Nam thanh niên cẩn thận để lại giấy tờ tùy thân trước khi nhẩy sông quyên sinh

08:55 02/08/2015
Lúc 17h30 ngày 31/7, người dân sinh sống ở ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi đã hoảng hốt phát hiện thi thể anh Nguyễn Duy Sáu (SN 1991, quê quán Bắc Ninh) trôi trên đoạn sông gần cầu Phú Cường. Lập tức, mọi người nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời báo vụ việc đến cơ quan Công an.

Tại hiện trường, chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1981), người nhà của nạn nhân nghẹn ngào: Lúc 21h tối 30/7, chị vừa đi làm về thì nhận được tin sét đánh từ một người dân ở xã Bình Mỹ với nội dung, Sáu đã để lại xe máy, điện thoại và giấy tờ tùy thân ở trên thành cầu Phú Cường rồi nhảy xuống sông tự tử.

Sáu đang làm việc cho một công ty ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thời gian gần đây, Sáu không có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý và sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Dự định, gia đình sẽ đưa thi thể Sáu về quê tổ chức an táng.

Đ.Mừng

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Trần Như Ấn (SN 1991, ở thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực M.Đ; Nguyễn Đức Lĩnh (SN 1981, ở thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) - Giám đốc Công ty T.K và Trần Văn Hiền (SN 1977, ở Tổ 11, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty G.T.

Mặc dù vi phạm đạo đức, thậm chí cả pháp luật, nhiều “giang hồ mạng” vẫn ngang nhiên tồn tại trên các nền tảng số với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt theo dõi. Họ khoe tiền, khoe vàng, phát ngôn tục tĩu, chửi bới thô bạo, thậm chí công khai quảng bá cờ bạc trá hình. Điều đáng báo động là thay vì bị tẩy chay, họ lại được tung hô như những người thành công, người truyền cảm hứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.