Sự thật tin đồn bắt thiếu nữ mổ lấy nội tạng
Sau khi đưa 2 cô gái đến khu vực nghĩa trang, gã thanh niên bệnh hoạn trói hai cô vào tường một nhà mộ rồi xoa bụng 2 cô. Từ sự việc này, kẻ xấu đã tung tin về việc đánh thuốc mê bắt thiếu nữ mổ lấy nội tạng.
Sáng 16/7, khu vực thị trấn Văn Điển xuất hiện tin đồn Bệnh viện huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa tiếp nhận 2 ca cấp cứu đặc biệt. Nạn nhân là 2 cô gái được một người đàn ông đưa vào nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có biểu hiện như một vụ bắt cóc.
Không dừng lại ở đó, từ thông tin chưa được xác minh này, một vài kẻ xấu đã thêu dệt thành chuyện 2 thiếu nữ bị một nhóm bắt cóc đánh thuốc mê chuẩn bị đem ra đồng mổ lấy nội tạng đem bán…
Chiều cùng ngày, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: Sự việc dẫn đến có tin đồn thổi nêu trên như sau: Vào khoảng 18h45' ngày 11/7, trên con đường liên thôn Đông Trù (Tứ Hiệp, Thanh Trì), cháu Nguyễn Thu T., 11 tuổi đi xe đạp thì gặp bạn là Bùi Thị T. rủ đi chơi cùng. Đi một đoạn hai em gặp một người đàn ông đi xe máy hỏi thăm đường ra nghĩa trang của thôn.Tiện đường đi cùng, hai em đã vui vẻ đưa người khách lạ này một đoạn đường.
Khi đến khu vực nghĩa trang của thôn, người đàn ông này nói: "Đứa nào hét tao bóp cổ" rồi bắt 2 cô gái đứng dựa vào tường một nhà mộ. Tại đây, gã đàn ông bệnh hoạn này đã xoa bụng hai em. Cùng lúc đó, có tiếng chó sủa ở lều cá cách khu nghĩa trang 100m, gã đàn ông vội bỏ chạy.
Ngay sau khi xác minh làm rõ sự việc, Công an huyện Thanh Trì đã giải thích để nhân dân địa phương hiểu rõ bản chất vụ việc.
Qua vụ việc này, đề nghị các gia đình cần quan tâm chặt chẽ đến con em mình hơn nữa, bản thân các cháu gái cũng cần đề phòng, không nên theo người lạ đến những nơi vắng