Rầm rộ tăng ni giả đi xin tiền

13:46 08/04/2009
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bỗng xuất hiện rầm rộ nhiều thầy tu, ni cô mặc áo nâu sồng đi khất thực hoặc bán nhang, có giấy giới thiệu (giấy tờ giả) của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phóng viên đã tiến hành điều tra và xác định tất cả là trò mạo danh tăng ni phật tử lừa gạt người dân để trục lợi bất chính.

Tăng ni giả có mặt khắp nơi

Có mặt trên tuyến tỉnh lộ liên huyện Tư Nghĩa, Sơn Hà vào một ngày cuối tháng 3, chúng tôi liên tục bắt gặp nhiều nhóm ni cô, thầy tu mặc áo nhà Phật đang lân la vào các khu dân cư.

Tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tôi đóng vai người dân địa phương quan sát 2 ni cô  vào nhà một người dân ở dọc đường. Sau câu chào, một ni cô nói: "Ni cô đang tu tại chùa Kim Đài, ở thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hiện nay chùa đang trùng tu xây dựng và đang tiếp nhận nuôi 63 trẻ mồ côi, khuyết tật, vì vậy được phép của chính quyền địa phương và Ban Phật giáo Hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế, chùa Kim Đài đã cho các ni cô trong chùa đi khất thực, làm công quả để giúp đỡ phần nào cho việc trùng tu chùa và nuôi dưỡng các cháu mồ côi, khuyết tật".

Vừa nói, ni cô đưa ra tờ giấy giới thiệu lưu hành màu vàng, được ép nhựa đàng hoàng. Giấy lưu hành làm công quả được đóng dấu mộc của chùa Kim Đài và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ký tên là trụ trì chùa Kim Đài - Thích Nữ Như Hiếu.

Sau khi nghe 2 ni cô giọng nói đặc tiếng địa phương Huế và có giấy tờ thông hành đàng hoàng, chị chủ nhà không một chút do dự nhanh chóng vào trong nhà lấy 20 nghìn đồng đưa cho 2 ni cô. Nhận được tiền, 2 ni cô từ biệt và tiếp tục đi sang nhà bên cạnh.

Giấy giới thiệu lưu hành giả.

Cách đó không bao xa, tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, chúng tôi cũng bắt gặp một nhóm ni cô cũng với tờ giấy giới thiệu lưu hành màu vàng của chùa Kim Đài, tỉnh Thừa Thiên - Huế và xin tiền trùng tu chùa, nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật. Tính sơ sơ, dọc tuyến lộ liên huyện khoảng 6km, chúng tôi bắt gặp 4 nhóm ni cô, thầy tu đi khất thực, xin tiền như thế. Mỗi nhà các tăng ni này "ghé thăm", ít nhiều gì người dân cũng động lòng cho chục ngàn đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (33 tuổi), ngụ thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, là chủ tiệm tạp hóa cho biết, chị hay bị các thầy tu hoặc ni cô đến nhà khất thực xin tiền. Có lần gia đình gặp cảnh rất phiền mà không dám nói vì giữa trưa bất ngờ một nhóm sư thầy mặc áo nâu sồng ghé nhà mời mua nhang và tăm xỉa răng.

Gia đình từ chối thì nhóm sư thầy cứ đứng trước cửa khẩn khoản mãi, buộc lòng phải mua "ủng hộ". Dù tiệm tạp hóa của chị Tuyến đang bán đủ loại nhang, với giá rẻ gấp chục lần nhưng vì sự kính đạo Phật nên chị bỏ 30 nghìn đồng mua một bó nhang. Nhưng hỡi ôi, chỉ cách 3 ngày sau, bó nhang trên từ từ ẩm mốc hư, đốt không cháy.

Có người dân còn cho biết, vì nghĩ là tăng ni phật tử thật nên niềm nở đón tiếp và mời thầy vào nhà ngồi nghỉ ngơi, rót nước mời thầy uống... Nhưng khi "thầy" đi rồi thì mới tá hỏa khi ví đựng tiền để trên tủ biến mất theo thầy.

