Sập mỏ than hai công nhân bị vùi lấp

10:13 21/11/2012
Vào lúc 6h ngày 20/11, tại khu vực lò chợ vỉa 12 của Xí nghiệp Than Hồng Thái (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), thuộc Công ty Than Uông Bí (Vinacomin) đã xảy ra sự cố tụt lò chợ từ mức +115 đến +170 làm hai công nhân bị vùi lấp. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Quốc Huy (27 tuổi) và Phạm Văn Quý (35 tuổi).

Cứu hộ khẩn trương

Ngay sau khi xảy ra tai nạn sụt lò, lãnh đạo Công an huyện Đông Triều đã lập tức cử đoàn công tác đến hiện trường hỗ trợ việc cứu hộ, đồng thời kiểm tra hiện trường, thu thập dữ liệu phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại cửa lò +115 thuộc khu vực thôn Tràng Khê, xã Hồng Thái, Tổng Giám đốc Vinacomin Lê Minh Chuẩn đã có mặt tại chỗ để chỉ đạo quá trình cứu hộ. Hàng trăm công nhân chia thành nhiều tốp liên tục thay ca cho nhau để đào bới đất đá vùi lấp đường lò nhằm mở lối vào trong tìm thi thể những người bị vùi lấp.

Công an huyện Đông Triều cho biết, hiện tại chưa có thông tin gì về nguyên nhân gây sự cố tụt lò. Trước mắt cần tập trung vào công tác cứu hộ, cứu nạn. Do chưa xác định rõ số người mất tích là hai hay nhiều hơn nên việc đào bới dù khẩn trương cũng cần tiến hành thận trọng, chủ yếu dùng phương pháp thủ công để hạn chế tối đa rung chấn, đề phòng tiếp tục sạt lở, vùi lấp. Với tiến độ khá chậm như thế này, khoảng 1m/giờ, ít nhất cũng phải chiều tối 20/11 đoàn cứu hộ mới có thể tiếp cận được vị trí được cho là nơi những người mất tích đang làm việc và gặp sự cố.

Lực lượng chức năng đang đào bới lò than bị vùi lấp để tìm kiếm, cứu hộ công nhân gặp nạn.

Quá nhiều tai nạn hầm mỏ

Vụ việc này cho thấy, tai nạn lao động trong ngành Than và nhất là tai nạn thuộc về lĩnh vực khai thác hầm, mỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gần như xảy ra liên tục.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, đã hơn 10 vụ xảy ra với hàng chục người chết. Đặc biệt, từ đầu tháng 11 tới giờ, chỉ 20 ngày nhưng đã xảy ra 5 vụ, làm chết 11 người, một tỷ lệ quá lớn, quá dồn dập và rất đáng lo ngại đối với lĩnh vực luôn đề cao công tác an toàn lao động lên hàng đầu.

Có rất nhiều lý do để ngành Than cho rằng tai nạn, sự cố hầm mỏ như nổ khí metal, bục túi nước, sạt lở đất... đều xuất phát từ những nguyên nhân ngoài ý muốn. Khi thì lỗi chủ quan thuộc về ý thức chấp hành quy phạm an toàn của người lao động, khi lại do tác động khách quan, do ảnh hưởng bởi nạn đào bới than "thổ phỉ" gây biến dạng tầng địa chất, có lúc lỗi thuộc... ông trời, vì mưa quá nhiều, nước chảy chỗ trũng, trũng nhất đương nhiên là các đường lò vô chủ gây thẩm thấu, xuyên bục.

Còn nhớ cách đây chỉ vài tháng, thời điểm quý III/2012, khi đó cũng xảy ra liên tiếp sự cố nổ khí, bục túi nước và sập lò, số vụ tai nạn và người chết tăng gấp 1,5 lần so với hai quý trước cộng lại. Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực TKV đã tuyên bố thẳng căng: Các mỏ hầm lò nếu không bảo đảm an toàn phải đình chỉ sản xuất. TKV cho rằng, có hai nguyên nhân được đề cập nhiều nhất, đó là việc thực hiện trách nhiệm quản lý, điều hành của cán bộ chỉ huy và kỹ năng làm việc, ý thức tuân thủ quy trình, quy phạm của công nhân.

Tại cuộc họp kiểm điểm về công tác an toàn lao động của Tập đoàn, lãnh đạo TKV đưa ra chủ trương được đánh giá là mạnh mẽ, kiên quyết: Nơi nào không bảo đảm đủ điều kiện an toàn, buộc phải đình chỉ sản xuất. Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả tại đơn vị mình nếu nguyên nhân do chủ quan, còn trong trường hợp rủi ro, thiên tai..., TKV sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, siết chặt, quy trách nhiệm, đóng cửa mỏ thiếu an toàn... dường như vẫn chỉ mạnh mẽ tại cuộc họp. Trên thực tế, trong số hàng chục vụ tai nạn, sự cố làm chết hàng chục người, chưa có chủ mỏ nào bị xử lý kỷ luật. Đến nay, tỷ lệ tai nạn chẳng những giảm mà còn tăng lên cả về số vụ lẫn người chết.

Điển hình như tháng 11/2012, 20 ngày xảy ra 5 vụ chết 11 người, bình quân 2 ngày chết 1 người. Không thể có lời giải thích nào thích hợp hơn về con số tai nạn và thương vong dồn dập như vậy bằng tâm tư, lo lắng của dư luận: Ngành Than vẫn còn thiếu rất nhiều giải pháp đảm bảo an toàn mạng sống của người thợ mỏ?

Lê Minh Triết

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文