Sinh viên "lừa" nhau mua máy ozone

19:48 01/05/2007
M.N., sinh viên Trường ĐH D. nói: Mua máy ozone về để làm cảnh cho đẹp, chứ có dùng đâu, đã có không ít SV lọt bẫy. Mua máy về rồi, đến khi không thể mời người khác mua được sản phẩm thì mới nhận ra mình bị lừa.

Đà Nẵng vừa mới rộ lên Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU) kinh doanh đa cấp với sản phẩm chính là chiếc máy lọc ozone và có rất đông sinh viên (SV) các trường bị thôi miên...

"Báo chí nói sai hết" (!?)

Hơn 7h tối, hai chúng tôi đến Công ty Thiên Ngọc Minh Uy ở 113 Hà Huy Tập, theo đúng lời hướng dẫn của một bạn SV cũng là hợp tác viên của công ty này. Hơn 100 con người đang ngồi trong khán phòng, trong đó có đến 2/3 là SV và một nửa khán phòng là những nhân viên, cộng tác viên của Công ty.

Vì đã tham gia khá nhiều buổi đào tạo kinh doanh đa cấp nên chúng tôi cố tình đến trễ, kịp tham gia phần cuối của chương trình đào tạo là chia sẻ theo nhóm, để có cơ hội trao đổi với bạn SV nhiều hơn.

Hai chúng tôi chọn ngồi trao đổi với nhóm của anh Nguyễn Minh Phúc, một người thành đạt, Phó phòng Kinh doanh của Công ty, được biết đến là một cậu SV nghèo (quê ở Bình Định) tốt nghiệp loại ưu ngành Hóa của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, qua 7-8 công ty, anh ta tìm cơ hội ở công ty này.

Sau 5 tháng, mạng lưới bán hàng của anh ta tới 200 người, mức lương của anh ta hơn 10 triệu đồng/tháng.

Anh ta khuyên các bạn SV: Làm ở đây dễ dàng, nhàn nhã mà thu nhập lại cao, trong khi làm ở công ty khác, một ngày làm 8 giờ, công việc nặng nhọc mà lương cũng chỉ 800 nghìn đồng/tháng! (chủ ý của anh ta là khuyên các bạn SV nên bỏ chuyên môn, chuyên tâm vào kinh doanh đa cấp…).

Phải tốn 3 triệu đồng để mua máy lọc ozone nhưng đem về chỉ để làm cảnh.

Những nhân viên của Công ty đằng sau lưng chúng tôi như hàng rào vệ sĩ, khách mời chúng tôi ai hỏi điều gì, băn khoăn điều gì là họ ghé tai sát miệng người nói như nuốt từng lời.

N.T. - bạn tôi hỏi: "Sinh viên như chúng em là nghèo, quen biết ít, muốn kinh doanh thì có thể mời được những ai tham gia và làm mạng lưới bán hàng cho mình?", 3 lần N.T. hỏi, cả 3 lần nhận được câu trả lời chung chung, đại loại là công dân 18 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật... trong lúc thực tế rằng: SV đa số chỉ có thể mời được SV và cùng là tầng lớp "vô sản"…

Lúc này, anh Phúc đang thuyết trình lại những ích lợi, công dụng của máy lọc ozone. Anh ta vẽ nên một bức tranh vô cùng tối tăm, đầy vi trùng gây hại cho sức khỏe và tính mạng của con người: Cá biển thì được ướp bằng phân đạm (urê), thịt lợn chứa toàn thuốc tăng trọng, trái cây chứa toàn hóc-môn giữ tươi, rau hành thì đầy thuốc trừ sâu… Vậy nên phải mua máy ozone về để xử lý, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người.

Với một tờ giấy, anh ta cũng đang làm lại các phép toán về lợi nhuận kinh doanh đa cấp mà một bạn khách mời là SV hỏi. Bạn A mua sản phẩm của Công ty với giá 3 triệu đồng, rồi giới thiệu một bạn B vào làm, lúc ấy bạn A được hưởng hoa hồng là 400.000 đồng. Rồi bạn B giới thiệu bạn C vào làm, bạn B được hưởng 400.000 đồng, bạn A được hưởng 80.000 đồng. Nếu bạn C giới thiệu bạn D vào làm thì bạn C được hưởng 400.000 đồng, bạn B được hưởng 80.000 đồng, bạn A được hưởng 20.000 đồng… và cứ như thế.

