Sạt lở tại đèo Cả, Phú Yên: Giao thông quốc lộ 1A tiếp tục ách tắc

09:43 23/12/2005

Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương xuất quân nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai công tác tuần tra 2 phía của đèo Cả.

Sự cố sạt lở, sụt lún nền đường xảy ra ở km 1295 QL1A qua địa phận xã An Dân mới tạm khắc phục, hàng ngàn xe ôtô vừa lần lượt thông tuyến trong ba ngày qua thì một sự cố ách tắc giao thông khác phát sinh với tính chất nghiêm trọng hơn đã xảy ra tại km 1360 + 200 QL1A qua đèo Cả, thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa.

Theo giới hành nghề xe ôm tuyến Cảng Vũng Rô - Tuy Hòa, suốt đêm 20/12, khu vực đèo Cả mưa lớn, nước từ các triền núi đổ mạnh xuống rãnh thoát nước ven QL1A, đến 8h sáng 21/12, tại nơi trên, đất đá đổ xuống mặt đường khiến cho giao thông ách tắc.

Một số người đi xe khách từ Nha Trang ra Tuy Hòa do chủ quan nên lội bộ vượt qua đống đất đá để sang phía Bắc thuê xe ôm đi tiếp chặng đường ngắn còn lại. Gần 9h sáng cùng ngày, hàng nghìn mét khối đất đá bất ngờ ập xuống như thác đổ, hất tung một số người đang cố tình vượt qua cửa ải nguy hiểm trên xuống phía vực sâu, có người trong số họ tưởng chừng đã bị vùi lấp trong dòng thác đất đá. Một vài người hành nghề xe ôm đã kịp ném dây, cứu 2 nạn nhân thoát chết trong gang tấc.

20 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT và 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Đội thanh tra giao thông thuộc Thanh tra giao thông đường bộ Khu 5 đã kịp thời triển khai công tác tuần tra, hướng dẫn giao thông và bảo vệ dọc tuyến phía Bắc. Ở phía Nam, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Vạn Ninh cũng đã khẩn trương xuất quân nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng ở km 1360 +200, tuyến QL1A qua đèo Cả thuộc địa phận Phú Yên cũng đã xảy ra nhiều điểm sạt lở khác, do đó ở phía Bắc 5 chiếc xe múc, xe đào của các doanh nghiệp đang thi công xây dựng cầu đường tại Phú Yên như Công ty 1-5, 3-2 và Hoàng An đã được huy động.

Phía Nam vị trí sạt lở, Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Khánh Hòa, Đắk Lắk đã tăng cường 2 xe múc tham gia giải tỏa đất đá. Dự kiến phải mất ít nhất 4 ngày mới có thể thông tuyến qua đèo Cả. Ngoài hàng trăm xe ôtô nằm dưới chân đèo Cả, hàng trăm xe khác cũng đã thay đổi hành trình ngược lên QL25, QL26 lên Tây Nguyên để tiếp tục hành trình.

Cùng ngày 21/12, tình trạng sụt lún nền đường tiếp tục xảy ra tại km 1296 trên QL1A tại xã An Dân, huyện Tuy An. Lực lượng CSGT vẫn bám trụ tại hiện trường để hướng dẫn xe ôtô lưu thông theo tuyến tránh tạm do Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Phú Yên mở từ ngày 18/12.

Để tránh ùn tắc giao thông trên QL1A, ngày 21/12, ông Vũ Văn Hưng, Tổng Giám đốc Khu quản lý đường bộ 5 đã có công điện khẩn gửi các Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ, Thanh tra giao thông và Phòng CSGT các địa phương trong khu vực triển khai phương án thay đổi tuyến đường giao thông một số chặng:

- Xe lưu hành theo hướng Bắc - Nam có tải trọng trên 13 tấn, khi đến km 1086 ở Thạch Trụ (Quảng Ngãi) phải ngược QL24 lên Kon Tum rồi theo QL14 qua Gia Lai, Đắk Lắk vào Tp. Hồ Chí Minh hoặc đến TP Buôn Ma Thuột xuống QL26 tại huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) rồi theo QL1A về hướng Nam. Xe có tải trọng dưới 13 tấn đến km 1213 tại cầu Bà Di, huyện Tuy Phước (Bình Định) ngược QL19 sang QL14 đi Tp. Hồ Chí Minh hoặc đến Tp. Tuy Hòa (Phú Yên) ngược QL25 lên Chư Sê (Gia Lai) theo QL14 vào phía Nam.

- Xe lưu hành theo hướng Nam - Bắc đến thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngược lên QL26 rồi theo QL14 ra Gia Lai, xuôi QL19 gặp QL1A tiếp tục ra phía Bắc. Nếu xe có tải trọng trên 13 tấn khi đến Gia Lai tiếp tục đi thẳng Kon Tum rồi xuôi xuống QL1A theo QL24

Hữu Toàn

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文