Nữ Trưởng thôn giúp thoát nghèo

13:16 03/04/2014
Thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, có 156 hộ dân, với 660 nhân khẩu, đa số sống bằng nghề nông và trồng rừng. Những năm gần đây, tỉ lệ hộ nghèo của thôn này giảm rõ rệt. Đặc biệt, vừa qua, thôn An Mỹ đã được lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh khen thưởng, vì hoàn thành tốt trong việc xây dựng nông thôn mới, đạt thôn điểm đầu tiên của xã, dù Tam Lãnh không nằm trong xã điểm xây dựng nông thôn mới...

Có được thành tích trên là nhờ sự đóng góp rất lớn của chị Trần Thị Chung Thủy, Trưởng thôn An Mỹ. Trao đổi với chúng tôi, chị Thủy tâm sự rằng, chị học ngành Sư phạm, ra trường năm 1986 rồi về địa phương có chồng, dạy học tại một trường tiểu học ở xã Tam Lãnh. Đến năm 1988, chị nghỉ dạy để về nhà phụ giúp chồng làm 3 sào ruộng và 1ha rừng keo; chăm lo cho các con nhỏ… Đến năm 2005, chị được người dân trong thôn bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, rồi đến năm 2010 chuyển sang làm Mặt trận Tổ quốc thôn.

“Đây là khoảng thời gian, chồng tui lâm bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền của tích góp được, đều để chữa bệnh cho chồng. Đi khắp các bệnh viện lớn từ Nam ra Bắc, nhưng bệnh tình của chồng vẫn không thuyên giảm, trái lại ngày càng nặng thêm. Hết tiền, gia cảnh lâm vào cùng cực, nên gia đình tui trở thành một trong số hộ nghèo nhất xã Tam Lãnh; dù tôi đang đảm nhiệm công việc trọng trách của thôn An Mỹ”, chị Thủy ngậm ngùi nói. 

Chị Thủy bên Giấy khen do UBND huyện Phú Ninh trao tặng.

Năm 2013, sau khi chị Thủy được bà con thôn An Mỹ bầu làm Trưởng thôn, thì chồng chị mất, để lại gánh nặng gia đình với 4 đứa con thơ dại. “Dù là Trưởng thôn, nhưng gia đình tui vẫn là hộ nghèo của xã. Tui thấy lòng áy náy vô cùng, nhưng vì hoàn cảnh của mình nó vậy... Tuy nhiên, tui không đầu hàng số phận, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Sau đó, tui quyết định xin xóa nghèo, trả lại sổ nghèo cho xã...”, ngừng một lúc chị Thủy nói tiếp: “Mình làm Trưởng thôn thì phải gương mẫu làm lụng để nuôi và chăm sóc các con bằng chính nghị lực đôi tay của mình, bà con mới tin yêu; chứ làm Trưởng thôn mà vẫn còn là hộ nghèo thì nói ai nghe”...

Mà đúng vậy, khi thấy chị Thủy xin thoát nghèo, hàng loạt hộ nghèo khác của An Mỹ cũng đứng ra xin thoát nghèo, nỗ lực vượt khó khăn bằng chính sức mình. Nếu từ năm 2012, An Mỹ có 25 hộ nghèo (chiếm 20% dân số), thì đến năm 2013 giảm còn 15 hộ (chiếm 12% dân số), thu nhập bình quân đầu người tăng lên 23 triệu đồng/năm. Năm 2014 này, thôn An Mỹ tiếp tục phấn đấu giảm xuống còn dưới 10 hộ nghèo... Bên cạnh đó, để người dân An Mỹ có đường bê tông ra đồng, thuận lợi trong việc vận chuyển nông sản; chị Thủy tổ chức họp dân, vận động đóng góp, cùng với số tiền cấp trên hỗ trợ, được gần 100 triệu đồng, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” xây dựng 2 cây cầu bản, 1 kênh mương phục vụ cho nông nghiệp; hoàn thành hàng trăm mét đường bê tông nông thôn...

Nhận xét về chị Thủy, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, không giấu được tự hào: “Nói đến chị Thủy, Trưởng thôn An Mỹ là số một rồi. Chị ấy hết mình với công việc, tính tình lại hiền hậu nên bà con ai cũng thương. Bất cứ lúc nào, bà con cần là có mặt chị ngay. Thôn An Mỹ là thôn đầu tiên đạt được thôn điểm hoàn thành nông thôn mới, chị Thủy cũng được UBND huyện Phú Ninh tặng giấy khen...”

A.K.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文