Tan nát rừng phòng hộ phía tây nam huyện Sông Hinh

08:40 22/08/2013
Trước nạn phá rừng phòng hộ tàn khốc nêu trên, theo chỉ đạo của ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, một tổ công tác phối hợp giữa Công an, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên và Công an, Hạt Kiểm lâm, Ban QLRPH Sông Hinh đã đến hiện trường vào sáng 21/8/2013 để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan.

Trước đó, vào ngày 19/8/2013, ông Trần Duy Tấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo quy định tại điều 175 BLHS, nhưng việc xác định đối tượng phạm pháp không phải là chuyện dễ, bởi những nhóm lâm tặc xâm nhập tiểu khu rừng phòng hộ 309 đều là người dân tộc thiểu số ở huyện MĐrăk, tỉnh Đắk Lắk. Và, vấn đề đặt ra là giải pháp nào ngăn chặn nạn phá rừng phòng hộ tiểu khu 309 tái diễn, trong khi Trạm Quản lý bảo vệ rừng Buôn Đức chỉ có… 4 người, bình quân mỗi người phải canh giữ hơn 500ha rừng ở cách xa trụ sở từ 40-60 cây số, nhưng ngoài những đồng lương còm cõi họ không có một khoản phụ cấp nào khác, kể cả tiền điện thoại để liên lạc trong những tình huống cấp thiết!

Theo điều tra của PV, hơn hai tháng qua, nhiều nhóm lâm tặc ở huyện MĐrăk, tỉnh Đắk Lắk khai phá đường, xâm nhập vào tiểu khu rừng phòng hộ 309 thuộc xã Ea Trol ở phía tây nam huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, công nhiên sử dụng máy cưa đốn hạ hàng trăm cây gỗ quý có hơn năm chục năm tuổi, khiến cho cánh rừng già ở đó ngày đêm đối mặt với nguy cơ cạn kiệt.

Trước ống kính phóng viên là những cây gỗ chò, trâm... có đường kính hơn 50cm, dài không dưới 15m bị đốn hạ ngổn ngang. Người dẫn đường cho chúng tôi là ông Trần Ngọc Tiên - Trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng Buôn Đức thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Hinh cho biết, sau khi phát hiện vụ phá rừng, đơn vị đã phối hợp các Hạt Kiểm lâm, Viện Kiểm sát và Công an huyện Sông Hinh đến hiện trường bắt quả tang một nhóm lâm tặc là người dân tộc Êđê đang đốn hạ gỗ, nhưng khi nhân viên bảo vệ rừng thu giữ hai máy cưa, các đối tượng phạm pháp tranh thủ trời tối, mưa đang trút nước, cầm dao, rựa tấn công, chống trả quyết liệt để cướp lại tang vật rồi tẩu thoát vào rừng sâu.

Những cây gỗ hơn 50 năm tuổi bị đốn hạ ngổn ngang.

Lật lại hồ sơ tuần tra bảo vệ rừng Ban QLRPH Sông Hinh, chúng tôi được biết, khối lượng gỗ rừng bị đốn hạ tăng dần lên trong hai tháng qua. Tại cuộc kiểm tra ngày 11/6/2013 với sự phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên và UBND, Công an, Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh và Ban QLRPH núi Vọng Phu, Ban QLRPH Sông Hinh, tại hiện trường có 66 hộp gỗ xẻ và hai cây gỗ tròn với tổng khối lượng hơn 30m3. Đến ngày 9/7/2013 số gỗ bị đốn hạ tại hiện trường tăng lên 39 cây với gần 180m3. Và đến giữa tháng 8/2013, khối lượng gỗ rừng bị đốn hạ ở tiểu khu 309 thuộc địa hạt xã Ea Trol, huyện Sông Hinh lên tới 63 cây, gồm  210,910m3. Và theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, để cẩu kéo, vận chuyển được toàn bộ số tang vật nêu trên từ rừng về tới thị trấn Hai Riêng, ngân sách Nhà nước phải chi trả 671 triệu đồng chi phí thu gom gỗ, tu sửa đường giao thông…

Ông Võ Trọng Bình - Trưởng ban QLRPH Sông Hinh thừa nhận, đã có lần tổ kiểm tra của đơn vị gồm 6 người vào tới tiểu khu rừng phòng hộ 309, phát hiện một nhóm lâm tặc gồm 18 đối tượng đang đốn hạ 7 cây gỗ chò, xẻ thành những hộp gỗ vuông, nhưng do lực lượng bảo vệ rừng quá mỏng nên không thể bắt giữ đối tượng phạm pháp. Trớ trêu hơn nữa là nhóm lâm tặc thản nhiên nói rằng: “Xin lỗi các anh, chúng tôi nhầm tưởng đây là rừng của tỉnh Đắk Lắk”!

Hữu Toàn

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文