Phim hoạt hình trẻ em tràn ngập bạo lực, sex

14:17 29/08/2007
Trước những kệ ken đầy đĩa phim hoạt hình quen thuộc, mẹ con chị Tâm chọn hú họa ba phim. 2 trong 3 đĩa mua về rặt cảnh bắn giết, thịt nát máu tuôn ghê rợn cùng những pha “nóng” thô thiển.

Cuối tuần qua chị Giáp Minh Tâm (Khu tập thể Thanh Tra, ngõ 65, phố Vạn Bảo, Hà Nội) đưa con trai 4 tuổi đi mua phim hoạt hình. Tại một cửa hàng băng đĩa trên phố Hàng Bài, trước những kệ ken đầy đĩa phim hoạt hình quen thuộc như Vua sư tử, Tom và Jerry.., hai mẹ con chọn hú họa ba phim Team America, Slipp Jimmy Fri, Bambi.

Về đến nhà, vợ chồng chị Tâm mở đĩa Team America cho con xem, chưa đầy 10 phút đã phải tắt ngay, bởi đĩa phim rặt cảnh bắn giết và sex thô thiển.

Kiểm tra hai đĩa phim còn lại, gia đình chị Tâm sửng sốt khi thấy Slipp Jimmy Fri cũng tương tự.

Tâm sự với cháu trai đang học THPT, chị Tâm được biết Team America, Slipp Jimmy Fri và một số đĩa phim khác đang được dân teen coi là ấn phẩm hoạt hình "hot" với những pha “cực kỳ đặc biệt”, háo hức rỉ tai, truyền tay nhau xem. Team America thậm chí trở thành "ngòi nổ cơn sốt" xem phim hoạt hình người lớn trong giới trẻ, nhất là lứa tuổi học đường.

Team America kể về một đội đặc nhiệm chuyên săn lùng và tiêu diệt các phần tử khủng bố nguy hiểm. Tuy nhiên, những gì đội đặc nhiệm này thể hiện lại là bắn giết vô tội vạ, phá hủy các công trình văn hóa nổi tiếng như tháp Eiffel, tượng nhân sư, kim tự tháp, tượng Phật khổng lồ Bamiyan... bằng vũ khí hạng nặng.

Chẳng rõ đâu là phần tử khủng bố mà các thành viên đội đặc nhiệm đang tìm. Chỉ thấy thường dân, cả trẻ con lẫn người lớn bị bắn chết la liệt; thịt nát máu tuôn ghê rợn, người lớn tuổi xem cũng phải rùng mình.

Khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nhóm khủng bố, các thành viên đội đặc nhiệm ăn mừng chiến thắng. Hai trong những thành viên đó quay sang yêu nhau và... màn hình chuyển từ giết chóc sang những pha “nóng” thô thiển.

Đặng Hùng, nhân viên một cửa hàng băng đĩa trên phố Hàng Bạc cho biết Team America được sản xuất từ năm 2004 và được đưa vào Việt Nam từ năm 2005. “Nhưng thời gian gần đây phim này bỗng được các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn tuổi teen săn lùng ghê gớm", Hùng nói.

Dạo quanh các cửa hàng băng đĩa tại Hàng Bài, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Bảo Khánh, Hàng Bông, Kim Liên, Chợ Giời... đều thấy Team America được bày bán công khai. Mặc dù trên vỏ đĩa được đóng dấu đỏ đậm UNCENSORED (chưa kiểm duyệt) nhưng các chủ cửa hàng băng đĩa (vì cố tình hay không biết tiếng Anh?) vẫn vô tư bày bán.

Cũng có nơi như cửa hàng 110 Hàng Bạc - Hà Nội, người bán hàng tỏ ra có “lương tâm” khi cảnh báo khách hàng không cho các em nhỏ xem Team America. Anh này còn thông báo “hết hàng” và hẹn “nếu muốn mua thì một tuần nữa quay lại".

Tuy nhiên, khách hàng không nhất thiết phải đợi sau một tuần mà có thể sang ngay hàng băng đĩa gần đó, 5 Đinh Liệt, có thể mua được ngay với giá 25.000 đồng/đĩa, đắt hơn các phim khác vì là hàng đặc biệt, “cực hấp dẫn”, như lời cô bán hàng tuổi teen của shop này quảng cáo!

"Mê cung" phim hoạt hình sex, bạo lực

Thực ra, thực trạng phim hoạt hình và truyện tranh có sex và bạo lực đã được đề cập đến từ lâu và khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng có vẻ sự đề cập này không hề tác động đến những nhà quản lý văn hóa. Hoặc chỉ có tác động theo kiểu “mưa rửa lá khoai”, rồi mọi việc lại đâu vào đó. Không những thế, các bạn trẻ càng có thêm nhiều thông tin tò mò.

Một số phim hoạt hình sex được lồng vào những nội dung tưởng chừng như rất hiền lành, vô hại như Slipp Jimmy Fri (được dịch ra Tiếng Việt là Giải cứu con voi) cũng có những màn đấu súng và sex trần trụi và bạo liệt khiến người lớn cũng kinh sợ.

