"Sát nhân" trên đường phố

10:07 04/01/2007
Cái họa "từ trên trời rơi xuống" xảy ra với anh Khúc Đình Thi ở Cổ Nhuế (Hà Nội) cùng hai nạn nhân khác trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) một lần nữa cảnh báo sự nguy hiểm của "vô thiên lủng" các loại dây dợ đang giăng mắc trên đầu người đi đường.

Vào lúc 23h30' ngày 2/1, trước cửa số nhà 22 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) lại xảy ra một vụ tai nạn "chẳng giống ai", nguyên nhân do dây điện rớt.

Không biết vì lý do gì trong khi thi công trên một cột điện tại khu vực nêu trên, một số công nhân ngành Điện bất ngờ thả chùng sợi dây điện cỡ lớn thõng xuống giữa lòng đường ngoắc thẳng vào hai xe máy của người tham gia giao thông gây ra tai nạn.

Cái họa "từ trên trời rơi xuống" có lẽ đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã xảy ra với anh Khúc Đình Thi ở Cổ Nhuế (Hà Nội) cùng hai nạn nhân khác PV không kịp lấy tên do bị chấn thương rất nặng.

Tai nạn này một lần nữa cảnh báo sự nguy hiểm của "vô thiên lủng" các loại dây thòng lọng với sự góp mặt của đủ loại dây điện, điện thoại, dây Internet ADSL… đã và đang giăng như mắc cửi khắp đường phố Thủ đô.

Còn nhớ vài tháng trước báo chí đã đưa tin về tai nạn thương tâm tương tự đối với anh Nguyễn Quang Minh (25 tuổi), quê Nam Định, trên đường đi làm về đến đoạn đường Đê La Thành, bị dây điện thoại lòng thòng giữa đường thít cổ chết.

Theo người dân xung quanh thì khi tránh ổ gà, anh Minh đã nhìn thấy dây điện thoại và đưa tay gạt ra nhưng không kịp. Một phần do tốc độ của xe máy nên chiếc dây đã thít chặt vào cổ làm anh bật ngã ngửa xuống vũng nước bên đường chết ngay tại chỗ. Những người có mặt tại hiện trường đã cố gắng dùng kìm để cắt sợi dây trên cổ anh Minh nhưng không cứu được.

Dù là dây điện thoại, Internet ADSL, truyền hình cáp hay điện lực, thì rõ ràng là đã đến lúc chúng ta nên đưa ra lời bàn về trách nhiệm của các cơ quan chủ quản đối với những loại dây, cáp treo lơ lửng trên đường phố.

Đi dọc các tuyến đường ở Hà Nội, PV ghi nhận được có tới hơn chục điểm dây đứt và rơi xuống ngang đường sát tầm đầu người đi đường. Có những đoạn dây đứt hở cả đầu dây dẫn kim loại nằm chình ình giữa lộ hay có đoạn dây điện to cỡ bằng cổ tay thõng thượt xuống vỉa hè phố Lý Thường Kiệt mà vô số người dân vẫn còn vô tư ngồi "ôm" cả dây điện để đánh cờ...

Trong những trường hợp này, ngành Điện cần giám sát, cảnh báo nguy hiểm tới người dân đồng thời khắc phục sự cố với thời gian nhanh nhất. Thế nhưng, sau đó hơn 8 tiếng đồng hồ quay lại hiện trường, PV chứng kiến một sự "bất di bất dịch", dây điện vẫn nằm nguyên như cũ, khác chăng chỉ có đám mê đánh cờ đã giải tán từ lúc nào.

Hỏi một số người qua đường về tình trạng nêu trên, tất cả đều tỏ thái độ rất bực bội và búc xúc. Anh Nguyễn Đình Nam, 40 tuổi, bán trái cây gần ngã tư đường Nguyễn Du và Trần Bình Trọng kể: "Các ban, ngành liên quan phải xem thế nào đi chứ, kinh doanh kiếm tiền được bằng những sợi dây trên giời kia thì cũng phải có trách nhiệm với chúng, hay cứ để dân phải chịu mãi. Mắc dây, sửa dây thì ẩu, nhiều khi chứng kiến họ trèo leo thoăn thoắt buộc dây dợ nhoáng nhoàng vào mấy cái cột điện vốn đã nặng trĩu mớ hỗn độn dây rồi bỏ đi.