Anh Phó phòng đang vẽ một bức tranh vô cùng xán lạn mà kinh doanh đa cấp mang lại với những mức lương trong mơ.

N.T. hỏi tiếp: "Đâu là giá trị thực của sản phẩm? Ví dụ, em mua một máy với giá 3 triệu đồng mà có cả hàng loạt người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp, theo tính toán của em, 100 người hưởng lợi gián tiếp (1%) là ít. Còn nếu như có một vị mua để dùng mà không kinh doanh, thì vẫn phải trả đủ 3 triệu đồng à? Và như vậy, lợi ích mà mặt hàng đa cấp của Công ty giới thiệu thật sự là bao nhiêu?".

Anh Phúc bực mình vẽ ra một sơ đồ lưu thông hàng hóa: nhà máy - đại lý lớn - đại lý nhỏ - đại lý bé - cửa hàng, tương ứng trong kinh doanh đa cấp là: nhà máy - trưởng phòng - phó phòng - chủ nhiệm - cộng tác viên. Ở đây, sản phẩm từ nhà máy đến tay các khách hàng và giá vẫn là 3 triệu đồng cho dù ở đâu và ai mua.

Một bạn khách mời hỏi: "Sao em không thấy sản phẩm này quảng cáo trên tivi?", anh Phúc cao hứng trả lời: "Quảng cáo trên tivi và báo chí là quảng cáo láo, láo hết. Quảng cáo trên đó để bọn truyền hình, báo chí "ăn" hết à!". "Hàng vệ sĩ" sau lưng chúng tôi gật gù hô: "Đúng!" và vỗ tay tán thưởng.

Chạm đến danh dự của báo chí, N.T. bực mình hỏi: "Anh đã vẽ cho chúng em một bức tranh vô cùng xán lạn khi kinh doanh đa cấp và như anh nói: hình thức kinh doanh này là lý tưởng. Em mới đọc báo ngày hôm trước, vậy thì tại sao công ty mình bị cơ quan chức năng phạt 11 triệu đồng?".

Anh Phúc lấp lửng: "Ở đâu cũng thế, luôn có một vài con sâu làm rầu nồi canh" và: "Nói sai hết" và những lời khác miệt thị báo chí chúng tôi không tiện trích ra đây.

Vì những câu hỏi quá "nóng" nên N.T. lập tức được một nhân viên Công ty mời ra "chăm sóc" riêng và đề nghị N.T. ra về

Đừng để bị thôi miên

Với SV, mua máy ozone về để làm gì? M.N., sinh viên Trường ĐH D. trả lời: Mua về để làm cảnh cho đẹp, chứ có dùng đâu, đã có không ít SV lọt bẫy. Mua máy về rồi, đến khi không thể mời người khác mua được sản phẩm thì mới nhận ra mình bị lừa.

Từ nạn nhân, SV lại trở thành kẻ tòng phạm vì dụ dỗ, lừa nhiều người khác vào mạng lưới để hưởng hoa hồng, để gỡ lại vốn và cứ tin, cứ nhìn những "người thành đạt" mà mơ mộng. Đau lòng hơn, họ lại lừa chính những bạn SV cũng là tầng lớp "vô sản" như mình, ngây thơ như mình.

Cứ thế, chuỗi dây chuyền lừa nhau ngày càng dài vô tận và nhiều SV trở thành những tay săn mồi thuê nhiệt thành cho họ. N.V.T., SV Trường CĐ K. là một ví dụ.

Lúc đầu T. phải vay tiền bạn bè để mua máy, mua máy rồi, vì quá tin những ảo tưởng mà các đào tạo viên đào tạo, T. rỉ tai, mời mọc bạn bè.

Đến khi T. và hai bạn cùng lớp không thể mời được người khác mua hàng để hoàn vốn thì mới biết là mình bị lừa, nhưng vẫn cứ mời mọc bạn bè trong lớp đến nghe đào tạo và thuyết phục…

N.T.S., SV năm thứ hai Trường ĐH S. kinh doanh được 2 tháng, lương bây giờ là hơn 3 triệu đồng/tháng. S. đang vui, nhưng S. có biết rằng số tiền S. kiếm được cũng chính là tiền mà ba mẹ của các bạn SV như S. chắt chiu dành dụm gửi nuôi bạn ăn học xa nhà?

Hoàng Quyên

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文