TP HCM: Xe cán nhựa đường làm em bé 2 tuổi tử vong

11:07 08/04/2009

Một tai nạn thương tâm xảy ra lúc 11h ngày 7/4 tại công trình 143ha, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM làm chết một em bé 2 tuổi và người mẹ bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại lán trại nơi ở tạm của 10 công nhân Công ty TNHH Xây dựng Trung Tiến, chiếc xe cán nhựa đường số hiệu 50SA-0141 do một công nhân của công ty (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe vào lán để nghỉ trưa. Lúc này trong lán chỉ có chị Thúy (hơn 30 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Hòa (2 tuổi) ở trong lán. Cháu Hòa chạy chơi trước sân thì bất ngờ xe lu lùi tới cán vào cháu làm cháu té xuống đất, xe cán nhựa đường trườn qua làm cháu Hòa chết tại chỗ. Chị Thúy thấy con bị nạn nên hoảng hốt lao vào bánh xe cán nhựa đường kéo con ra.

Sau khi, gây tai nạn cho cháu Hòa, hoảng loạn, tài xế lùi tiếp xe lại cán vào cánh tay của chị Thúy làm chị Thúy bị kẹt cứng tay của mình dưới bánh xe cán nhựa đường. Trong cơn hoảng loạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường. Một số công nhân ở gần đấy thấy tiếng kêu cứu liền lao vào ứng cứu. Mọi người dùng tràm cừ làm đòn bẩy để đưa chị Thúy đi cấp cứu nhưng vô vọng. Lúc này một công nhân đã nhanh trí kêu một chiếc xe cẩu gần đó đến nâng xe cán nhựa đường lên mới đưa chị Thúy ra khỏi bánh xe và chở đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 2 tiến hành đến hiện trường điều tra vụ việc. Tại đây chiếc xe cán nhựa đường đã được kéo ra khỏi hiện trường khoảng 2m. Một phần của lán trại bị xe cán nhựa đường tông sập. Anh Nguyễn Văn Sỹ, chồng chị Thúy khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng trên, cho biết, người điều khiển xe cán nhựa đường là chú của cháu Hòa. Lực lượng điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên.

Trong cơn mưa lớn chiều 7/4 một số cây xanh trên đường bị đổ ập xuống gây ra những vụ va chạm nhỏ. Đoạn gần ngã ba Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, ôtô 4 chỗ BKS 51LD-8517 do tài xế Nguyễn Thanh Hải điều khiển lưu thông từ hướng Bà Huyện Thanh Quan về Nguyễn Thị Minh Khai. Khi đến điểm trên, xe ôtô dừng lại khoảng vài phút thì bất ngờ cây me (có đường kính khoảng 25cm) đổ xuống đè vào xe ôtô. Tai nạn làm xe ôtô bị móp trần xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực trên đang tiến hành cải tạo vỉa hè. Lề đường bị đào sâu. Có khả năng nguyên nhân là do cây bị chặt rễ gặp nước mưa làm đất nhão nên. Trước đó, lúc 13h, tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, một nhánh cây có đường kính 40cm rơi từ độ cao khoảng 20m xuống trước khách sạn Quê Hương, đè lên 3 xe gắn máy. Rất may, lúc này không có người đứng phía dưới nên không ai gặp nạn.

Sau khi nhánh cây rơi, lực lượng Công ty Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường xử lý sự cố. Ngoài ra một số tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bị nước ngập

Minh Đức

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文