Sẽ khởi tố đơn vị gây ra cái chết của học sinh lớp 7
Sáng 21/1, hàng trăm người đã đến chật cứng căn nhà số 40, khu phố 2, đường số 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM để đưa linh cữu em Huỳnh Minh Khánh (13 tuổi, học sinh lớp 7A5, Trường THCS Xuân Trường) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thấp thoáng trong những người đưa tiễn, chúng tôi thấy những giọt nước mắt được quệt vội của người thân, hàng xóm và cả của những học sinh cùng lớp với Khánh. Trong những giọt nước mắt này có những giọt nước mắt của sự thương tiếc, đau xót và cả những giọt nước mắt của sự oán trách.
Nhìn những hình ảnh này, những người có trách nhiệm sẽ nghĩ gì khi chỉ vì một chút cẩu thả, chỉ vì sự tắc trách mà người mẹ trẻ phải mất đi đứa con trai độc nhất.
Ba cơn mưa chiều… định mệnh
Khi nắm đất cuối cùng được thả xuống huyệt mộ em Huỳnh Minh Khánh cũng là lúc người mẹ trẻ Lâm Thị Mai không kìm được nỗi đau thinh lặng 3 ngày nay để lo hậu sự cho Khánh. Tiếng gào thét tên con của chị Mai như xé nát bao nhiêu trái tim của những người đang làm mẹ có mặt trong đám đưa tiễn. Chị Mai trách cơn mưa trái mùa tưởng chừng như vô hại chiều hôm ấy lại cướp đi niềm vui sống của chị khi cuộc hôn nhân đầu đời tan vỡ. Nhưng càng trách hơn là sự cẩu thả, tắc trách của đơn vị liên quan đã trực tiếp gây ra cái chết oan uổng cho cháu Khánh. Nghe những lời than vãn ai oán của chị, chúng tôi lại nghĩ đến hai em học sinh cũng "ra đi" oan uổng và cũng trong những cơn mưa chiều định mệnh.
Trong những ngày cuối tháng 8 và 9/2009, hai người mẹ trong cơn mưa tầm tã cũng đã khóc thương hai đứa con bạc mệnh như chị Mai ngày hôm nay. Đã gần 5 tháng trôi qua sau cái chết của em Cồ Quốc Duy (14 tuổi, ngụ quận 5, học sinh lớp 8A3 Trường THCS Lý Phong) gia đình em vẫn đeo đuổi vụ việc mong tìm ra người chịu trách nhiệm gây ra cái chết cho Duy. Mục đích của gia đình không chỉ là vấn đề bồi thường mà muốn vụ việc phải được kết thúc một cách rõ ràng, bởi theo gia đình: "Để cháu Duy được an ủi phần nào và không còn những gia đình của những học sinh khác rơi vào như tình cảnh như gia đình của Duy".
Cầm những đồng tiền gọi là "bồi thường, hỗ trợ" từ phía đơn vị điện lực, nhưng đến nay, căn nhà gần 20 người sinh sống của em Trần Trung Huy (11 tuổi, ngụ quận 6) vẫn thấy như thiếu vắng một hình ảnh quen thuộc của cậu con trai hiếu động. Thời gian dần nguôi ngoai, mẹ của Huy đã trở lại với công việc bán rau thường ngày, nhưng mỗi khi trời đổ mưa chị lại… bật khóc vì nhớ con.
![]() |
|
Nhiều học sinh đã đến dự lễ tang em Huỳnh Minh Khánh. |
Ba cơn mưa chiều, ba cơn mưa định mệnh cướp đi sinh mạng của ba cậu học sinh đang trong độ tuổi nằm ấp trong vòng tay yêu thương của mẹ. Bây giờ đến lượt chị Mai. Mỗi lần mưa đến, chị lại ngồi khóc khi nhớ đến con mình. Lại là sự cố rò rỉ điện trong mưa, nhưng trách nhiệm để xảy ra sự cố thì dường như chưa một đơn vị nào bị xử lý.
Sẽ khởi tố vụ án
Trở lại sự cố đau lòng gây ra cái chết cho học sinh Huỳnh Minh Khánh. Ngày 21/1, Công an quận Thủ Đức, Phòng Khoa học hình sự - Công an TP HCM vẫn đang tiến hành thu thập các chứng cứ để làm rõ nguyên nhân. Về phía UBND phường Linh Xuân, sau khi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Chủ tịch UBND phường Linh Xuân, quận Thủ Đức xác nhận nguồn điện rò rỉ gây ra cái chết của em Khánh là từ Trạm Y tế phường Linh Xuân.
Theo bà Loan, sợi dây này được thiết kế âm dưới đất, nhưng trong quá trình thi công công trình hệ thống cống thoát nước suối Nhum, đơn vị thi công đã làm sạt lở đất lòi ra ngoài nên gây ra rò rỉ điện. Việc đơn vị thi công trong lúc thi công đã gây ngập và sạt lở cho khu dân cư và sạt lở cả phía sau trạm y tế. UBND phường đều yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, song chưa xử phạt hành chính lần nào.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyền - Chỉ huy phó đơn vị thi công công trình tuyến cống hộp Suối Nhum, thừa nhận trong quá trình thi công hố ga thu nước có làm sạt lở một phần phía sau trạm y tế. Nhưng theo ông Tuyền trước đây, những công nhân thường ngồi nghỉ mệt tại nơi cháu Khánh bị nạn không hề hấn gì. Đến tháng 12/2009, công trình hoàn tất và chuyển qua giai đoạn đổ đất làm đường.
Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn dây điện gây rò rỉ điện vẫn còn ở hiện trường với rất nhiều mối nối được "chắp vá" bằng băng keo đen lại nằm sát với đống kẽm gai (có thể là hàng rào cũ của trạm y tế được tháo dỡ trong lúc công trình thi công). Có thể những mối nối này trong cơn mưa chiều 19/1 đã va chạm với đống kẽm gai gây ra sự cố rò rỉ điện (PV).
Như vậy, nguồn điện bị rò rỉ gây ra cái chết cho em Khánh đã được các cơ quan chức năng xác định là từ phía Trạm Y tế phường Linh Xuân. Tuy nhiên, nhiều người dân ở quanh khu vực này vẫn còn bức xúc bởi liệu đơn vị gây ra vụ việc trên có bị xử lý nghiêm để không còn vụ việc đau lòng tương tự xảy ra.
Thượng tá Nguyễn Thành Nghiệm - Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết: Cơ quan điều tra đang tiến hành củng cố hồ sơ và chờ kết quả khám nghiệm của Phòng Khoa học hình sự - Công an TP. Ngay sau khi có kết quả kết luận nguyên nhân, cơ quan CSĐT - Công an quận Thủ Đức sẽ ra quyết định khởi tố vụ án
