Quảng Trị: Sạt lở bờ sông Hiếu

08:35 11/06/2006
Cách cầu Đông Hà về phía Đông khoảng 1km, tình trạng sạt lở bờ sông thuộc địa bàn phường Đông Giang đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. triều đã xâm thực sâu vào tuyến đường Trần Nguyên Hãn.

Sông Hiếu chảy sâu vào lòng thị xã Đông Hà là món quà vô giá mà tự nhiên đã ban tặng cho vùng đất và con người ở đây. Nhưng sông Hiếu cũng như những con sông chảy qua dải đất miền Trung - thường gặp phải địa hình phức tạp, độ dốc lớn, dòng chảy hẹp nên đã gây ra không ít khó khăn đối với cuộc sống con người.

Cách cầu Đông Hà về phía Đông khoảng 1km, tình trạng sạt lở bờ sông thuộc địa bàn phường Đông Giang đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Từ năm 2004 trở về trước, đoạn bờ sông này do có bờ tre bảo vệ nên mức độ xâm thực không quá nghiêm trọng. Nhưng kể từ sau trận lũ tháng 10/2005 trở lại đây và nhất là khi người dân tự ý chặt bỏ hàng trăm gốc tre ven sông thì bờ sông với chiều dài khoảng 1,5km đã liên tục bị sạt lở.

Nhiều cột mốc chỉ giới đường và biển báo giao thông đường thủy bị thủy triều xô đổ. Nguy hiểm hơn, thủy triều đã xâm thực sâu vào tuyến đường Trần Nguyên Hãn. Nguy cơ biển nuốt mất đường sẽ không còn bao lâu nữa! Nếu như con đường hiện đang phục vụ nhu cầu đi lại cho hàng ngàn người dân sống trên địa bàn và các khu vực lân cận này không được bảo vệ, thì mỗi năm phường Đông Giang còn phải mất hơn 2ha đất sản xuất; theo đó, đập ngăn mặn Đại Độ 1, nơi cung cấp nguồn nước cho 50ha ruộng lúa của bà con sẽ bị ảnh hưởng và nghiêm trọng hơn là đất đai, nhà cửa của 350 hộ dân khu phố 7, 8 và 9 của phường Đông Giang cũng sẽ bị đe dọa…

Nếu chính quyền địa phương không sớm có giải pháp khắc phục thì không chỉ có thiệt hại về tài sản của Nhà nước, mà đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng là một thực tế khó tránh khỏi

Phan Thanh Bình

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.