Sinh viên vất vả vì giá cả tăng
Vừa trở lại trường sau Tết, cầm tiền vào nộp tiền thuê phòng tháng 2/2008, Việt Hùng - SV Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng kinh hoàng khi cô chủ nhà đòi phải đưa thêm 50.000 đồng, vị chi là 450.000 đồng/tháng cho một phòng ở 3 người chỉ sử dụng vỏn vẹn có 15m2. Đắt vậy, nhưng Hùng cũng chấp nhận mà không thể đi thuê ở chỗ khác vì cũng rất hiếm phòng.
Dạo một vòng quanh các Trường ĐH Bách khoa, CĐ Công nghệ,… ra Tết, phòng trọ của SV cũng rục rịch tăng giá. Phòng của 2 bạn Thắng và Bình - SV Trường CĐ Công nghệ, cô chủ nhà đã lấy thêm 15.000 đồng/người; Minh, Hải và Hiếu - SV Trường ĐH Bách khoa, ở cùng phòng, cũng nộp thêm cho cô chủ nhà 10.000 đồng/người…
Đà Nẵng hiện có hơn 62 ngàn SV đang học tập ở 20 trường ĐH, CĐ, HV, chưa kể hàng ngàn SV đang theo học ở hơn cả chục trường THCN, dạy nghề, nhưng số ký túc xá cho SV ở chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay và cũng chỉ đáp ứng cho chưa đầy 10% SV có nhu cầu.
Quận Liên Chiểu - nơi tập trung đông SV, nên có nhiều phòng trọ cho SV thuê và giá thuê là rẻ, tuy nhiên, nay cũng hiếm dần. Một số trường ở trung tâm thành phố, SV không chỉ chịu cảnh giá thuê phòng đắt, hiếm, mà phòng cũng rất chật chội.
Lúc xăng vừa tăng lên 13.000 đồng/lít, tại tất cả các quán cơm bình dân quanh Trường ĐH Bách khoa đều treo lủng lẳng bảng giá: "6.000 đồng/đĩa" - như gáo nước lạnh dội vào các SV. Cơm tăng giá nhưng đĩa cơm thì ít đi, thức ăn cũng ít hơn trước, xin cơm thêm thì chỉ cho tí xíu và còn bị nhăn nhó.
Không chỉ có cơm tăng, một gói mì tôm Hảo Hảo cũng đã có giá 1.700 đồng, mì tôm thường thường cũng không chịu thua kém với giá 1.500 đồng/gói,… SV lại thêm nhiều nỗi lo, gánh nặng lại đè thêm lên đôi vai của nhiều gia đình.
Nhưng đây cũng chỉ là cơn "bão" nhỏ lợi dụng lúc xăng tăng giá để ăn theo của các tư thương mà thôi, giờ là sau Tết, nên cơn "bão" càng kinh hoàng hơn. Một đĩa cơm SV đã nhảy vọt từ 6.000 đồng/đĩa lên 7.000 đồng/đĩa; mì tôm Hảo Hảo đã tăng lên 2.000 đồng/gói; bánh mì SV tăng lên 3.000 đồng/ổ;…