Phú Thọ: Sông Bứa đang bị ô nhiễm nặng
Nhà máy Chế biến tinh bột Thanh Sơn được thành lập từ năm 2005 trên địa bàn xã Địch Quả, với công suất ban đầu là 60 tấn/ngày. Suốt từ bấy đến giờ, người dân trong khu vực đang phải sống trong cảnh ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nguồn nước.
Mỗi năm, nhà máy sản xuất trong khoảng 5 tháng, trong đó có 3 tháng cao điểm. Vào những tháng này, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Anh Đỗ Hùng Thông - Công an viên của xã, sống gần khu nhà máy cho biết: "Người dân trong khu đã rất khó chịu vì tiếng máy chạy rồi. Thế mà nhiều hôm, không biết máy móc hỏng hóc thế nào, giữa đêm mà có búa tạ người ta đập ầm ầm, không thể chịu nổi".
Với người dân địa phương, phiền phức về tiếng ồn chỉ là cái phiền rất nhỏ. Điều khiến họ khó chịu và đe dọa sức khỏe của họ là việc phải sống chung với ô nhiễm không khí và nguồn nước. Chỉ đi qua khu vực nhà máy thôi cũng không thể chịu đựng nổi mùi hôi thối của bã sắn bốc ra, chứ chưa nói gì đến việc phải sống với nó hàng ngày.
Điều đáng nói nữa là nước thải của nhà máy chưa được xử lý triệt để, chảy trực tiếp xuống sông Bứa làm ô nhiễm dòng sông. Suốt chiều dài khoảng 5km, lòng sông đầy những bã sắn chưa được xử lý hết đóng thành mảng lờ nhờ, nhiều chỗ đã đầy đến mặt, nước có mùi thối.
Ông Trần Hữu Quý - Phó Giám đốc nhà máy cho biết: Mỗi ngày, nhà máy chế biến hết khoảng 60 đến 70 tấn củ (công suất của nhà máy là 100 tấn), thải ra khoảng 40 mét khối nước. (Tuy nhiên, đây khó có thể là con số thật, vì một gia đình sản xuất quy mô nhỏ mà chúng tôi đã gặp trước đây cho biết, với 10 tấn củ chế biến, gia đình có thể thải ra 100 mét khối nước. Đấy là còn chưa nói đến việc số lượng sắn được chế biến như lời ông Thúy nói có chính xác không).
Nước thải này rất độc hại, thải xuống sông không sinh vật nào sống nổi. Trên con sông đó, vẫn có người dân địa phương rửa ráy, giặt giũ do nhà thiếu nước. Được biết, Nhà máy Nước Thanh Sơn cũng đang lấy nước từ sông này, xử lý và cung cấp cho khoảng 5.000 hộ dân ở thị trấn.
Nước thải của nhà máy cũng đang ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân xung quanh. Giếng của gia đình anh Dũng, sống đối diện với nhà máy, bị nhiễm bẩn, nước đen và có mùi hôi thối như mùi bã sắn.
Một số lần, nhà máy xảy ra sự cố bục đường ống dẫn nước thải, làm chết ngô của người dân canh tác gần đấy. Những sự cố thế này đều được nhà máy xử lý bồi thường, nhưng chỉ là cách đối phó, nguồn gốc của hiểm họa thì vẫn còn đó.
Đi xem qua các bể lọc của nhà máy, chúng tôi dù có đeo khẩu trang cũng không chịu nổi mùi. Các bể đều trong tình trạng đầy ứ bột hai đen xì và bốc mùi khủng khiếp. Ông Thúy cho biết, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy do Công ty Nước sạch Hà Nội xây dựng và chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Ông cũng cho biết thêm rằng hiện hệ thống vẫn vận hành tốt. Tuy nhiên, sông Bứa đang ô nhiễm nặng cùng với việc không khí và nguồn nước của người dân bị ảnh hưởng không kém, đang chứng minh điều ngược lại.
Chính quyền xã cho biết, nhà máy này hầu như không đóng góp gì cho kinh tế địa phương, ngoại trừ việc thu hút khoảng hơn chục lao động mỗi mùa, và đang gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Nhân dân và chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị, nhưng cho đến giờ, tình hình vẫn chưa hề được cải thiện. Họ đang tỏ ra hết sức mệt mỏi vì chờ đợi