát miễn phí 350 suất cháo và 150 suất cơm, chưa kể vài chục xuất dư để phát cho những người không có phiếu.

Sư thầy Thích Diệu Nhã kể: Việc nấu cháo cho K1 và nấu cơm cho cả K1 lẫn K2 đều tổ chức tại chùa, còn nấu cháo cho K2 thì giao cho một nhóm, do bà Cao Thị Nghít, 63 tuổi phụ trách, nấu ngay tại Bệnh viện, để có cháo nóng phục vụ bệnh nhân. Nhà chùa cung cấp đầy đủ gạo, muối, dầu ăn và tiền mua thực phẩm cho việc nấu cháo. Trong số 9 người, nhà chùa trả một suất lương 1,6 triệu đồng/tháng cho người làm công việc vất vả nhất, còn lại, các bà đều làm công đức, không lấy tiền.

Trao đổi qua điện thoại, ni sư Thích Như Hiền cho biết: Kinh phí cho việc làm từ thiện này là do các nhà từ thiện trong và ngoài nước đóng góp, như Công ty Thời trang Eva de Eva (Hà Nội), giáo viên trường Tô Hoàng (27 phố Tô Hoàng, Hà Nội) cùng nhiều Phật tử khác vv… Có Phật tử tuổi cao và không dư dật, nhưng tháng nào cũng đem đóng góp một kg gạo và một gói bột canh để làm từ thiện, như bà Ong Thị Cong. Hằng tháng, chùa Linh Sơn giao gạo, tiền cho tổ nấu cháo ở K2 một lần và các bà không phải góp một khoản tiền nào.

Để minh chứng cho điều này, sư thầy Thích Diệu Nhã đưa cho chúng tôi xem toàn bộ sổ sách, ghi rõ từng thời điểm bà Nghít hoặc ông Nguyễn Công Liễu (chồng bà Nghít), hay bà Trương Thị Thủy, một người trong nhóm nấu cháo ở cơ sở II, ký nhận.

Trong đó, gần đây nhất. ngày 1/12/2010, bà Trương Thị Thủy đã nhận 9.450.000 đồng, trước đó, ngày 30/9, bà Nghít cũng nhận 9.100.000 đồng và ngày 16/10/2010, bà Nghít cũng nhận 300kg gạo từ nhà chùa để nấu cháo cho tháng 10/2010.

Trong sổ cũng còn lưu, ngày 28/4/2010, bà Nghít đã nhận 20 triệu từ nhà chùa giao cho và ngày 29/8/2010, bà Nghít lại nhận 550 kg gạo để nấu cháo ở K2. Ngày 31/8/2010, ông Nguyễn Công Liễu đã nhận 6,5 triệu tiền mặt cùng 221kg gạo, 3kg mì chính và 1 thùng bột canh..vv... Có thể nói rằng, sổ sách của nhà chùa đều khẳng định, nguồn cung để có “nồi cháo cổ tích” tặng các bệnh nhân nghèo đều “từ chùa Linh Sơn mà ra”.

Các phật tử phục vụ việc nấu cơm, cháo từ thiện cho Bệnh viện K ở chùa Linh Sơn.

Sư thầy Thích Diệu Nhã cho biết thêm: Việc phát cơm, cháo từ thiện ở Bệnh viện K, chỉ là một trong những hoạt động từ thiện của chùa Linh Sơn. Sư trụ trì chùa thường xuyên ủng hộ bà con có hoàn cảnh khó khăn hay đồng bào các vùng bị thiên tai: vừa xây dựng 2 nhà nội trú dân nuôi và 2 tấn gạo cho học sinh dân tộc ở Điện Biên, tài trợ hàng tháng cho 3 học sinh mồ côi học giỏi đến khi có việc làm, tặng 135 triệu tiền quà cho bà con bị lũ lụt miền Trung, 2 tấn gạo cho đồng bào bị bão lũ ở Phan Rang..vv…Nhà chùa còn mở một phòng khám, chữa bệnh miễn phí, có máy siêu âm, điện tim, do các bác sĩ đến làm từ thiện.

Có lẽ, minh chứng rõ nhất cho sự thật về câu chuyện “cổ tích” trên là lời xác nhận của chính bà Cao Thị Nghít (trú tại Khu tập thể 105, Thị trấn Văn Điển, Hà Nội; số điện thoại 043.6871412): “Đến chính tôi cũng không hiểu vì sao lại có thông tin trên, khi dù trong một số bài báo có nhắc đến tên tôi, dù không ai phỏng vấn tôi, thậm chí, ảnh có chú thích là tôi, nhưng lại …không phải tôi! Tôi khẳng định, toàn bộ việc phát cơm, cháo từ thiện ở Bệnh viện K, đều do chùa Linh Sơn đầu tư, chúng tôi không phải bỏ tiền túi ra. Nhà chùa chỉ nhờ chúng tôi giúp việc phát cơm cho bệnh nhân”

Thanh Hằng

Sáng 4/4, Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. 

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文