Đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa:

Tàu cá ngư dân liên tục bị tàu nước ngoài tấn công, cướp tài sản

08:45 15/06/2015
Ngày 14/6, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết: Thời gian gần đây, tàu cá ngư dân xã Bình Châu liên tục bị tàu nước ngoài tấn công trên vùng biển Hoàng Sa.

Điển hình, ngày 13/6, sau khi từ vùng biển Hoàng Sa trở về cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, tàu cá QNg 90657TS trên tàu có 11 ngư dân, đều trú xã Bình Châu, đã báo cáo Bộ đội Biên phòng Tịnh Kỳ và chính quyền địa phương về việc bị tàu nước ngoài tấn công gần đảo Bom Bay, thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Theo trình bày của Thuyền trưởng Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, trú xã Bình Châu, kiêm chủ tàu cá QNg 90657TS): Vào giữa tháng 5/2015, tàu ra Hoàng Sa hành nghề lặn. Chiều 10/6, trong lúc tàu đang neo gần đảo Bom Bay thì bị 4 tàu sắt màu trắng của nước ngoài ập đến bao vây tấn công. Một số người trên tàu nước ngoài nhảy lên tàu cá QNg 90657TS bắt các ngư dân dồn lên trước mũi tàu, dùng áo trùm đầu họ lại và lục soát. Sau khi lấy 2 máy dò, 2 máy quét, máy Icom, quần áo lặn... những người này còn lấy 7 tấn hải sản và 5 thùng phi dầu của ngư dân; với tổng giá trị ước tính trên 700 triệu đồng... 

Ngư dân Võ Văn Hải, ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu - thuyền trưởng tàu cá QNg 90732TS cho biết, các phiên biển vừa qua tàu của ông thường xuyên bị tàu nước ngoài xua đuổi, cản trở khi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tàu cá QNg 90657TS bị tàu nước ngoài tấn công, đập phá.

Trước đó, trong lúc đánh bắt ở Hoàng Sa, qua máy Icom, nhận tin tàu QNg 95431TS của anh Nguyễn Văn Tẩn, ở xã Bình Châu bị mắc cạn ở bãi san hô của đảo Xà Cừ, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; tàu ông Hải cùng một tàu cá khác ở xã Bình Châu cấp tốc đến kéo tàu anh Tẩn ra khỏi bãi cạn. Tuy nhiên, một số tàu nước ngoài đã xuất hiện xua đuổi. Họ cho tàu sắt áp sát, rồi hàng chục đối tượng cầm súng nhảy sang 2 tàu ngư dân khống chế các thuyền viên, đập phá và cướp tài sản, lấy 10 tấn hải sản ngư dân đánh bắt được, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng…

Tương tự, sáng 7/6, tàu cá QNg 95193TS do ngư dân Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, trú xã Bình Châu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 13 ngư dân hành nghề lặn, neo đậu cách đảo Bom Bay khoảng 4-5 hải lý để nghỉ ngơi cũng bị tàu nước ngoài rượt đuổi và dùng vòi rồng phun nước, khiến 2 ngư dân là Bùi Tấn Đoàn (23 tuổi) và Cao Xuân Lý (42 tuổi), đều trú xã Bình Châu, bị thương; trong đó anh Đoàn bị thương gãy chân, anh Lý bị thương ở vùng đầu.

Sau khi xác minh các vụ việc ngư dân trình báo bị tàu nước ngoài tấn công, gây thương tích, chính quyền xã Bình Châu và Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản báo cấp trên để có hướng xử lý.

Trà Câu

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文