Tại Công viên Bãi Dương và Lạc Hồng (Kiên Giang):

Sử dụng đất sai mục đích, gây hậu quả xấu

11:14 02/12/2009
Giữa năm 2008, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng TP Rạch Giá và UBND TP Rạch Giá đã lần lượt tiến hành bàn giao cho Công ty CP Du lịch Kiên Giang (gọi tắt là KGT, trụ sở đặt tại địa chỉ số 11 Lý Tự Trọng, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) quản lý Công viên Lạc Hồng (rộng gần 49.000m2) và phần diện tích gần 51.000m2 của Công viên Bãi Dương (rộng 18,61ha).

Sau khi tiếp nhận, tại Công viên Bãi Dương, KGT đã đầu tư hàng chục tỷ đồng tiến hành xây dựng kiốt, bãi để xe, lối đi, tum, lều với diện tích gần 5.200m2; phần đất còn lại (trên 25.500m2) từ giữa năm 2008, công ty đã cho 28 hộ dân thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát với tổng số tiền trên 640 triệu đồng.

Tại Công viên Lạc Hồng, KGT đã tiến hành đầu tư xây dựng công trình nhà hàng, quầy pha chế trên diện tích đất gần 1.000m2 mà cấp có thẩm quyền đã phê duyệt quy hoạch cây xanh.

Ông Thái Thành Lượm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cho biết, đưa vào sử dụng cùng lúc với tổng diện tích 102.415m2 như thế nhưng KGT không tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lãnh đạo KGT thừa nhận rằng tuy có lập Đội vệ sinh và chăm sóc cây, có ký hợp đồng với Công ty Công trình đô thị để thu gom, xử lý chất thải rắn, trang bị các bể chứa phân loại rác thải tại cả 2 công viên nhưng thực tế chỉ lập cho có, chất thải rắn không được phân loại theo quy định. Đã vậy, một số chủ thuê kiốt thì vô tư thải chất thải rắn xuống mé biển, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà làm mất cảnh quan đô thị khu vực vốn thu hút đông đảo du khách.

Kết quả kiểm tra của ngành chức năng, trung bình mỗi ngày, các kiốt và nhà hàng của KGT thải ra trên 50m3. Lượng này được xổ trực tiếp xuống cống công cộng không qua hệ thống xử lý. Đoàn Thanh tra trưng cầu Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ tỉnh tiến hành lấy mẫu nước thải tại một kiốt ở khu vực Bãi Dương và nhà hàng tại Công viên Lạc Hồng để kiểm nghiệm, chất thải rắn lơ lửng và tổng lượng Nito đều vượt chuẩn gấp rất nhiều lần.

Người dân thành phố Rạch Giá nhất là khu đô thị mới lấn biển cảm thấy bất bình trước hành vi "tàn sát" cây xanh chắn gió biển của KGT và các hộ dân thuê lại đất nơi đây. Qua kiểm tra đoạn từ đường Chi Lăng đến Công viên Lạc Hồng, ngành chức năng phát hiện số lượng cây xanh (gồm cây dương, bàng, cau kiểng) bị mất 201 cây so với số lượng bàn giao lúc đầu là 729 cây; số cây xanh hiện còn lại cũng trong tình trạng khó phát triển vì bị bủa vây, che chắn bởi những công trình xây dựng, tum lều của những hộ dân thuê lại đất.

Theo kết luận Thanh tra, việc KGT đã tùy tiện xây dựng công trình hoặc cho thuê lại là trái pháp luật, sử dụng đất không đúng mục đích, quy hoạch đã được phê duyệt. Hành vi làm mất diện tích cây xanh, phá vỡ quy hoạch, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và lợi ích cộng đồng cũng đã đi ngược lại với quy hoạch dự án khu đô thị lấn biển đã được UBND tỉnh phê duyệt. KGT cũng đã vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tin mới nhất mà PV Báo CAND vừa nhận được vào sáng 29/11 là Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, đất đai đối với KGT. Giao Sở Tài chính xử lý hành vi cho thuê đất trái pháp luật; Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, thanh tra việc xây dựng trái phép tại 2 công viên Bãi Dương và Lạc Hồng đối với doanh nghiệp này. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng buộc KGT khôi phục lại diện tích cây xanh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt tại hai công viên kể trên

Binh Huyền

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文