Nỗi đau tột cùng trong vụ chìm ghe khiến hai mẹ con mất tích sông Sài Gòn

15:27 31/07/2017
Suốt hơn một ngày ròng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích của vợ và con gái út, Lê Văn Thuận (38 tuổi, ngụ huyện Gò Công, Tiền Giang) như phờ phạc vì kiệt sức. Thi thoảng, khi có ai hỏi thăm, anh Thuận lại bật khóc nức nở và chỉ tay về giữa dòng sông và nói: “Vợ con tôi đang nằm dưới sông lạnh lẽo lắm”.



* Đừng để vợ và con em nằm dưới sông lạnh lẽo lắm

Ngồi trên chiếc ghe chở cát của những người đồng hương, cha con anh Thuận, hai nạn nhân được cứu sống trong vụ sà lan đâm chìm tàu chở cát vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố vừa ập đến với gia đình mình. 
Đôi mắt ngấn lệ, anh Thuận kể lại trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Khoảng 2 giờ 45 phút ngày 30-7, vợ và hai đứa con đang ngủ ở trong khoang ghe. Còn tôi thì cầm lái điều khiển chiếc ghe chở khoảng 15 khối cát lưu thông trên sông Sài Gòn. Đến khu vực gần Bến phà An Sơn thị xã Thuận An (Bình Dương) thì xảy ra va chạm cực mạnh với sà lan. 

Hai cha con anh Thuận ngồi chờ tin tức của người thân

Biết là ghe bị đâm, tôi vội la lên to tiếng cho vợ con nghe thấy và nhảy xuống sông nhưng không kịp. Con tàu bị nước tràn vào rất nhanh và chìm nghỉm. Tôi và thằng An chới với dưới nước thì được mấy người trên sà lan vớt lên, vợ và con gái chạy ra không kịp nên đã bị mắc kẹt trong khoang ghe”.

Cũng theo anh Thuận, thời điểm gặp tai nạn, anh phát hiện chiếc sà lan chạy với tốc độ khá nhanh. Khi va chạm, ghe của anh bị đâm rất mạnh khiến thân bị vỡ, nước tràn vào rất nhanh. Chỉ khoảng vài phút sau, chiếc ghe đã chìm sâu dưới lòng sông. 

Câu chuyện bị dứt quãng bởi tiếng nấc nghẹn của anh Thuận khi thỉnh thoảng có người đến hỏi thăm và động viên anh. “Tìm kiếm hơn một ngày rồi mà vẫn chưa thấy tung tích thì chắc là không còn hy vọng gì nữa rồi. Các anh, các bác cố gắng tìm và đưa vợ con em lên bờ với, để vợ và con em nằm dưới sông lạnh lẽo lắm”, anh Thuận buồn bã.

Ngồi gục mặt vào vai cha là em Lê Long An (16 tuổi, con trai anh Thuận), cậu bé vừa mới bước  ang tuổi trăng tròn như đang phải gánh chịu nỗi đau cùng một lúc mất đi mẹ và em gái. Nước mắt giàn dụa, An gục mặt vào vai cha khóc lóc như một đứa trẻ lên ba. 

“Ghe nhà con bị chìm, mẹ và em gái con cũng mất tích rồi chú ơi. Đi xong chuyến cát này, em con được về quê để đi học. Mấy ngày nay, mẹ chuẩn bị quần áo, sách vở cho em Bình vào lớp 5. Thế mà giờ đây, mẹ với em không chịu về với cha và con vậy chú ơi”, An nói trong nước mắt.

Trục vớt chiếc ghe bị chìm

* Đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, người điều khiển sà lan lúc xảy ra tai nạn) và Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, cùng quê Long An, thuyền trưởng sà làn mang ký hiệu SG7552) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Tại cơ quan Công an, ông Đỗ Phước Hải khai mình là người cầm lái chiếc sà lan thời điểm xảy ra tai nạn. Sà lan này do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An) cầm lái. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông Kha đang cầm lái thì bị đau bụng nên phải đi vệ sinh và nhờ ông Hải cầm lái giúp một lúc. Tuy không có giấy phép lái sà lan nhưng ông Hải vẫn nhận lời lái giúp cho ông Kha. Khoảng 10 phút sau khi ông Hải cầm lái, chiếc sà lan bất ngờ đâm vào chiếc tàu chở cát của anh Thuận.

Chiều 31-7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã trục vớt được chiếc ghe chở cát bị chìm. Hai nạn nhân mất tích là chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi, quê Tiền Giang) và con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi).
Một cán bộ tham gia cứu hộ cho biết, do mực nước sông Sài Gòn sâu, chảy xiết, bên trong chiếc ghe còn chứa cát rất nặng nên lực lượng cứu hộ phải bơm cát ra ngoài rồi đưa phao xuống làm nổi chiếc ghe. Chiếc ghe bị chìm đã được lai dắt về cảng Bà Lụa, Thủ Dầu Một. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân mất tích dọc hai bên sông Sài Gòn. 

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. 

Phó Thủ tướng Thường trực cũng  yêu cầu chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn đẩy mạnh công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. 

Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải thủy nội địa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
C.Bình-D.Anh

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đang dịch chuyển dần từ chiến trường vật lý sang một không gian ít ồn ào hơn nhưng không kém phần quyết liệt: mặt trận pháp lý. Nếu trong hai năm đầu, trọng tâm là pháo, tên lửa và lãnh thổ, thì từ giữa năm 2024 đến nay, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025, luật pháp quốc tế ngày càng được kéo vào vai trò trung tâm: vừa là công cụ truy cứu trách nhiệm, vừa là đòn bẩy chiến lược, và đôi khi là “lá chắn” để các bên tự giảm rủi ro ngoài dự tính.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục có sương mù và rét vào sáng sớm, đến trưa chiều hửng nắng ấm với nền nhiệt tăng lên mức 26 độ C. Khu vực Nam Bộ trời nắng nóng, nhiệt độ cao ở mức 34 độ C.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文