Phú Yên: Một buôn làng dân tộc thiểu số có… 7 cử nhân

15:05 06/07/2006
Buôn trưởng Ma Thá kể: "Buôn Hai K'rông có 66 hộ gia đình đều là đồng bào dân tộc Ê đê. Ngày trước, những đứa trẻ ở buôn không biết cái chữ, hết tuổi quanh quẩn bên bếp lửa nhà sàn, chúng theo ma, theo mí lên rẫy trỉa lúa, trồng ngô. Còn bây giờ thì cả buôn có 7 cử nhân, 3 sinh viên đại học và hàng chục học sinh cấp hai, cấp ba…".

Rời thị trấn Hai Riêng, huyện miền núi Sông Hinh một ngày đầu tháng 7, ngược vào hướng Nam trên con đường chừng ba cây số, chúng tôi vượt qua chiếc cầu bê tông bắc ngang con suối Ea Thong Plum, vào tới buôn Hai K'rông, xã Ea Bia trên con đường nhựa len lỏi giữa hai dãy nhà sàn, mái ngói đỏ tươi trong nắng sớm ngọt lành tiếng chim rừng và trong xanh bầu trời giữa hạ.

Từ trên ngôi nhà sàn giữa buôn, già làng Ma Vi và buôn trưởng Ma Thá bước xuống ôm chầm Đội trưởng Đội Cảnh sát phụ trách an ninh trật tự xã thuộc Công an huyện Sông Hinh, như ôm đứa con ruột thịt của buôn làng. Ở tuổi 75, nhưng dáng dấp già làng Ma Vi vẫn còn khỏe mạnh. Ông vận động lũ làng không nghe lời kẻ xấu, mà phải đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi mới no cái bụng, ấm cái lưng…

Ông Mai Tình Nguyện - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Sông Hinh cho biết, buôn Hai K'rông không chỉ có 100% trẻ em đủ tuổi đi học đều đến trường, mà còn hoàn thành phổ cập tiểu học, thanh toán dứt điểm nạn mù chữ, đồng thời là làng văn hóa tiêu biểu nhất của huyện Sông Hinh.

Già làng Ma Vi khoe: "Hai đứa con trai của tôi, một đứa là Lê Mô Tu, tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên, hiện là bác sĩ chuyên khoa cấp 1 của Bệnh viện huyện Sông Hinh; một đứa là Lê Mô Y Ngưu, đang công tác ở Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Phú Yên. Còn một đứa cháu nội là Y Trưng, sinh viên năm thứ ba Khoa Sư phạm Đại học Quy Nhơn. Không nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư chính sách giáo dục, chắc giờ này mấy đứa nó còn làm rẫy".

Trong câu chuyện chân tình cởi mở, chúng tôi hỏi về việc một số đồng bào nhẹ dạ cả tin nghe theo kẻ xấu, đi theo cái gọi "Tin lành Đề Ga", già làng Ma Vi khẳng định: "Ở buôn Hai K'rông tuyệt đối không một ai nghe theo luận điệu của những kẻ lừa bịp". Ông cho biết thêm: "Cách đây ba năm, Ma Drai, Oi Mai và Ma Mai ở buôn Dành B bị mắc lừa, bỏ công việc nương rẫy, lén lút theo Tin lành Đề Ga. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhờ có cán bộ Công an cùng các tổ chức đoàn thể giáo dục, giải thích rõ những âm mưu thủ đoạn đen tối của địch, nên Ma Drai, Oi Mai và Ma Mai đã thức tỉnh và sám hối…".

Thật vậy, không riêng ở Hai K'rông, mà hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Yên đã nhận diện rõ Ksor Kớk chỉ là một phần tử phản động cực đoan, đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Rời Hai K'rông, tôi nhớ mãi câu nói của buôn trưởng Ma Thá: "Buôn làng mình có đất đai nương rẫy, mình phải chịu khó sản xuất mới xóa đói, giảm nghèo. Không có Nhà nước Đề Ga nào lo cho mình đâu"

Hữu Toàn

Theo dự báo, hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sau hửng nắng về trưa chiều. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ se lạnh về đêm. Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文