TP HCM: Đà ngang hầm nước bị mục làm sập sàn gỗ nhà ăn?

11:55 25/05/2008
"Khi cuộc thi còn 5 phút nữa thì công bố kết quả, mọi người ùa vào khu vực để đồ ăn. Chiếc bàn sắp xếp đồ ăn chắn ngay gần cửa ra vào lúc ấy có hơn 10 người đang lấy thức ăn thì bất ngờ có tiếng "ầm" vang lên. Chiếc bàn cùng mọi người lọt thỏm xuống phía dưới, có 2 người nhanh tay chụp được ván sàn thoát nạn…" - một công nhân bàng hoàng kể lại.

Sáng 24/5, CATP Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiếp cận hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Đã có 3 nạn nhân được xuất viện, số còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Được biết, vào lúc 19h30' ngày 23/5, sàn gỗ giáp với hội trường Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), số 1, quận 3, TP Hồ Chí Minh bất ngờ sập, khiến hơn chục công nhân đang ngồi ăn rơi xuống hố nước sâu khoảng 13m, rộng khoảng 9m2. Hơn 10 người cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn, có một người đã tử vong là anh Võ Duy Linh (SN 1981, quê Đồng Tháp, nhân viên bảo vệ Nhà máy nước Tân Hiệp). Những người bị nạn đều là công nhân vừa tham dự cuộc thi "Công nhân với lịch sử nước nhà".

Một công nhân bàng hoàng kể lại: "Khi cuộc thi còn 5 phút nữa thì công bố kết quả, mọi người ùa vào khu vực để đồ ăn. Chiếc bàn sắp xếp đồ ăn chắn ngay gần cửa ra vào lúc ấy có hơn 10 người đang lấy thức ăn thì bất ngờ có tiếng "ầm" vang lên. Chiếc bàn cùng mọi người lọt thỏm xuống phía dưới, có 2 người nhanh tay chụp được ván sàn thoát nạn…".

Ngày 24/5, trao đổi với báo chí, đại diện Đội cứu hộ Sở Phòng cháy Chữa cháy TP Hồ Chí Minh cho biết: Qua công tác cứu hộ đã phát hiện đà ngang bêtông của hầm nước tại nhà ăn Sawaco bị mục nát do ở trong môi trường ẩm ướt nhiều năm nên lớp ngoài đã mủn ra, phần lõi của các thanh giằng bằng sắt bắt chéo trong hầm cũng đã mục. Khi tập trung đông người, trọng lượng đè nặng làm đà ngang hầm gãy đột ngột, kéo theo phần ván gỗ lát sàn tụt xuống hầm nước sâu 10m.

Các nạn nhân đang được điều trị tại BV Sài Gòn.

Điều này cũng được ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nêu lên trong nhận định ban đầu về nguyên nhân gây sập sàn gỗ nhà ăn tại Sawaco là: Lỗ sập rộng khoảng 4m2, do dầm và sàn gỗ đã bị mục vì không được bảo trì.

Hầm chứa nước này rộng gần 80m2, được xây dựng vào năm 1900 với chức năng chứa nước từ các giếng khoan, đưa lên tháp nước được xây dựng tại vị trí Hồ Con Rùa ngày nay để cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực nội thành Sài Gòn. Năm 1921, tháp nước bị phá bỏ do không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu cung cấp nước và hầm chứa nước này cũng không được sử dụng nữa. Đến năm 1990, hầm chứa nước được cải tạo, lát ván gỗ để làm nhà ăn cho nhân viên Sawaco.

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 1 triệu đồng. Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 500.000đ.

Ông Võ Quang Châu, Phó Tổng Giám đốc Sawaco cho biết đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm báo cáo về tai nạn sập sàn nhà ăn theo yêu cầu của UBND TP Hồ Chí Minh và hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị

PV – TTX

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文