Rác thải y tế của BV Lao và Bệnh phổi TW bị... bán trộm

11:05 08/05/2008
Khoảng 18h ngày 6/5, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện tại cổng phụ Nhà tang lễ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổ Trung ương. Chỉ vài phút sau, từ phía bên kia tường rào, 7 chiếc túi nilon màu vàng được ném ra vèo vèo. Trong lúc người phụ nữ cho vào một bao tải dứa lớn thì tổ công tác của Công an phường Vĩnh Phúc ập tới bắt quả tang...

Đầu tháng 5/2008, một số hộ dân đã phản ánh với Thiếu tá Lã Mạnh Hùng, CSKV phụ trách khu dân cư số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình về một hiện tượng đáng nghi vấn xảy ra tại khu vực Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương.

Cứ đều đặn 2 ngày một lần, có một phụ nữ đến chờ sẵn ở cổng phụ nhà tang lễ của bệnh viện để thu mua rác thải y tế. Lập tức, lãnh đạo phường đã cử một tổ công tác xuống địa điểm vẫn xảy ra sự việc đó để phục kích bắt quả tang.

Khoảng 18h ngày 6/5, từ điểm mật phục, các cán bộ, chiến sỹ Công an phường Vĩnh Phúc phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Chỉ vài phút sau, từ phía bên kia tường rào, có 7 chiếc túi nilon màu vàng được ném ra vèo vèo. Trong lúc người phụ nữ này thu gọn lại rồi cho vào một bao tải dứa cỡ lớn thì tổ công tác ập vào bắt quả tang.

Người này khai tên là Nguyễn Thị Hôm, 58 tuổi, trú tại xã Xuân Đãi (Xuân Trường, Nam Định), hiện ở tại khu thu gom phế liệu ở dốc Khăn Quàng Đỏ, quận Ba Đình. Bà đã 6 lần mua trót lọt rác thải y tế của bệnh viện này với hình thức ném "hàng" qua bờ rào. Giá của mỗi lần thu mua phụ thuộc vào số lượng của nó, nếu ít hàng thì bà chỉ trả 15.000 đồng, còn nhiều như hôm bị bắt quả tang (7 túi nilon, khoảng 10kg) sẽ có giá 40.000 đồng.

Chiều 7/5, tại trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp giữa các đơn vị gồm: đại diện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội; đại diện Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương cùng Công an phường Vĩnh Phúc để làm rõ sự việc.

Đại diện Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương (TW) có ông Phạm Minh Đức, Trưởng phòng Tổ chức và bà Trần Minh Tâm, Trưởng ban Nhiễm khuẩn Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TW cho biết: Quy trình thu gom và xử lý rác thải y tế của bệnh viện được thực hiện rất quy củ. Hằng ngày người thu gom sẽ mang rác thải rắn về lò đốt của bệnh viện. Số rác này nếu đủ 80kg sẽ được đốt ngay, nếu quá ít thì chờ đến hôm sau sẽ xử lý.

Việc đốt rác được diễn ra từ 15h đến 17h hằng ngày. Sau khi đốt xong, người thu gom sẽ lấy tro bỏ vào thùng chất thải sinh hoạt. Bắt đầu từ tháng 3/2008 trở lại đây, lãnh đạo bệnh viện giao việc thu gom rác thải y tế trong bệnh viện cho anh Trần Viết Đảm và anh Lê Xuân Hiền, là cán bộ hợp đồng của bệnh viện.

Nhưng từ ngày 8/4 đến nay, anh Đảm bị ốm phải nằm viện, nên toàn bộ việc thu gom rác thải và xử lý rác đều do một mình anh Hiền đảm nhiệm. Và cũng bắt đầu từ đó xảy ra hiện tượng rác thải của bệnh viện được tuồn ra ngoài bán cho những người thu mua đồng nát như sự phản ánh của người dân.

Phía bệnh viện cũng thừa nhận sự lỏng lẻo trong khâu quản lý. Bởi từ khâu thu gom cho đến khâu cho rác vào lò đốt, chẳng có ai tham gia ngoại trừ chính người thu gom là anh Lê Xuân Hiền.

Anh Lê Xuân Hiền cũng đã nhận khuyết điểm của mình. Anh này cho rằng, sau khi thu gom rác, anh để ở sân bệnh viện và… đi chơi thể thao. Những lúc đó, anh để mặc cho một số người mua đồng nát vào… bới để lấy đồ.

Thanh tra Bộ Y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những lô rác thải nói trên, đồng thời cho tiêu hủy toàn bộ để tránh ô nhiễm môi trường

H.Giang - A.Hiếu

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文