Nỗi lòng người phụ nữ ung thư bị chồng ghẻ lạnh

12:59 28/06/2008
Mang căn bệnh ung thư quái ác nhưng bà Vy không nhận được sự chăm sóc, sẻ chia của chồng mà còn thường xuyên bị đánh đập. Khi bà viết đơn xin ly hôn, chồng bà tìm mọi cách để trì hoãn việc phân chia tài sản là ngôi nhà chung, tài sản đáng giá nhất mà bà Vy gây dựng được.

Chúng tôi nhận được lá đơn kêu cứu của bà Trần Thị Kim Vy (54 tuổi, quê quán TP Huế). Trong đơn, bà Vy cho biết, bà và ông Trần Đình Bình (54 tuổi) lấy nhau từ năm 1977 và có với nhau 4 mặt con. Do hai vợ chồng sống với nhau nảy sinh nhiều mâu thuẫn, ông Bình thường bỏ nhà đi biền biệt và không chăm lo gì cho gia đình. Năm 1987, ông Bình bỏ lại vợ con, gom góp số tiền bán đất mà cha mẹ chia cho đi buôn trầm, bị bắt rồi trở về nhà.

Cảnh khổ càng thêm khổ, hai người cùng bốn đứa con dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp. Mướn nhà ở quận 3, bà làm đủ mọi nghề để nuôi con trong khi chồng bà vẫn còn ôm mộng làm giàu từ việc đi buôn trầm. Rồi lại bị bắt, lại bị tịch biên hết tài sản, bà Vy ôm con nhìn của cải ra đi, cắn răng làm việc để nuôi con, thăm nuôi chồng trong trại cải tạo.

Một thời gian không trụ nổi ở đất Sài Gòn, bà Vy dẫn các con về tá túc ở nhà một người bà con ở tận Biên Hòa, do làm ăn thua lỗ nên về Bến xe Miền Đông, sang lại lò bánh mì nhưng cũng thất bại. Trong thời gian này, ông Bình được mãn hạn tù, nằm ở nhà không có công ăn việc làm. Ông lại khăn gói đi đãi vàng, buôn bán gỗ.

Một thời gian khấm khá, hai vợ chồng ky cóp mua căn nhà ở bán đảo Thanh Đa (Bình Thạnh). Bà Vy lại tiếp tục ra chợ Bà Chiểu mua đi bán lại quần áo cũ. Căn nhà ngày một xuống cấp, bà chạy vạy vay mượn, sửa sang lại. Việc làm ăn lại khó khăn. Bà và chồng bàn nhau bán căn nhà trên về quận Tân Bình (nay là Tân Phú) mua nhà cho rẻ. Bán được căn nhà 44 cây vàng, lên Tân Phú mua mảnh đất xây căn nhà hết 33 lượng. Sau khi trả một số nợ nần, còn lại 4 lượng vàng, chồng bà lẳng lặng bỏ nhà ra đi…

Từ hồi về Tân Phú, bà Vy và các con học cách gia công giày rồi mượn tiền mở được một sạp giày ở chợ Bà Chiểu. Lúc này ông Bình lại trở về nhà. Kể từ lúc đó giữa hai vợ chồng bà liên tục xảy ra mâu thuẫn. Những lần như vậy bà Vy luôn phải hứng chịu những trận đòn của chồng. Không chịu nổi, bà Vy làm đơn xin ly hôn gửi TAND quận Tân Phú và ngày 4/1/2007, bà được TAND quận Tân Phú quyết định cho thuận tình ly hôn và tài sản chung của hai người tự hai người phân chia. Nhưng đến nay hơn một năm, bà Vy phải ở nhà mướn, lại bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, nhưng căn nhà vẫn chưa được phân chia.

Chúng tôi đến căn nhà số 30/51/8, đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú mà hai vợ chồng bà Vy đang tranh chấp. "Buồn lắm chú! Nhưng buồn thì lại tội mấy đứa con. Cuộc sống không như mình mong ước. Chết là hết! Chết thì xong bản thân mình nhưng nợ nần này con cái phải gánh thì khổ cho chúng lắm. Nếu không bệnh tật có lẽ tôi không cần gì căn nhà ấy đâu, tôi cho ông Bình hết! Của cải là phù du, tình người mới quan trọng, đáng sống. Tôi chỉ mong sớm lành bệnh sẽ đi làm trả nợ" - bà Vy thổn thức nói với chúng tôi.

Người chồng không thể ép người đàn bà đã từng đầu gối tay ấp với mình vào bước đường cùng. Tòa án hãy sớm can thiệp giúp chia tài sản

M.Đức

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

Công trình cải tạo hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ, dự án 2) được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho đô thị TP Cần Thơ, đang xuất hiện nhiều dấu hiệu ô nhiễm. Mặt hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thiên tai ngày càng vượt khỏi các quy luật truyền thống, công nghệ - đặc biệt là AI và dữ liệu lớn, sẽ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để các công nghệ này phát huy hiệu quả vẫn là hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hệ thống quan trắc và cơ chế chính sách.

Như một mồi lửa mới châm vào cuộc khủng hoảng vốn chưa hề hạ nhiệt, vụ tấn công vào thủ đô Kabul làm hơn 400 người chết mà phía Pakistan cáo buộc Afghanistan thực hiện đang đẩy mối quan hệ song phương tới sát ngưỡng đổ vỡ. Mọi nỗ lực hạ nhiệt xung đột trở nên khó khăn khi cả hai nước đều bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa thay vì đối thoại.

Lưới điện quốc gia của Cuba đã được kết nối lại sau nhiều giờ bị mất, tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt năng lượng được dự báo vẫn sẽ tiếp diễn.

Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh do Nhật Bản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình “ODA thế hệ mới” với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng.

Ngày 29/3, ballet “Dó” sẽ hội ngộ khán giả tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Biểu diễn ngay sau những vở vũ kịch nổi tiếng thế giới như Khổng Tước (Trung Quốc), Kẹp hạt dẻ, Romeo và Juliet (Nga), ballet “Dó” được gửi gắm nhiều kỳ vọng, nhất là trong xây dựng chương trình đạt chuẩn mực quốc tế, định vị thương hiệu nghệ thuật Việt Nam. 

Trong vòng hơn 3 tháng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma tuý lớn trên địa bàn. Qua đó cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Đắk Lắk trong cuộc chiến không khoan nhượng với loại tội phạm gieo rắc “cái chết trắng” này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文