Đại lộ Bình Dương chìm trong biển nước, bé trai 8 tuổi bị nước cuốn trôi

07:51 17/10/2016
Đại lộ Bình Dương đoạn gần Metro Bình Dương, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bị ngập nặng, hàng ngàn phương tiện nối dài ùn ứ hàng cây số ở hai đầu điểm ngập. Một bé trai 8 tuổi đã bị nước cuốn trôi.


Đến hơn 1h sáng 17-10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác điều tiết giao thông qua những tuyến đường tránh để giải toả ùn tắc giao thông do ngập nặng trên Đại lộ Bình Dương đoạn gần Metro Bình Dương, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). 

Thời điểm xảy ra mưa, triều cường dâng cao khiến tình trạng ngập nặng kéo dài khiến lượng nước rút rất chậm, các tuyến đường khu vực trũng thấp đều bị ngập chìm trong nước.

Hiện trường vụ việc tối 16 và rạng sáng 17-10

Theo ghi nhận của chúng tôi, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ từ 19h tối 16-10 đã khiến nước đổ dốn về khu vực suối Cát với lưu lượng rất lớn. Nước chảy xiết khiến nhiều mảng bêtông dải phân cách trên Đại lộ Bình Dương bị xô ngã. 

Khu vực trũng thấp ngập nặng từ 1-1,5m khiến nhiều phương tiện ôtô và xe máy qua lại bị chết máy. Giao thông từ ngã tư Tân Lập (Thủ Dầu Một) đến khu vực ngã tư Hoà Lân, thị xã Thuận An (Bình Dương) gần như bị tê liệt. Hàng ngàn phương tiện nối dài ùn ứ hàng cây số ở hai đầu điểm ngập. 

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã điều tiết phương tiện lưu thông qua các đường tránh Nguyễn Thị Minh Khai và CMT8. Tuy nhiên, trên đoạn đường này cũng xuất hiện nhiều đoạn ngập sâu khiến các phương tiện tiếp tục bị chết máy, ùn ứ. 

Khu vực ngập nặng nhất là đoạn cống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giáp ranh địa bàn phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một và phường Thuận Giao, thị xã Thuận An nước mưa đổ về khu vực trũng thấp đã cuốn trôi nhiều xe máy, nhiều người dân đã bỏ phương tiện đeo bám trên ngọn cây và được người dân địa phương cứu thoát kịp thời. 

Trong đó, anh Nguyễn Văn Nhẹ (41 tuổi, quê Kiên Giang), một người dân ở gần hiện trường đoạn cống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đã không ngại nguy hiểm lao ra dòng nước cứu được hai người đi xe máy bị dòng nước cuốn trôi.

Miệng cống nơi bé trai mất tích

Tại thị xã Dĩ An (Bình Dương), lực lượng Cảnh sát PCCC Bình Dương vẫn đang tổ chức lực lượng tìm kiếm bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ Dĩ An) đã bị nước xuống đường cống thoát nước vẫn đã đổ về các đường cống. Việc tìm kiếm vẫn đang khẩn trương. 

Tuy nhiên, do mưa lớn, lượng nước đổ dốn về rất lớn bao trùm cả khu vực khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm.

D.Anh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文