Quốc Vượng gạ đồng đội bán độ như thế nào?

08:24 30/09/2006
Trong khi 5 cầu thủ tham gia bán độ chỉ được 20 triệu đồng/người, thì Quốc Vượng đã nhận được tới 420 triệu đồng từ trận Đội U23 Việt Nam thắng Myanmar 1- 0 ngày 24/11/2005...

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 21/11/2005, sau khi sang đến Philippines, Lê Quốc Vượng có nhắn tin về Việt Nam thăm hỏi một số người bạn trong đó có Nguyễn Phi Hùng. Ngày 23/11/2005, Nguyễn Phi Hùng gọi điện sang Philippines cho Vượng hỏi thăm và thông báo sẽ có người tên là Hải (tức Trương Tấn Hải) gọi điện sang nói chuyện.

Khoảng hai tiếng sau thì Trương Tấn Hải điện sang hỏi thăm và nói ngày mai có đá thắng cách biệt một bàn được không, nếu được Hải sẽ đưa cho mỗi người 20-30 triệu đồng. Nghe vậy, Vượng nói để Vượng bàn với các cầu thủ khác đã rồi trả lời sau.

Ẫm gọn 500 triệu nhờ 1 bàn thắng

Mặc dù trong thời gian tập trung đội tuyển, Quốc Vượng đã nhận được từ đội tuyển tổng cộng hơn 60 triệu đồng gồm cả tiền, vàng, USD, nhưng sau khi nhận được “lời đề nghị khiếm nhã” nhưng quá hấp dẫn này, Quốc Vượng tiến hành “gạ” đồng đội bán độ.

Trưa 24/11/2005, sau cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu với Đội U23 Myanmar, tại phòng nghỉ, Quốc Vượng nói với Trần Hải Lâm nếu Đội Việt Nam chấp cao hơn một trái thì có thể thắng Myanmar cách biệt một bàn được không. Nghe vậy, Lâm nói: “Gọi chúng nó sang bàn luôn”. Nghe vậy, Quốc Vượng gọi điện cho Lê Văn Trương sang phòng Vượng và còn dặn Trương nếu có Phạm Văn Quyến thì gọi sang luôn.

Khi Trương, Quyến sang phòng Vượng thì đã thấy có cả Hải Lâm và Lê Bật Hiếu ngồi đợi. Vượng nói với Quyến, Lâm, Hiếu, Trương rằng trong trận đấu này, nếu Việt Nam chấp cao hơn một trái  thì có thắng cách biệt một bàn được không? Nếu được sẽ được chi mỗi người 20-30 triệu đồng. Ngoài ra mỗi cầu thủ đánh thêm 20-30 triệu, ai đánh được thì đánh, không Vượng sẽ đánh hộ. Nghe vậy, Quyến hỏi lại có rủ thêm ai nữa không.

Khi nghe hỏi cứ đá thắng là được chứ gì, Vượng trả lời cứ thắng 1-0 cũng được, cũng có tiền, có người nói đá thắng mà có tiền thì sợ gì mà không đá. Sau khi thống nhất, cả 5 mới đi ăn cơm trưa.

Ăn cơm xong, 5 cầu thủ lại tập trung trong phòng Quốc Vượng. Vượng gọi thêm Châu Lê Phước Vĩnh và Tấn Tài; Lê Văn Trương gọi thêm Tài Em; còn Huỳnh Quốc Anh không biết có ai thông báo, nhưng khi biết tin cũng sang tham gia cuộc “họp kín” này. Khi tất cả đã có mặt, Văn Trương nói lại về kế hoạch bán độ. Nghe vậy, Tài Em không đồng ý và bảo các cầu thủ khác là “không có một hai gì hết, bỏ đi, không làm được đâu” rồi bỏ về phòng.

Buổi chiều hôm đó, Tài Em đã báo cáo với ông Lê Thụy Hải và ông Trần Hùng Cường về việc bị các cầu thủ rủ bán độ. Còn Tấn Tài sau khi nghe xong thì nói: “Em giúp các anh đá thắng chứ chuyện tiền nong em không dính vào”. Cuối cùng còn lại Trương, Quyến, Lâm, Hiếu, Vĩnh, Quốc Anh đồng ý với Vượng về việc đá thắng cách biệt một bàn để lấy tiền. 

Trong khi Vượng đang bàn với các cầu thủ khác trong phòng thì Trương Tấn Hải lại điện sang nhắc lại nội dung thắng cách biệt một bàn thì Hải sẽ đưa tiền và nếu ai đánh cược thêm thì Hải sẽ đánh hộ. Vượng thông báo với các cầu thủ khác nội dung Hải đã trao đổi. Sau đó Vượng đã trả lời Hải có 7 cầu thủ đồng ý đá thắng cách biệt một bàn để Hải chuẩn bị tiền.

