Súng đồ chơi "giống như thật"
"Tôi từng đi bộ đội, từng cầm súng chiến đấu nhưng khi cầm khẩu AK này trên tay, tôi không nghĩ là súng giả", ông Nguyễn Thắng Lợi, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Lạng Sơn nói khi cầm trên tay khẩu súng tang vật thu được trong một vụ bắt hàng lậu.
Hình dáng, màu sắc, cân nặng giống y chang khẩu AK thực thụ, chỉ đến khi mở báng súng mới biết là đồ giả.
Dùng súng giả, cướp thật
Chúng ta từng biết đến vụ bắt cóc con tin kinh hoàng tại Hà Đông (gần Viện 103), Hà Tây. Kẻ cướp dùng súng giả khống chế con tin trong nhiều giờ. Dư luận hoang mang, lực lượng Công an được huy động đến mức tối đa.
Sau 7h, con tin mới được giải thoát trong tiếng thở phào của quần chúng. Song khi biết khẩu súng tên cướp dùng để khống chế con tin là súng đồ chơi thì mọi người giật mình.
Gần đây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra các vụ cướp "có vũ khí", điển hình như ngày 18/7, Lại Thành Hưng và Hồ Tấn Hùng giả làm nhân viên điện lực đến nhà một người dân trú tại quận Tân Phú dùng dao và súng khống chế vợ chồng chủ nhà cướp tài sản.
Phát hiện súng giả, vợ chồng chủ nhà đã chống trả khiến bọn cướp đành bỏ chạy. Lực lượng Công an đã kịp thời có mặt và bắt hai kẻ dùng súng đồ chơi để cướp.
Dùng súng giả cướp thật không chỉ xảy ra một lần. Súng giả không còn là đồ chơi đơn thuần mà trở thành công cụ gây tội ác. Cần phải ngăn chặn việc mua, bán, vận chuyển mặt hàng này. Song thực tế trên thị trường đồ chơi trẻ em, súng, kiếm... vẫn bày bán.
Đồ chơi bạo lực bị thả nổi
Tại quầy bán đồ chơi vỉa hè đường Nguyễn Quý Đức, Hà Nội, khi tôi hỏi mua súng và kiếm, người bán hàng chỉ ngay vỉ đồ chơi đang treo. Tôi ớ người khi thấy vỉ súng, kiếm bày bán công khai như vậy.
Tôi nói bâng quơ: "Em cứ tưởng súng bị cấm bán". "Biết cấm nhưng vẫn bán vì là đồ chơi mà. Nếu mua súng giống súng thật trăm phần trăm phải sang hàng bên cạnh", người bán hàng nói.
Trao đổi với chủ hàng bên cạnh, người này đồng ý bán súng cho tôi nếu đồng ý trả 50.000đ. Không cho khách xem hàng, đồng ý mua thì trả tiền, đó là tiêu chí của người đàn bà đứng tuổi có thâm niên trong nghề bán đồ chơi trẻ em.
Chợ Đồng Xuân, phố Lương Văn Can là những nơi bán nhiều đồ chơi trẻ em thì súng, kiếm đóng vỉ có kèm theo VCD bày bán công khai. Chủ hàng đều giải thích những thứ này không bị cấm, có người mua thì bán thoải mái. Khi chúng tôi tỏ ý súng trong vỉ không giống súng thật liền được chủ hàng đồ chơi ở phố Lương Văn Can chỉ sang một ngõ nhỏ và bảo "vào đó mà hỏi, có đấy".
35.000đ/vỉ đồ chơi nhỏ có súng kèm kiếm, 45.000đ/vỉ lớn cũng một súng, một kiếm, vỉ ba súng bắn tia laze 30.000đ... Còn khẩu súng AK rời được chị chủ hàng bảo 50.000đ.
Súng trong vỉ, súng rời bày bán công khai, nghiễm nhiên như mọi mặt hàng phục vụ dân sinh khác. Người bán hàng còn bắn thử chiếc súng bắn tia laze.
Trở lại câu chuyện của ông Chi cục trưởng Chi cục QLTT Lạng Sơn, khẩu súng AK giả mà ông đang có trong tay là hàng mẫu. Do là hàng "xịn" nên chỉ sản xuất sau khi có đơn đặt hàng.
Địa điểm làm hợp đồng là chợ Tân Thanh, một chợ đường biên nổi tiếng. Tiếp cận được đối tượng quảng cáo mẫu súng, biết rõ quy trình hoạt động song việc ngăn cấm, thu hồi đồ chơi bạo lực ở tỉnh biên giới này vẫn không thể thực hiện triệt để.
Giữa tháng 8, lực lượng QLTT Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 210 khẩu súng nhựa tại kho hàng ở gần ga Giáp Bát. Chiến công này của QLTT không thể ngăn chặn được đồ chơi bạo lực đang nghiễm nhiên tồn tại trên các sạp hàng đồ chơi trẻ con, nhất là trong dịp Tết trung thu này.
Thiết nghĩ nên có sự phối hợp đồng loạt và lâu dài của cơ quan chức năng. Và một điều rất quan trọng là các bậc phụ huynh, nếu họ giáo dục, ngăn chặn không cho con chơi đồ chơi bạo lực sẽ chặn được "cầu". Không có "cầu", "cung" chắc hẳn sẽ bằng không