Tân sinh viên Học viện ANND náo nức nhập trường

08:53 19/09/2012
790 tân sinh viên là 790 ước mơ, hoài bão. Hành trang nhập trường của các em rất đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo, ít sách vở, quạt, bàn học, có em có cả lọ ruốc, lọ đường, giản dị như chính cuộc đời sinh viên phía trước...

Từ ngày 16 đến ngày 20/9, 790 tân sinh viên khoá D44 của Học viện ANND đã nhập trường đón chào năm học mới trong niềm vui phấn khởi. Đại tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng phòng Quản lý học viên cho chúng tôi biết: “Để việc tổ chức đón sinh viên được chu đáo, thuận tiện, nhanh chóng, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo nhiều Phòng cùng tham gia, phân công cán bộ và giáo viên chủ nhiệm đón từng lớp, giúp cho các em có được cảm giác tự tin, vui vẻ ngay khi nhập trường. Học viện ANND còn niêm yết công khai danh sách học viên được phân về các lớp, vị trí chỗ ở của từng em để các em có thể dễ dàng tìm được nơi ở của mình. Đội thanh niên tình nguyện gồm các anh chị khoá trước tổ chức đón tân sinh viên ngay từ cổng trường, đưa các em đến tận chỗ ở trong ký túc xá”.

Có lẽ vì sự đón tiếp chu đáo, ân cần đó mà hầu hết các tân sinh viên đều nhanh chóng hoà đồng, vơi bớt cảm giác nhớ nhà. Ngày 18/9, chúng tôi có gặp một số tân sinh viên D44 khi các em vừa kết thúc buổi sinh hoạt chính trị đầu tiên. Em Nguyễn Công Hiến, lớp B1, D44, “á khoa” khối A của trường với số điểm 26,5 tự tin chia sẻ với tôi: “Ngôi trường mà em mơ ước bấy lâu, giờ được ngồi trên giảng đường, được thoả nguyện ước mơ thì có lẽ gì mà phải băn khoăn nữa. Chỉ sau mấy ngày nhập trường, em cảm nhận rằng Học viện ANND là môi trường giáo dục lý tưởng”.

Các tân sinh viên khoá D44 trao đổi, trò chuyện sau buổi sinh hoạt chính trị đầu tiên.

Bố của Nguyễn Công Hiến làm công nhân toa xe Hà Nội, mẹ là giáo viên Trường CĐ Sư phạm, nhưng Hiến không đi theo nghề của cha mẹ mà chọn vào ngành Công an. Dù mới là tân sinh viên nhưng Hiến khá chín chắn khi xác định rằng, mình phải là chiến sỹ Công an tốt, nghề Công an cho mình một nếp sống lành mạnh, kỷ cương, có ý thức và tự giác cao.

Cùng chung niềm vui như Hiến còn có tân sinh viên Phạm Thế Hùng. Hùng cũng là “á khoa” khối A như Hiến với số điểm 26,5. Chàng trai quê ở huyện An Lão, Hải Phòng “khoe” với tôi, chị gái và anh rể của Hùng đều là Công an, chị gái từng là cựu học viên của Học viện ANND. Khi đưa Hùng lên nhập trường, chị dặn Hùng là phải học tập cho tốt, giữ nghiêm kỷ luật nội vụ, không được để móng tay dài, tóc dài và lúc nào cũng phải xác định tinh thần, mình là sinh viên Công an thì được giao nhiệm vụ gì cũng phải cố gắng nỗ lực hết mình để thực hiện.

Trong số tân sinh viên D44 mới nhập trường, tôi còn gặp được hai em đều là sinh viên diện tuyển thẳng. Đó là em Lăng Khánh Chi ở huyện Văn Quan, Lạng Sơn và Hoàng Nhật Minh ở tỉnh Quảng Ninh. Khánh Chi đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, còn Nhật Minh đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Lý do để Khánh Chi chọn “tuyển thẳng vào Học viện ANND” là vì từ nhỏ em đã mơ ước được khoác trên mình bộ quân phục trang trọng của các chiến sỹ CAND. Còn Nhật Minh chia sẻ, em “chọn” Học viện ANND vì “nghề Công an hợp với tính cách của em là thích mạo hiểm, không sợ hiểm nguy và thích tìm tòi, khám phá”…

790 tân sinh viên là 790 ước mơ, hoài bão. Hành trang nhập trường của các em rất đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo, ít sách vở, quạt, bàn học, có em có cả lọ ruốc, lọ đường, giản dị như chính cuộc đời sinh viên phía trước và tôi tin, chắc chắn, với nghị lực của mình các em sẽ nuôi lớn ước mơ của mình, sẽ chắp cánh cho hoài bão bay xa trên con đường mà các em đã tự nguyện lựa chọn…

Thu Phương

Nhóm đối tượng xây dựng kịch bản  là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế). Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji.

Ngày 4/12, tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Nâng cao năng lực công tác hậu cần đáp ứng mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong CAND”. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Cơn bão số 16 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ Huế đến Khánh Hòa. 

Với địa hình vùng biên, có cửa khẩu quốc tế, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An từng được xem là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Thế nhưng Nậm Cắn đang đổi thay từng ngày, với cuộc sống yên vui dần hiện hữu trong từng nếp nhà đồng bào nơi đây. Bình yên nơi biên cương hôm nay không chỉ là sự ổn định, mà còn là sự đổi thay trong nếp nghĩ, nếp sống của đồng bào, được vun đắp bằng tâm huyết và sự gần dân, sát dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã...

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc liên quan đến mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng cho thấy hệ thống quản lý và cấp phép hiện nay tồn tại nhiều bất cập dựa trên cơ chế “tiền công bố - hậu kiểm”. Chỉ cần doanh nghiệp nộp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ gần như tự động được chấp nhận và sản phẩm lập tức lưu hành.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文