Đúng như kế hoạch, trong trận đấu chiều 24/11/2005, Đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng Đội tuyển U23 Myanmar 1-0.

Ngày 5/12/2005, sau khi đến TP HCM, Vượng điện thoại cho Phan Thị Cẩm Lai (bạn của Vượng) thông báo Vượng đang ở khách sạn Tân Sơn Nhất. Lai đã đưa toàn bộ 500 triệu đồng cho Vượng.

Trước đó Vượng cho Hải số điện thoại của Lai để thuận tiện cho việc liên lạc và nhờ Hải đưa tiền cho Lai cầm hộ. Ngày 26/11/2005, Hải đưa cho Lai 500 triệu đồng, trong đó của Vượng 400 triệu còn lại 100 triệu đồng là của Quyến, Hiếu, Quốc Anh, Phước Vĩnh mỗi người 20 triệu đồng.

Ngay buổi tối hôm đó, Vượng đã chia cho Quyến, Hiếu, Quốc Anh mỗi người 20 triệu đồng; gửi Quốc Anh cầm hộ Vĩnh 20 triệu đồng. Vốn đã quen xài kiểu ném tiền qua cửa sổ, vì vậy sau khi ẵm gọn 420 triệu đồng, thay vì mua đất làm nhà, Vượng nhờ Cẩm Lai giữ hộ 10 triệu đồng và 5.000 USD, số còn lại Vượng đem... tiêu hết.

Quốc Vượng: Ngoan cố và lỳ lợm

Là kẻ tổ chức vụ bán độ, nhưng tại Cơ quan điều tra, Quốc Vượng luôn tỏ ra ngoan cố, liên tục thay đổi lời khai gây khó khăn cho cho công tác điều tra. Mặc dù Trương Tấn Hải đã khai rất rõ ràng rằng chiều 21/11/2005, Nguyễn Phi Hùng gọi điện cho Hải nói Hùng đã cho Quốc Vượng số điện thoại của Hải, Vượng sẽ gọi cho Hải hỏi chuyện bóng banh.

Sau đó, Vượng đã gọi cho Hải hỏi ở Việt Nam có ai chơi (cá độ) trận Việt Nam - Myanmar không? Vượng thông báo có 7-8 cầu thủ đồng ý đá thắng Myanmar cách biệt một bàn và đòi phải cho mỗi cầu thủ 20 đến 30 triệu đồng; ngoài ra, Vượng còn nhờ Hải đánh cá cược hộ 250 triệu đồng. Sau đó, Hải đã gặp Lý Quốc Kỳ (một trùm cá độ hiện đã bỏ trốn) trao đổi lại và được Kỳ đồng ý.

Gần đến giờ diễn ra trận đấu mà vẫn chưa đánh đủ số lượng Vượng nhờ, vì vậy Kỳ nói với Hải là nhận tất cho Vượng rồi đánh sau. Tổng số tiền mà Kỳ đưa cho Hải để chuyển cho Vượng là 500 triệu đồng. Mục đích của Hải nhận lời với Vượng là muốn dựa vào thông tin do Vượng cung cấp để cá cược lấy tiền tiêu. Nhưng do số lượng Vượng nhờ đánh hộ quá lớn nên sau khi cá cược xong hộ Vượng thì Hải không đánh riêng được nữa.

Nhưng tại Cơ quan điều tra, khi giải thích về số tiền 400 triệu đồng mà Hải đưa, Vượng không nhận đã nhờ Hải cá cược hộ mà đó là số tiền mà Hải và anh trai Hải cho Vượng... vay để làm nhà, cưới vợ.

Tuy nhiên, với những bằng chứng thu thập được, Cơ quan điều tra khẳng định lời giải thích này không có cơ sở bởi chính Trương Tấn Hải khẳng định không cho Vượng vay bất cứ khoản tiền nào.

Không những thế, giữa Vượng với Hải và Lý Quốc Kỳ không có quan hệ bạn bè. Hơn nữa Vượng nói là vay rất lớn nhưng không hề có bất cứ loại giấy tờ gì làm bằng chứng ghi việc vay nợ; số tiền đã nhận cũng không được dùng vào việc xây nhà, cưới vợ như Vượng khai. Với những căn cứ này, Cơ quan điều tra khẳng định Quốc Vượng đã nhận của Trương Tấn Hải 500 triệu đồng gồm tiền Vượng nhờ Hải, Kỳ cá cược hộ và tiền cá độ của các bị can trong Đội tuyển U23.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Cơ quan điều tra chuyển sang Viện KSNDTC để truy tố 8 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã Lý Quốc Kỳ

Việt Hằng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文