Sự thật về "đậu hút nọc" trên đỉnh núi Cậu

15:05 13/08/2010
Đậu hút nọc là những trái hình thuôn tròn, màu vàng, đen lấm tấm. Theo bà con truyền tụng thì những hạt đậu đó có tác dụng hút mọi thứ nọc độc của động vật hay hóa chất ẩn trong cơ thể người. Muốn hết bệnh chỉ cần cắt đôi hạt đậu rồi áp lên vết thương. Khi ấy đậu sẽ bám chặt hút độc chất, hút hết thì nó nhả ra (?!)

Cứ sau những chuyến hành hương đến chùa Thái Sơn nằm trên đỉnh núi Cậu (ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), nhiều khách hành hương ở TP HCM trở về với những món thảo dược cao sơn lạ đời. Sau mỡ trăn gấm, dầu thảo dược "khu phong"…, gần đây không ít người hớn hở tuyển về những "trái đậu nọc" với niềm tin hóa giải mọi nọc độc của rắn dữ, chó dại… Kể cả những chất độc đang tiềm ẩn trong cơ thể mà nếu chậm giải quyết sẽ biến chuyển thành các chứng bệnh ung thư ác tính. Đâu là sự thật?

Trên đường lên núi, bà Nguyễn Thị Thao, 61 tuổi, nhà ở phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP HCM) cùng nhóm bạn gồm 5 người đồng tuổi huyên thuyên không dứt về những tính năng chữa trị thần hiệu của những trái đậu nọc. "Mọi bận lên đây, thấy họ bán tràn lan mà tui đâu có biết đó là thần dược" - bà Thao giọng hớn hở: "Chuyến này tui sẽ rinh cả trăm hột về để dành, vừa chữa bệnh cho mình, vừa giúp người".

Những hạt đậu "hút nọc" này được coi là "thần dược".

Thấy chúng tôi trố mắt ngạc nhiên chuyện mấy hột đậu được phong là "thần dược", bà bạn đi cùng tóc bạc trắng tên Hường, nhẹ nhàng lý giải: "Nghe cái tên đậu nọc đủ biết rồi. Mấy cụ cao niên ở vùng này nói gọi là đậu nọc bởi những hạt đậu đó có tác dụng hút mọi thứ nọc độc của động vật hay hóa chất ẩn trong cơ thể người. Tui nghe nói có nhiều người bị bác sỹ chê, bí đường họ lên đây cầu khấn sơn thần độ mạng và được báo mộng bị ung thư là do cơ thể có quá nhiều chất độc. Muốn hết bệnh chỉ cần cắt đôi hạt đậu rồi áp lên vết thương. Khi ấy đậu sẽ bám chặt hút độc chất, hút hết thì nó nhả ra. Mỗi ngày hút 1 hạt, hút liên tục trong vài tháng ắt sẽ hết bệnh"…

Nghe bà Hường nói, nhiều người đi trên chuyến xe ồ lên kinh ngạc. Nhưng khi chúng tôi hỏi tới "Chị đã từng gặp bệnh nhân ung thư nào nhờ đậu nọc hút độc mà hết bệnh chưa?", thì bà Hường ú ớ, bảo nghe người ta đồn. "Nếu không có lửa sao có khói được" - bà Hường suy luận. 

Đừng cả tin vào "thần dược" đậu nọc kẻo tiền mất tật mang.

Xe liên tục vượt qua những con dốc uốn quanh sườn núi Cậu, rồi chúng tôi cũng đến nơi cần đến. Giữa lúc nhiều người hân hoan túa vô chùa Thái Sơn tịnh tâm thì bà Hường, bà Thao cùng một số người khác tủa về các dãy hàng dã chiến nằm 2 bên sườn núi hỏi mua đậu nọc. Đó là những trái hình thuôn tròn, màu vàng, đen lấm tấm. "Đậu nọc đấy" - một phụ nữ, nói như reo.

Trong lúc các bà khách phương xa lựa "thần dược", một phụ nữ dáng người phốp pháp tiến lại gần, ra vẻ tốt bụng, chỉ dẫn: "Muốn chọn đậu nọc tốt nên lựa những hạt tròn đầy, cầm nặng tay. Một hạt chỉ có năm ngàn (5.000 đồng) quá rẻ nên tôi vừa ẵm cả trăm hạt". Chẳng ai hỏi nhưng chị ta vô tư chú giải: "Đậu nọc là hạt của một loài thần mộc gỗ rất chắc. Mùa nắng thì hoa tạo hạt, đến đầu mùa mưa thì trái rụng, dân địa phương đi rừng nhặt về bán lại. Muốn có được những hạt đậu này, họ phải đối mặt với đủ loài rắn độc nhưng không chút mảy may lo sợ. Đơn giản bởi chỉ cần con rắn độc cắn chỗ nào thì họ chẻ đậu nọc đắp lên đó, vậy là tai qua nạn khỏi".

Được lời như cởi tấm lòng nên các bà khách phương xa thi nhau tuyển đậu nọc. Bắt chuyện với người bán, chúng tôi ghi nhận nhiều chuyện ly kỳ bội phần. Người bảo không chỉ rắn độc các loại, đậu nọc đặc biệt hữu hiệu với nọc độc của chó dại. "Dân ở đây hồi giờ chưa có khái niệm vắc-xin gì đâu nghen. Bị chó cắn bà con cứ lấy đậu nọc đắp vào vết thương". Hỏi chuyện bị ung thư thì chữa như thế nào thì người phụ nữ gầy nhom, e hèm: "Có người nói đem đậu nọc về nấu lấy nước uống, làm vậy bệnh không những không khỏi mà còn nặng hơn bởi đậu nọc thực chất là chất độc, chỉ dùng để đắp ngoài. Muốn hút nọc độc cơ thể thì chỉ cần tạo vết thương trên người, cho nó tiếp xúc với máu. Qua đường chảy của máu, đậu nọc sẽ tích thu chất độc".

Đem câu chuyện đậu nọc hút chất độc trao đổi với ông Phan Quốc Việt - Phó trưởng ấp Tha La, ông Việt cười mà rằng: "Làm gì có chuyện đó". Ông nói đậu nọc chỉ là cách chữa trị dân gian, ngày trước khi bị rắn rết cắn, bí đường bí lối bà con cắt đắp lên vết thương cầu may. Bây giờ có bệnh viện, trạm xá, đụng chuyện là bà con đến trạm để được các y, bác sĩ cứu chữa. Ông Việt cũng bác bỏ chuyện đậu nọc hút nọc độc của chó dại: "Ai nói điều đó là rất xằng bậy, bà con du khách đừng có tin. Dân ở đây mà bị chó cắn đều đi tiêm ngừa. Còn chuyện chữa ung thư thì tôi miễn bàn. Thần hiệu như vậy thì các bác sĩ chắc thất nghiệp hết rồi"

Thành Dũng

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Sáng 23/4 (giờ địa phương), một phần của cây cầu bắc qua sông Triều Bạch, Thuận Nghĩa, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bị sập sau khi xảy ra hỏa hoạn. Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải Bắc Kinh, cây cầu xảy ra tai nạn là cầu vòm bê tông cốt thép.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 (giờ địa phương) về việc có thể giảm đáng kể mức thuế quan với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc dường như thể hiện sự thay đổi lập trường một cách mạnh mẽ, phát đi tín hiệu tích cực cho nỗ lực hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều qua đến sáng sớm nay (24/4), khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 60mm: Bảo Lạc (Cao Bằng) 63.8mm, Đăk Song 3 (Gia Lai) 102.6mmm, Tân Tiến (Bình Phước) 112mm, ….

Lợi dụng nhu cầu đặt buồng, phòng khách sạn, đặt tour du lịch của người dân tăng cao vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, nhiều đối tượng đã lập trang fanpage, website giả mạo các trang chính thức của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, resort, Công ty lữ hành để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách du lịch. Vì nhẹ dạ cả tin và thiếu cẩn trọng nên đã có không ít người sập bẫy lừa của các đối tượng với thủ đoạn này.

TP Huế là một trong 10 địa phương của cả nước có đường biên giới tiếp giáp với Lào tại huyện Sa Mouay (tỉnh Salavan) và huyện Kaleum (Sekong), với chiều dài đường biên giới khoảng 80km. Nơi đây có cửa khẩu A Đớt - Tavang, Hồng Vân - Kutai và nhiều đường mòn, lối mở thông thương với các bản đối biên của Lào.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Một hội thảo nhằm ghi nhận những ý kiến, đóng góp từ các chuyên gia, nhà quản lý đối với Đề án phát triển điền kinh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 24/4. Khá nhiều kỳ vọng về việc sẽ làm rõ hướng đi của điền kinh Việt Nam từ hội thảo này.

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.