Sửa cầu không thông báo, xe rơi xuống sông

12:19 01/10/2007
Ở nhịp cầu thứ 5, chủ cầu An Phú phải tháo dỡ làm lại nhịp, đã tạo một khoảng trống rất lớn nhưng không đặt bảng báo hiệu cho người dân. Một số người dân không biết vẫn chạy xe lên cầu và bị rớt xuống sông.

Cầu An Phú bắc qua con sông Phú Thọ nối liền 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2002 do một số người dân đứng ra hùn vốn xây dựng, sau đó tổ chức thu tiền cước những ai qua cầu. Chiếc cầu có chiều dài hơn 300m, bề rộng đủ cho xe ôtô hạng nhẹ lưu thông.

Vừa qua, ngày 18/9, cầu bê tông An Phú phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa vì một số hạng mục đã xuống cấp. Nhưng trong khi tiến hành tu sửa, đơn vị thi công cũng như chủ cầu đã không tổ chức bảo vệ, thông báo bảng hiệu ngăn chặn không cho người dân lên cầu.

Qua quan sát, ở nhịp cầu thứ 5 (theo hướng từ xã Nghĩa Phú qua Nghĩa An) chủ cầu phải tháo dỡ làm lại nhịp, đã tạo một khoảng trống rất lớn. Đây chính là nguyên nhân làm cho một số người dân không biết vẫn chạy xe lên cầu và bị rớt xuống sông.

Điển hình như vào lúc 3h ngày 27/9, anh Trần Văn Hùng ở thôn Phước Trường, xã Nghĩa An điều khiển xe máy biển kiểm soát 76V5-1543 vượt qua cầu. Vì đầu cầu không có hàng rào, biển báo nên anh Hùng vẫn điều khiển xe chạy thẳng và cả người, xe đều rơi tõm xuống sông. May cho anh chỉ bị chấn thương nhẹ ở trên ngực, riêng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nguy hiểm từ trên cầu là thế, nguy hiểm ở dưới cầu còn đáng sợ hơn. Sau khi cầu ngừng hoạt động để tu sửa, hàng chục người dân ở 2 xã Nghĩa An đổ xô sử dụng xuồng chèo đò chở khách qua sông. Tất cả những chiếc xuồng đều nhỏ, tạm bợ, không an toàn chở khách. Thêm vào đó, vì ham lợi nhuận, nhiều chủ đò đã bất chấp nguy hiểm chở quá người để thu thêm tiền.

Có mặt vào tầm xế trưa, khi các học sinh ở bên Nghĩa An đi học về, chúng tôi mới thấy sự bát nháo, lộn xộn tại bến đò tự phát này. Cứ mỗi chiếc xuồng nhỏ, người chèo đò đưa gần 20 em học sinh qua sông.

Các em ngồi chen chúc chật kín trên chiếc xuồng nhỏ bị chao đảo, tưởng chừng như nước sông sẽ tràn vào và làm chìm xuồng bất cứ lúc nào. Với trên chục con đò đang hoạt động, mặc nhiên không một đò nào có phao cứu sinh dự trữ.

Được biết, mỗi ngày những người chèo đò này phải chở gần trăm lượt em học sinh từ bên Nghĩa An sang Nghĩa Phú đi học và về.

Ông Cao Đào, một người dân địa phương ở xã Nghĩa Phú bức xúc nói: "Nhìn thấy cảnh hàng chục cháu học sinh tiểu học đu bám trên chiếc đò nhỏ, chúng tôi thấy mà lo sợ, đau lòng. Trong khi đó, chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh lại không hay biết...".

Còn chị Nguyễn Thị Lan, ở xã Nghĩa An nói: "Mùa mưa bão gần đến, nếu chiếc cầu vẫn ì ạch không tu sửa kịp, thì chính quyền địa phương phải làm sao sắp xếp, tổ chức lại bến đò đảm bảo, an toàn khi đưa khách qua sông".

Quả vậy, trong lúc này thời tiết đang diễn biến phức tạp, chiếc cầu duy nhất nối liền giữa 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Phú vẫn đang tiếp tục sửa chữa. Nguy hiểm tính mạng của người dân mỗi khi qua sông vẫn đang rình rập.

Sự mong mỏi tha thiết của người dân Nghĩa An là được chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc, kiểm tra khắc phục lại những bến đò tự phát tạm bợ cũng như chuyện cây cầu đang ì ạch sửa chữa, để mọi người dân sớm được an tâm hơn khi qua sông Phú Thọ

Thành Sự

Nikkei Asia dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, nước này đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,6 vào 23h15 hôm 8/12 (giờ địa phương), tức 21h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam, làm rung chuyển phần lớn miền Bắc và miền Đông.

Theo dự báo, hôm nay Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành ở miền Bắc duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng vùng núi có nơi rét đậm. TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hoa Kỳ làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày (từ 8/12 đến 11/12/2025).

Ngày 8/12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, cho nhiều cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính số tiền lớn, Tổng giám đốc “bỏ của chạy lấy người” đang bị truy nã, còn nhiều nhân viên phải ra tòa, lãnh án

Ngày 8/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an (Ban Chỉ huy PTDS/BCA) chủ trì hội nghị.

Tối 7/12, trong ca tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km 01+400 trên tuyến ĐT261, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ đã phải truy đuổi, khống chế một tài xế có hành vi manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong lúc đang vào trung tâm thành phố công tác, tổ công tác thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận nhận “tín hiệu” cầu cứu từ một người đàn ông. Vì đường đông, phương tiện kẹt cứng, vợ lại đang chuyển dạ, nguy hiểm đến tính mạng nên người đàn ông đánh liều nhờ tổ công  “mở đường” để đưa vợ chuyển dạ vào bệnh viện. Trước tình huống này tổ công tác đã xin ý kiến nhanh lãnh đạo rồi mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện sinh nở an toàn…

Ngày 8/12, Công an xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Nguyễn Quốc Sĩ (SN 1997, ngụ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long), với số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文