Nước thải công nghiệp tại xã Phước Thành (Tuy Phước, Bình Định): Giải quyết quá chậm
Sự việc bắt đầu từ tháng 4, khi một số hộ dân thôn Bình An 1 phát hiện cá sống tự nhiên tại Mương Xanh chết hàng loạt đã viết đơn kiến nghị lên UBND xã Phước Thành. Khi các cơ quan chức năng chưa vào cuộc kiểm tra thì thanh niên ở xóm 5 và xóm 6, thôn Bình An 1 đã tự góp tiền mua vật liệu xây kè chặn đường thoát nước ngay sát tường rào của Xí nghiệp Gỗ Thắng Lợi.
Ông Phan Văn Thảo (xóm trưởng xóm 5, thôn Bình An 1) cho biết: "Dân chúng tôi "ngán" nhất là mỗi khi trời mưa, nước thải từ Xí nghiệp gỗ Thắng Lợi tràn ra bên ngoài có màu đen kịt như mực xạ, còn nước từ Công ty TNHH đá Granite Đông Á thì có màu trắng đục như sữa đặc, tất cả đều chảy ra các cánh đồng trồng rau muống, ruộng lúa của chúng tôi. Trời nắng thì nguồn nước lại bốc mùi. Nhưng bà con lo ngại nhất là mạch nước ngầm sẽ bị ô nhiễm...".
Theo ông Thảo, nếu nước thải tại các xí nghiệp này không được xử lý sẽ chảy trực tiếp ra sông Hà Thanh và tiếp tục ảnh hưởng đến người dân huyện Tuy Phước và TP Quy Nhơn.
Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành Lê Thị Thảo cho biết: "Các công ty đóng trên địa bàn xã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007. Một số đơn vị hoạt động không đảm bảo môi trường, gây bất bình trong nhân dân như Công ty TNHH đá Granite Đông Á, Xí nghiệp Gỗ Thắng Lợi, Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Thành Long (cơ sở nhựa Quý Hiệp), Xưởng chế biến nhựa Xuyến-Liên và Trại chăn nuôi lợn ở Xóm 1 (thôn Bình An). Khi nhận đơn phản ánh của dân, UBND xã đã nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường nhưng các đơn vị này vẫn không khắc phục".
Tháng 6, UBND xã Phước Thành đã gửi văn bản đề nghị Công an huyện, Đội Cảnh sát môi trường huyện và Phòng Y tế huyện Tuy Phước tổ chức kiểm tra việc bảo vệ môi trường của các đơn vị nhưng mãi đến cuối tháng 8/2009 mới có đoàn kiểm tra được thành lập.
Ông Từ Hải - Trưởng phòng TN&MT huyện Tuy Phước - cho biết: Sở TNMT tỉnh Bình Định đã có văn bản chuẩn bị đưa Công ty TNHH Đá Granite Đông Á ra khỏi danh sách ô nhiễm môi trường. Công ty này đã xây dựng các bể lắng nước thải trước khi xả ra bên ngoài, còn chuyện mưa to thì bất khả kháng! Nước đá trắng thì làm gì ô nhiễm môi trường dữ vậy? Nước bột đá mà, mưa lớn thì nó tràn ra bên ngoài chảy xuống sông chứ gì đâu! Mưa lớn năm nào chả thế".
Vấn đề Xí nghiệp Gỗ Thắng Lợi, ông Hải cho biết: "Do khủng hoảng kinh tế nên xí nghiệp đã tạm ngừng hoạt động. Nguyên nhân nước đen tại đây là do số lượng gỗ tồn đọng ngoài sân, mưa lớn thấm lâu ngày nên nước có màu như thế. Trước đây, xí nghiệp có một số thùng đựng sơn pơ-mu sử dụng hết đem bán, khách hàng múc nước súc thùng rồi đổ xuống mương mới có hiện tượng cá chết. Cách đây mấy tháng UBND xã có mời chúng tôi về kiểm tra vấn đề "nước đen", nhưng xí nghiệp này đã ngừng hoạt động thì làm gì mà có nước "luột gỗ" để kiểm tra!".
Vậy tại sao các thanh niên xóm 5 và xóm 6 lấp cống nước thải thì lãnh đạo Xí nghiệp Gỗ Thắng Lợi lại cam kết với người dân và chính quyền xã Phước Thành sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm nước thải trước ngày 10/10 sắp đến? Ông Hải thoái thác rằng: "Mười ngày nay tôi không có lên trên đó vì Phòng tôi xử lý đủ thứ chuyện nên không thể xử lý thường xuyên mấy chuyện đó..."!?
Trước sự việc trên, theo chúng tôi, rất cần có một đoàn kiểm tra môi trường như đề nghị của UBND xã Phước Thành và kết quả kiểm tra phải công khai, cách giải quyết phải rõ ràng, cụ thể mới giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất