TP HCM: Sự thật về nhóm người giả mạo phóng viên truyền hình

06:47 13/03/2006
Sau khi tiến hành làm việc với Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và đối chiếu với tài liệu điều tra xác minh, cơ quan điều tra Công an quận 1 đã đi đến kết luận: Không đủ cơ sở để kết luận nhóm "nhà báo" này vi phạm Luật Hình sự. Vì thế, Công an quận 1 đã đề nghị xử lý về mặt hành chính (phạt tiền) đối với nhóm "nhà báo" này.

Chiều 9/3, từ nguồn tin của Công ty Bảo vệ Thăng Long, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tạm giữ 3 người, nghi là giả danh phóng viên, biên tập viên Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV), khi nhóm người này đang chuẩn bị thực hiện một số cảnh quay quảng cáo cho Công ty Bảo vệ Thăng Long. Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét một số địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của nhóm "nhà báo" này và tạm giữ một số phương tiện như máy quay phim, xe ôtô và nhiều tài liệu khác dùng để hành nghề.

Tuy nhiên, sau khi mở rộng điều tra và làm việc với 12 thành viên trong nhóm "nhà báo" này do Nguyễn Thị Phương Dung, 24 tuổi, quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam và Nguyễn Trọng Phương (30 tuổi) làm trưởng nhóm cùng các thành viên khác như Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Lê Thanh Châu, Trần Văn Tùng, Trần Công Thành… thì hầu hết những người này đều cho rằng họ bị oan.

Sau khi tiến hành làm việc với Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và đối chiếu với tài liệu điều tra xác minh, cơ quan điều tra Công an quận 1 đã đi đến kết luận: Không đủ cơ sở để kết luận nhóm "nhà báo" này vi phạm Luật Hình sự. Vì thế, Công an quận 1 đã đề nghị xử lý về mặt hành chính (phạt tiền) đối với nhóm "nhà báo" này.

Chiều 13/3, trao đổi với Ban chỉ huy Công an quận 1, các đồng chí cho biết, lý do để ra quyết định trên là: Thời gian qua, Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh có một số chương trình quảng cáo miễn phí cho các doanh nghiệp. Để có nội dung phát sóng, ngoài việc các doanh nghiệp tự thực hiện nội dung rồi gửi tới đài truyền hình thì nguồn thứ hai là biên tập viên tự lo liệu tìm nguồn để phát sóng.

Vì thế, nhóm "nhà báo" dởm này có đất để "sống". Một lý do khác là những đơn vị mà nhóm "nhà báo" này hợp đồng quay quảng cáo thì phần lớn đều đã được thực hiện và phát sóng trên truyền hình đúng theo hợp đồng. Về tiền thù lao hai bên cũng thỏa thuận, không có dấu hiệu ép buộc… Một lý do duy nhất để xử lý nhóm "nhà báo" này về mặt hành chính là vì hình thức "kinh doanh trái phép". Nghĩa là nhóm "nhà báo" này không có giấy phép hành nghề.

Vẫn còn đất cho những nhà báo dởm?

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tối 10/3, trên kênh truyền hình HTV9, Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh đã đưa tin, đây là một nhóm mạo danh nhà báo nhằm lừa đảo các công ty. Còn phóng viên và biên tập viên Đài truyền hình TP.HCM khi đi làm việc đều có thẻ nhà báo và giấy giới thiệu, các trường hợp khác đều là giả mạo. Như vậy thì rõ ràng nhóm "nhà báo" này là dởm 100%. Tuy nhiên, theo những gì đã xảy ra thì các đài truyền hình vẫn còn một kẽ hở để các biên tập viên sử dụng cộng tác viên theo kiểu những "nhà báo" nói trên.

Theo chúng tôi được biết, thì nhóm "nhà báo" này đã lợi dụng kẽ hở của một số đài truyền hình để đi "ép" nhiều đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hợp đồng quảng cáo. Nhóm "nhà báo" này đã từng đến Công ty TNHH Tôgi ở quận Phú Nhuận để thực hiện quay quảng cáo, nhưng vừa đến nơi đã bị nghi ngờ là nhà báo dởm nên họ đã tìm cách chuồn êm và sau đó không dám quay lại thực hiện hợp đồng. Nhóm "nhà báo" này còn nhiều lần gọi điện thoại đến Công ty TNHH Tân Hoàng Tuấn tự xưng là Ban chuyên đề Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và "ép" đơn vị này thực hiện hợp đồng quay phim đưa tin giới thiệu về công ty.

Sau khi thực hiện xong, nhóm "nhà báo" này tiếp tục đề nghị công ty ký hợp đồng làm phim tư liệu giới thiệu về công ty. Sau khi ứng một số tiền thì không thấy nhóm "nhà báo" này tới thực hiện. Gần đây, hay tin một hợp tác xã bốc xếp ở quận 2, TP.HCM đón Huân chương Lao động, nhóm "nhà báo" này đã cho người xuống xưng là phóng viên Đài truyền hình tỉnh Bình Dương xin được đưa tin. Sau khi được sự đồng ý của đơn vị, nhóm đã cử người đến quay cảnh công nhân lao động bốc xếp tại hiện trường. Hôm sau đơn vị làm lễ đón nhận Huân chương thì chẳng thấy phóng viên truyền hình tới. Đến khi liên hoan, nhóm "nhà báo" này mới xuất hiện và… đòi tiền bồi dưỡng.

Ngoài ra, một số công ty khác như Công ty Cổ phần Đầu tư  xây dựng Tân Bình, Công ty May Phương Đông, Công ty Trà Tiến Đạt, Công ty Sơn Duy Hoàng cũng bị nhóm "nhà báo" này đến đặt vấn đề quay phim và ứng tiền bồi dưỡng… Cũng theo chúng tôi được biết, thì nhiều hợp đồng của nhóm này đã được các đài truyền hình phát sóng, vì thế chúng càng có bảo bối để đi lòe các doanh nghiệp rằng, chúng là phóng viên, biên tập viên ở đài này đài nọ "ép" các đơn vị này để chúng thực hiện việc quay phim quảng cáo thu lợi. Rõ ràng họ là những nhà báo dởm, nhưng rất tiếc, lời nói hù dọa hoặc quảng cáo miệng này chỉ thể hiện trên điện thoại nên cơ quan điều tra không thể lấy đó làm chứng cứ để khởi tố về mặt hình sự nhóm "nhà báo" dởm này

Thanh Hải - Ngọc Tỷ

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文