Rối tinh tên phố, số nhà ở Hà Nội
Học tập, sinh sống ở Hà Nội 16 năm liên tục và do yêu cầu công việc thường xuyên đi trên đường mà nhiều lúc, tôi cũng “bó tay” trước số nhà, tên phố ở Hà Nội.
Phố Nguyễn Trãi, trục đường chính từ nội thành Hà Nội ra Hà Đông, thẳng ra quốc lộ 6 rồi chạy một mạch lên Hòa Bình, Sơn La... Do thường xuyên đi lại trên con phố này nên nhiều ngôi nhà, điểm dừng chờ đèn đỏ... ở con phố này rất quen thuộc. Chỉ đến khi được một người bạn nhắc, số nhà trên con phố này rất “vớ vẩn”, tôi để tâm thì mới thấy – đúng là quá rối rắm.
Rất ngẫu nhiên, tôi để ý cách đánh số nhà từ ngã ba Nguyễn Trãi – Nguyễn Quý Đức theo hướng ra Hà Đông. Số nhà cứ tiến dần đến gần số hàng nghìn rồi bỗng dưng thụt xuống 200. Rồi đùng một cái chuyển ra phố Trần Phú nhưng ở đoạn đầu phố này, chỗ ghi Trần Phú, chỗ ghi Nguyễn Trãi. Điển hình phải kể đến, bên cạnh số nhà 8 phố Trần Phú, lại là số nhà đánh số là km9 Nguyễn Trãi.
![]() |
|
Phố Xã Đàn nhưng người dân vẫn ghi tên phố là Kim Liên - Xã Đàn. |
Phố Phùng Hưng (Hà Đông), đoạn chạy qua Quân y Viện 103 không chỉ đánh số lộn xộn mà tên đường không ghi thống nhất. Cùng trên một tấm biển, trên ghi phố Phùng Hưng, dưới ghi Nguyễn Chánh. Việc các phòng khám ở khu vực này có tên là 18A, 19A, 10A... cũng dễ gây hiểu lầm đây là số nhà. Cũng trên trục đường này, bên trái đường ghi đường 70 Tân Triều, Thanh Trì, bên phải đường ghi Xa La, Phúc La, Hà Đông. Tiếp xuống phía dưới lại có thực trạng, trên một tấm biển vừa ghi phố Phan Trọng Tuệ, vừa ghi phố Cầu Bươu...
Khi đến phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, tôi gặp ông Nguyễn Phúc Ba ở phường Thụy Khuê đang đi tìm một số nhà theo địa chỉ cầm tay. Ông Ba bức xúc cho biết: “Tôi cần tìm một số nhà trên phố Trần Đại Nghĩa mà cứ như lạc vào mê cung vì họ đánh số lộn xộn quá”. Đúng như phản ánh, không chỉ số chẵn, số lẻ lẫn lộn mà nhiều số nhà ở đây còn không theo thứ tự của dãy số tự nhiên. Dãy phố đối diện bức tường của Trường Đại học Bách Khoa, ngay sau số nhà 11 Trần Đại Nghĩa (số lẻ) là số 28. Tiếp theo là một loạt con số lộn xộn, chẳng theo trật tự nào: 68 – 58 – 57 – 59 – 61, hoặc 63 – 65 - 66 – 68.
Phố Xã Đàn là tuyến phố mới mở. Đầu phố được cắm biển tên Xã Đàn, nhưng tuyến phố này lại được người Hà Nội gọi thêm một cái tên nữa là đường Kim Liên mới. Thế nên mới có chuyện một biển hiệu trên phố này phải dùng cả hai tên gọi “cho chắc ăn”. Ví như số nhà 226 -228 ghi luôn cả “226 – 228 Kim Liên – Xã Đàn, Hà Nội”. Còn dãy nhà số lẻ thì cũng xuất hiện tình trạng một nhà 2 số: Một nhà có hai mặt tiền, mặt đường là số nhà 91 Xã Đàn, mặt ngõ lại ghi là 18 Kim Liên.
Theo Quy chế đánh số và gắn biển số nhà ban hành theo Quyết định 05/2006/QĐ/Bộ Xây dựng, trách nhiệm gắn biển giao cho UBND cấp quận. Thế nhưng theo ghi nhận nêu trên của chúng tôi thì thấy rằng, UBND cấp quận không mấy quan tâm đến việc này nên mới để xảy ra tình trạng số nhà, tên phố rối rắm như nêu ở trên.
Thiết nghĩ, để thành phố trở nên văn minh, sạch đẹp, thì số nhà, tên phố phải rõ ràng, mạch lạc. Căn cứ theo thẩm quyền đã được giao, cơ quan chức năng kiểm tra, nếu phát hiện tuyến phố nào đánh số nhà bát nháo, phạt UBND quận đó. Nếu làm như vậy, tôi tin chắc rằng sự rối rắm như nêu ở trên sẽ được giải quyết
