Quảng Ngãi: Chảy máu rừng đầu nguồn

14:57 13/07/2006
Lợi dụng việc buông lỏng quản lý của chủ rừng, từ ngày 13 đến 29/4, Lê Đình Khôi đã thuê nhiều người vào khai thác trái phép gỗ keo, muồng đen, thu gom là 591m3, vượt dự kiến cho phép khoảng 281m3.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định cấm vận chuyển, mua bán gỗ trên địa bàn huyện Sơn Hà nhưng tại các xưởng cưa trên địa bàn TP Quảng Ngãi và các huyện lân cận vẫn xuất hiện gỗ có nguồn gốc từ Sơn Hà. Điều không bình thường này đã được Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đề xuất Giám đốc Công an tỉnh thành lập chuyên án.

Sau một thời gian theo dõi, mai phục, ngày 22/5, Ban chuyên án quyết định bắt khẩn cấp Lê Đình Khôi, 43 tuổi ở thôn 5, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa về hành vi khai thác, thu gom, vận chuyển, mua bán gỗ trái phép.

Ban Chuyên án tiếp tục làm việc với chủ rừng đầu nguồn Thạch Nham là BQL các dự án nông - lâm nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi và được biết ngày 29/3, BQL các dự án nông - lâm nghiệp Quảng Ngãi có Tờ trình số 53 gửi Sở NN&PTNT tỉnh cho thu gom số gỗ, củi ở rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham bị một số người dân khai thác trái phép, phá rừng làm rẫy còn bỏ sót lại với khối lượng ước khoảng 310m3. Đây là các loại gỗ keo, muồng đen được trồng vào năm 1995, nhằm mục đích phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham.

Ngày 6/4, Sở NN&PTNT có Văn bản số 437, đồng ý theo tờ trình của BQL việc thu gom gỗ, củi. Có được "thần hộ mệnh" trong tay, ngay sau đó ông Phan Đình Lân - Giám đốc BQL các dự án nông - lâm nghiệp Quảng Ngãi chỉ đạo bán thanh lý số gỗ thu gom với giá 260.000đ/m3 cho Công ty Cổ phần Nông - Lâm sản xuất khẩu (CPN-LSXK) Quảng Ngãi (BQL đã ngang nhiên tự ý bán, đáng lẽ phải thu gom rồi thông báo bán đấu giá).

Sau khi có hợp đồng thu gom với BQL, ông Huỳnh Chước - Giám đốc Công ty CPN-LSXK Quảng Ngãi đã giao khoán cho Nguyễn Xuân Kim - cán bộ thu mua của Công ty thực hiện hợp đồng. Ông Kim lại bắt tay ủy quyền cho đối tượng Lê Đình Khôi tổ chức thu gom gỗ.

Lợi dụng việc buông lỏng quản lý của chủ rừng, từ ngày 13 đến 29/4, Lê Đình Khôi đã thuê nhiều người vào khai thác trái phép gỗ keo, muồng đen tại Tiểu khu 213 và 215 (rừng  327 và 661) thuộc Dự án rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham với số lượng khai thác, thu gom là 591m3, vượt dự kiến cho phép khoảng 281m3, trong đó có 67,5 ster đã mua của UBND xã Sơn Giang.

Trước việc "thu gom" vô tội vạ của Kim và Khôi, không hiểu sao trong Công văn số 616, ngày 12/5 của Sở NN&PTNT lại tiếp tục cho phép BQL các dự án nông - lâm nghiệp Quảng Ngãi thu gom gỗ, củi lần thứ 2, khoảng 400m3. BQL tiếp tục ký hợp đồng với Công ty CPN-LSXK Quảng Ngãi bán gỗ thu gom với giá 260.000đ/m3, giá trị hợp đồng là 104.000.000đ. Khôi đã thả sức thu gom gỗ.

Trong lúc Ban chuyên án điều tra mở rộng vụ án, thấy tình trạng diễn biến phức tạp nên đã có công văn yêu cầu tạm đình chỉ việc thu gom. Qua kiểm tra tại hiện trường thì số gỗ bị khai thác là 507m3, trong đó Khôi chỉ nhập cho Công ty 8 chuyến xe, khối lượng khoảng 79 tấn. Số lượng còn lại  "nhập" vào các xưởng gỗ. Như vậy, tổng số gỗ thu gom và khai thác qua hai đợt tại địa bàn xã Sơn Giang lên đến 1.165m3, Khôi và đồng bọn thu về hàng tỷ đồng, làm ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng khoảng 200ha rừng đầu nguồn Thạch Nham.

Theo khai nhận ban đầu của Khôi, từ đầu tới cuối, Khôi thu được hơn 500 triệu đồng, chi trả cho BQL các dự án nông - lâm nghiệp Quảng Ngãi khoảng 180 triệu đồng.

Tại Điều 33 của Quyết định 40 của Chính phủ và Quy chế khai thác, vận chuyển lâm sản… thì việc cho phép thu gom trên phải là trách nhiệm của UBND tỉnh. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những người có liên quan

Thành Sự

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文