Đi tìm sự thật

Cũng như nhiều người dân bức xúc trước việc nhiều tăng ni đi khất thực, xin tiền có giấy chứng nhận của chùa, Ban Phật giáo đang hoạt động rầm rộ xin tiền ở Quảng Ngãi, chúng tôi quyết định cuộc hành trình ra tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận sự việc trên.

Đầu tháng 4, tôi tìm đến thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm ngôi chùa Kim Đài đang nuôi 63 trẻ mồ côi, khuyết tật do Thích Nữ Như Hiếu trụ trì chùa. Nhưng tất cả những người ở Phú Lộc được tôi hỏi thăm đều xác nhận không có ngôi chùa nào tên Kim Đài. Hết cách, chúng tôi tìm đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế có cơ sở tại Tổ Đình Từ Đàm, số 1 Liễu Quán, phường Trường An, TP Huế.

Trực tiếp gặp và trình bày sự việc với Hòa thượng Thích Hải Ấn - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hòa thượng Thích Hải Ấn khẳng định ở Phú Lộc không có chùa Kim Đài. Chỉ có chùa Lê Khê tọa lạc tại thôn Lê Khê, phường Hương Sơ, thành phố Huế, chùa này người dân còn gọi là chùa Kim Đài. Nhưng chùa này là chùa tăng (thầy tu), không phải là chùa ni cô. Ngoài ra, chùa Lê Khê không có nuôi 63 trẻ em mồ côi, khuyết tật như nhóm ni cô đang "hoạt động" tại Quảng Ngãi giới thiệu.

Hòa thượng Thích Hải Ấn còn cho biết suốt nhiều năm qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa cấp bất cứ một giấy giới thiệu nào cho các sư đi khất thực, hoặc xin tiền làm công quả bán nhang ngoài phố… Chỉ có những người mạo danh nhà sư, tăng ni đi quyên góp, xin tiền, đó là việc làm lừa đảo. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và uy tín của Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chúng tôi được biết, cách đây không lâu, Công an TP Quảng Ngãi cũng đã bắt và xử lý hành chính cặp vợ chồng Tạ Ngọc Lương và Hoàng Thị Thủy, ngụ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về việc lợi dụng tín ngưỡng lấy tiền của người dân ở tỉnh Quảng Ngãi.

Kiểm tra hành lý phát hiện nhiều bộ đồ áo nhà tu, nhiều thẻ chứng nhận, lưu hành giả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sổ ghi chép tiền, danh tính người ủng hộ, phát hiện tổng số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, gồm nhiều tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên.

Qua đấu tranh, cặp vợ chồng thầy tu giả khai nhận, lợi dụng sự mê tín của nhiều người dân, 2 vợ chồng cùng hàng  trăm người dân ở quê Tân Kỳ, Nghệ An rủ nhau giả danh thầy tu, ni cô đi khắp nơi xin tiền, bán nhang, kinh Phật. Ban ngày đóng vai tăng ni đi khất thực, ban đêm "lột xác" họ sinh hoạt vợ chồng tổ chức ăn nhậu thâu đêm…

Đối với truyền thống nhân văn người Việt Nam, ngoài đạo thờ cúng ông bà, Phật giáo là tôn giáo được bá tánh khắp nơi coi trọng nhất. Lợi dụng điều này, nhiều người đã sử dụng chiếc áo nâu sồng để ngụy trang cho những hành vi trục lợi bất chính. Và chính người dân có nghĩa cử kính đạo lại không biết lòng tốt của mình đang bị lợi dụng. Đã đến lúc, chính quyền địa phương cần mạnh tay ngăn chặn, không để người dân phải mất tiền vô lý vì các tăng ni giả đang hoạt động rầm rộ khắp nơi.

"Hòa thượng Thích Hải Ấn - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Để xác định nhà sư, ni cô giả hay thật thì phải dựa vào giấy xác nhận khuôn hội, niệm Phật đường hoặc tịnh xá; giấy xác nhận tăng sỹ của Ban Trị sự của Tỉnh giáo hội địa phương cấp; CMND có hình ảnh tăng sỹ khớp với giấy chứng nhận Ban Trị sự Phật giáo địa phương. Ngoài ra còn phải thông qua giấy giới thiệu, chứng nhận của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo của địa phương".

Thành Sự

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文