Sức khỏe cha con bé sơ sinh “văng khỏi bụng mẹ” tiến triển tốt

11:45 30/10/2014
Sáng 30/10, bác sĩ (BS) Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP HCM cho biết, các bác sĩ khoa hồi sức sơ sinh BV vừa thực hiện cho rút máy thở với trường hợp cháu bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn xe trộn bê tông tại An Giang. Các điều dưỡng chăm sóc cho bé đã bắt đầu cho bé tập ăn qua ống sold.

Vào đêm 29/10, ê kíp chăm sóc cho bé tại khoa hồi sức sơ sinh đã quyết định rút máy thở và cho bé tập tự thở từ từ. Dù trước đó vào buổi sáng khi kiểm tra tình trạng suy hô hấp của bé, các BS vẫn còn khá lo ngại. Tuy nhiên vào đêm cùng ngày tìn trạng này đã tốt hơn hẳn. Theo BS Hùng, cùng với việc hô hấp tốt hơn, việc cho bé ăn thử qua ống sold cũng để hệ tiêu hóa của bé quen dần.

Tuy nhiên theo BS Hùng, cháu bé vẫn còn phải đối mặt với một số nguy cơ: Khu vực vết thương nơi chân phải của bé có biểu hiện nhiễm trùng, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn. Sau khi rút máy thở, bé vẫn đang tiếp tục được chỉ định cho dùng thuốc an thần và giảm đau.

Cháu Nguyễn Gia Huy vẫn đang được khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi đồng 1 chăm sóc chu đáo.

BS Hùng cũng chia sẻ, trường hợp của bé không chỉ được cộng đồng mà ngay tới từng bác sĩ, điều dưỡng của BV luôn quan tâm chăm sóc từ lúc nhập viện. Mấy ngày qua, các ban ngành, và lãnh đạo Sở Y tế, UBND TP HCM cũng trực tiếp gọi điện hỏi thăm, chỉ đạo ê kíp chăm sóc của BV phải dồn toàn lực cứu bằng được em bé.

Sáng 30/10, thông tin từ BV Chợ Rẫy, anh Nguyễn Văn Nam, cha cháu bé vẫn đang được chăm sóc tại khoa Chấn thương chỉnh hình (CTCH) của BV, người em rể anh là anh Trương Văn Tâm, cho biết, lúc mệt thì thôi, khi tỉnh táo là anh Nam lại hỏi thăm về tình hình con mình tại BV Nhi đồng 1. Anh Nam quyết định đặt tên con trai là Nguyễn Gia Huy.

BS CKII Lê Văn Tuấn - Trưởng khoa CTCH, BV Chợ Rẫy cũng cho biết, biết được hoàn cảnh bị tai nạn thương tâm của anh Nam, các bác sĩ và điều dưỡng ở đây cũng dành cho anh sự chăm sóc chu đáo. Từ việc động viên của bác sĩ, của cộng đồng bà con xung quanh nên tinh thần của anh đã khá hơn nhiều. Kết quả chụp Ci ti và siêu âm lại vùng bụng, ngực cho bệnh nhân cho thấy không có gì bất thường, bệnh nhân cũng đã đỡ đau hơn. Vùng mỏm cụt (1/3 giữa cẳng chân phải) sau phẫu thuật cho thấy vết thương khô nhưng vẫn phải theo dõi về nhiễm trùng. “Lúc đầu chúng tôi cũng lo ngại phải mổ lại, tuy nhiên kiểm tra cho thấy các vết hở không lớn, nên đã thực hiện khâu kín các vết hở này, hiện, mỏm cụt cũng không có triệu chứng nhiễm trùng, sưng tấy. Tinh thần bệnh nhân cũng đã tốt hơn, ăn uống tích cực, sức khỏe cải thiện chúng tôi sẽ bắt đầu tính tới chuyện lắp chân giả cho bệnh nhân”

Huyền Nga

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文