Quảng Nam: Tái diễn nạn “vàng tặc” băm nát núi rừng, sông suối

15:26 29/06/2014
Sau một thời gian tạm lắng, hiện nay tình trạng khai thác vàng trái phép đã nổi lên lại và diễn ra khá rầm rộ tại một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Núi rừng, sông suối  bị “vàng tặc” băm nát, nham nhở…

Những ngày cuối tháng 6/2014, dưới cái nắng như thiêu đốt, chúng tôi có mặt tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, chỉ cần đứng ở trung tâm xã cũng có thể nhìn thấy khu vực núi Kẽm như một công trường khai thác vàng trái phép, hàng chục cái chòi được che bạt màu xanh nằm san sát nhau phủ xanh cả khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an xã Tam Lãnh, xác nhận: Xã Tam Lãnh và Đồn Công an Tam Lãnh đã liên tục tổ chức truy quét, đẩy đuổi “vàng tặc”. Tuy nhiên, “vàng tặc” thường lẩn trốn trong hầm vàng, chui vào rừng sâu, nên khó đẩy đuổi hết. Đến khi lực lượng truy quét rút lui thì bọn chúng trở lại hoạt động.

Đến thời điểm này, ở khu vực dân cư và Thác Trắng do xã quản lý đã cơ bản dẹp được hơn 85% nạn “vàng tặc” khai thác và tuyển vàng trái phép bằng hóa chất. Chừng nửa tháng nay, “vàng tặc” đang tập trung hoành hành khu vực nũi Kẽm, hầm AD đến Lò 10, thuộc thôn Bồng Miêu và các vùng giáp ranh…

“Vàng tặc” hoành hành tại khu vực sông Quế Phương.

Ông Thanh cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã Tam Lãnh phối hợp với Đồn Công an Tam Lãnh tổ chức truy quét, đẩy đuổi từ khu vực AD đến Lò 10 và các khu vực khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã và vùng giáp ranh, phá hủy 65 thùng hóa chất, 15 máy nổ, 19 cối xay đá, 17 cối đập đá, 5 lán trại, 5 tạ vôi, 62m3 xái quặng… Tại khu vực dân cư và Thác Trắng truy quét tiêu hủy 14 máy nổ, 5 cối nghiền đá thu hàng chục khối xái quặng… Thế nhưng, vì hám lợi nên “vàng tặc” vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư sắm lại dụng cụ để khai thác vàng trái phép.

Chúng tôi ngược vào khu vực núi Kẽm, từ chân núi đã nghe tiếng máy nổ xay đất, đá nổ rầm vang cả một khu vực. Nhìn lên lưng núi thấy hàng chục chòi “vàng tặc” bạt phủ xanh gần kín quả đồi. Tiếp cận gần chỗ “vàng tặc” khai thác, núi Kẽm bị đào bới, băm nát nham nhở. Tình trạng này rất nguy hiểm, vì chỉ cần một trận mưa lớn là có thể gây sạt lở. Trước đây, cũng tại khu núi Kẽm này đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm, do sập hầm vàng…

Tiếp tục tiến về phía sông Quế Phương, giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước; chúng tôi phát hiện khu đất cạnh bờ sông cũng bị “vàng tặc” bới nát, nước sông đặc quánh màu bùn đất. Lúc này, đã 12h trưa, nắng như đổ lửa; nhưng chiếc xe múc trọng tải lớn vẫn hì hục múc đất, đá đổ lên giàn bồn lọc vàng. Phía bờ sông, một chiếc máy nổ đang hoạt động hết công suất để hút nước, đường ống nước được đưa lên giàn và một “vàng tặc” vẻ mặt bặm trợn ngồi dùng vòi xịt nước vào đất, đá để lọc vàng. Vừa làm, hắn vừa đảo mắt láo liên để cảnh giác…

Theo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh báo cáo cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 7 người chết do khai thác vàng trái phép. Trong đó, tại huyện Phú Ninh 2 trường hợp. Số còn lại, tại huyện Nam Giang có 2 người; huyện Phước Sơn có Bùi Văn Thảo (25 tuổi), Hà Anh Tấn (20 tuổi) và Bùi Văn Hưng (29 tuổi), cùng trú xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, tử nạn do sập hầm vàng.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chánh Văn phòng Sở TN&MT Quảng Nam, xác nhận: Những năm trước tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn rất nổi cộm, nên UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên tổ chức truy quét, đẩy đuổi. Năm 2014, vì tình hình chưa thấy gì phức tạp nên chưa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Tuy nhiên, các huyện miền núi vẫn thành lập đoàn tổ chức truy quét “vàng tặc”, đảm bảo ANTT địa bàn. Về việc rộ lên “vàng tặc” tại núi Kẽm, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và vùng sông Quế Phương giáp ranh với xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam sẽ yêu cầu các huyện Phú Ninh và Tiên Phước nhanh chóng tổ chức truy quét, đẩy đuổi…

An Khang

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文