Cái mớ dây đen đủ loại dày đến cả mét kia không biết là những dây gì chăng ngang qua đường, mà hầu như tuần nào cũng có vài sợi rơi xuống, gió rớt, mưa rớt, có hôm vui vui chẳng nắng chẳng mưa cũng rớt xuống mắc vào người đi đường.

Cách đây vài hôm, có mấy đứa bé học sinh đi xe đạp vướng phải ngã sõng soài, may mà không bị xe đi sau cán phải nhưng cũng xước xát hết cả tay chân, sách vở văng tung tóe đến là tội. Từ trước đến giờ tôi cứ thấy dây thõng xuống đường là lại chạy ra buộc túm vài cái túi nilon trắng vào cho người khác biết mà tránh nhưng hôm đó bận bán hàng một tý là y như rằng có người vướng vào dây với dợ".

Phải chăng đó là một cách để đối phó với những việc "bất tòng tâm" của người dân, thế nhưng với tình huống đêm hôm bị hạn chế tầm nhìn thì chắc lại phải đợi tiếp "sáng tạo" của những người không may mắn để có cách phòng tránh hữu hiệu hơn.

Theo thông tin trên website Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Bưu điện Việt Nam thì ngành Điện lực đã đề ra kế hoạch đến 2010 Hà Nội phải hạ ngầm toàn bộ hệ thống lưới điện của Thủ đô. Thế nhưng, khó khăn nhất hiện nay với ngành Điện vẫn là vốn.

Theo tính toán của Công ty Điện lực Hà Nội, để đầu tư cho quy hoạch lưới điện phải cần tới hơn 7.000 tỉ đồng. Trong suốt 5 năm qua, Điện lực Hà Nội mới thực hiện hạ ngầm được 43% hệ thống dây chủ yếu là đường dây trung thế. Trong đó, riêng khu vực nội thành, đường dây trung thế đã hạ ngầm gần 70%, còn đường dây hạ thế mới chỉ hạ ngầm được hơn 2%.

Bưu điện Hà Nội từ nhiều năm nay đã thực hiện việc ngầm hóa dây điện thoại. Đến nay, mạng cáp gốc của Công ty Điện thoại Hà Nội 2 dài 2.221km đã được ngầm hóa hơn 90%, trong đó khu vực nội thành đạt 100% và mạng cáp nhánh dung lượng dưới 50 đôi, dài 2.500km được ngầm hóa hơn 40%, nội thành đạt 80%.

Bưu điện Hà Nội có quy định rõ ràng về việc lắp đặt cáp điện thoại, đảm bảo không được để chùng võng, không quá 10 dây thuê bao chạy trên một hướng và từng khu vực cụ thể được giao khoán cho công nhân kiểm tra thường xuyên và bộ phận Thanh tra của Công ty kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện sự cố, thế nhưng cũng đang gặp không ít khó khăn để làm sao cho gọn gàng.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các công ty viễn thông cung cấp dịch vụ Internet ADSL trên địa bàn Hà Nội đều áp dụng công nghệ đưa "dây dẫn tín hiệu trên giời" tới khách hàng sử dụng dịch vụ.

Điều đó có thể lý giải vì sao ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều nhân viên kỹ thuật "đi dây" mặc áo in hình logo màu những công ty nổi tiếng to, đẹp hàng ngày rong ruổi khắp nẻo đường với chiếc thang dài tới vài mét trông đến sợ trên vai tung tăng đi "cống hiến" vào sự nghiệp "giăng tơ" trời Hà Nội. Chắc họ cũng chưa có giải pháp thích hợp nhưng cứ phải kinh doanh và kiếm thêm nhiều khách hàng đã.

Với tốc độ phát triển như vũ bão hiện nay, hàng ngày có thêm hàng ngàn dây dẫn tín hiệu tới các thuê bao điện thoại cố định, Internet tốc độ cao ADSL chưa kể dây điện các cỡ được "cơi nới" dọc ngang. Nghĩa là hàng ngày có thêm hàng ngàn sợi dây được căng hiên ngang giữa trời Hà Nội, đồng nghĩa với hàng ngàn mối nguy hiểm lộ thiên chờ những người dân kém may mắn "sa bẫy"

Minh Trí

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文