Đặc biệt hơn, những nhân vật hoạt hình vốn đã rất quen thuộc với trẻ nhỏ như Conan - thám tử lừng danh, Thủy thủ mặt trăng, “Chàng đèn thần” Aladin, nàng tiên cá... đã bị làm thêm nhiều dị bản bệnh hoạn khác.

Có những đĩa VCD nhìn vỏ ngoài rất “hiền lành” với hình ảnh những cô bé, cậu bé Nhật Bản trong bộ đồng phục học sinh, vai đeo cặp đến trường với những tiêu đề rất trong sáng như Siêu quậy Teppy, 12 dũng sĩ, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Thủy thủ Mặt trăng... nhưng khi được đưa vào đầu đọc thì ngay chương đầu đã làm khán giả choáng váng vì những lời thoại (đã được dịch sang Tiếng Việt) và hình ảnh thô lậu.

Những phim được khuyến cáo “cấm trẻ em dưới 18 tuổi” như In the realm of sense cũng được tìm thấy dễ dàng trong các sạp băng đĩa.

Chị Thủy, chủ một cửa hàng băng đĩa tại Chợ Giời, cho biết, phim hoạt hình dành cho người lớn chẳng bao giờ được khách hàng đếm xỉa. Đi "mò" loại phim này đều là các "thượng đế nhí" 12 - 13 tuổi, chỉ chấp nhận giá “ưu đãi”: 8.000 -10.000 đồng/đĩa (riêng Team America có giá 25.000 đồng vì đang “hot”).

Không chỉ mua tại các cửa hàng, giới học đường còn được phục vụ “tận tình” tại một số địa chỉ bán băng đĩa online với 1.001 mặt hàng vô cùng “phong phú”.

Ví dụ, một loại phim hoạt hình mới được các thượng đế gọi là “Hentai” đang rất "hot" trong cộng đồng cư dân mạng nhỏ tuổi. Loại phim này được các “chuyên gia” giỏi máy tính chế tác từ các truyện tranh quen thuộc như Thủy thủ mặt trăng, Bảy viên ngọc rồng, Nurse, School girl..., nội dung đảm bảo không thua kém phim “con heo” nào. “Sành điệu” hơn là các loại phim Ecchi, Yaoi (đồng tính nam), Yuri (đồng tính nữ)... hoặc các loại phim hoạt hình maphia với những kiểu giết người từ ghê rợn đến tinh vi đều có thể tìm dễ dàng...

Rùng mình, lo...

Về phim hoạt hình dành cho người lớn "lạc vào thế giới trẻ em", nhiều phụ huynh tỏ thái độ hết sức lo ngại. Chị Lương Hải (Láng Hạ, Hà Nội) nói: "Vô tình xem đĩa phim hoạt hình Team America, tôi vô cùng sửng sốt, không ngờ phim hoạt hình mà lại kích động và phản cảm đến vậy. Trẻ em mà xem phải thì thật là “thảm họa” cho sự hình thành nhân cách các cháu".

Chị Nguyễn Kim Chi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tôi có hai con ở tuổi vị thành niên. Các cháu rất thích xem phim hoạt hình và thường xuyên mua phim về xem. Tôi vẫn thường để mắt tới những ấn phẩm chúng mua về. Nhưng tôi biết có những phim chúng xem giấu giếm sau lưng tôi. Khi nghe thông tin về những phim kiểu như Team America tôi thấy thực sự lo ngại. Những ấn phẩm này quá bệnh hoạn với lứa tuổi đang hình thành nhân cách như các con tôi.

Chị Hải, chị Chi và nhiều phụ huynh học sinh đều bàng hoàng trước việc thị trường tràn ngập những tác phẩm điện ảnh thiếu tính nhân văn, gây phản cảm và kích động bạo lực như vậy. Dư luận các bậc cha mẹ mong chờ cơ quan chức năng vào cuộc, trước mắt chặn ngay những ấn phẩm độc hại, sau nữa, phân loại phim phù hợp với từng lứa tuổi khán giả để ngăn chặn tác động tiêu cực với trẻ em.

Kristy Kelly (quốc tịch Mỹ, đang làm luận án tiến sĩ ở Việt Nam về giáo dục giới tính): Khi sang Việt Nam, tôi thấy nhiều phim dành cho người lớn được bày bán cùng phim cho trẻ em. Riêng phim hoạt hình, người bán mặc nhiên coi là phim cho trẻ em.

Ở Mỹ có một dòng phim hoạt hình dành riêng cho người lớn. Dòng phim này được kiểm duyệt và đánh dấu rất kỹ. Những hãng sản xuất và phát hành vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Còn ở Việt Nam, phần lớn băng đĩa phim đều bị làm lậu, và những người phát hành không có ý thức về việc phân chia này, bán vô tội vạ. Đây thực sự là một hiện trạng đáng lo ngại. Tôi nghĩ những người quản lý văn hóa và các bậc phụ huynh cần giám sát kỹ hơn vấn đề này. 

Theo Thành Lâm (Vietnamnet)

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文