Luật xuất bản sửa đổi:

Thách thức lớn đối với các nhà xuất bản

11:10 27/06/2008
Luật Xuất bản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1/1/2009) đã bổ sung thêm nhiều điều khoản cởi mở, cho phép các đối tác nước ngoài được phép kinh doanh, nhập khẩu, phát hành xuất bản phẩm tại Việt Nam, đúng như tinh thần cam kết khi ra nhập WTO. Trước thực tế mỗi ngày càng thêm áp lực, các nhà xuất bản (NXB) trong nước đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn...

Cạnh tranh không lành mạnh, nâng giá tác quyền

Thế nhưng, khác thói thường ở các nước, không phải lúc nào các NXB "nội" cũng liên kết với nhau, đảm bảo lợi ích của chính mình và người tiêu dùng.

Chị Võ Hằng Nga, cán bộ khai thác bản quyền và PR NXB Kim Đồng, từng có mặt tại nhiều Hội chợ sách quốc tế và trực tiếp tham gia thương thảo nhiều hợp đồng bản quyền kể: "Tại Hội chợ sách lớn mới đây, chúng tôi đang "cò kè" với đối tác để ấn định giá cuốn sách thuộc hàng "bán chạy nhất" thì một đại diện NXB khác, cũng có mặt tại đó, "nhảy" vào trả cao hơn. Đâm ra, người nhà mình lại cạnh tranh, tự ép giá nhau, để phía nước ngoài hưởng lợi". Giá thành bản quyền cao sẽ gộp vào chi phí sản xuất, tác động trở lại tới đầu ra của cuốn sách, và thiệt thòi luôn luôn thuộc về người mua hàng. 

Các đơn vị năng động, từng va chạm với thực tế trao đổi bản quyền xuất bản phẩm như NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, NXB Văn hóa - Thông tin, Công ty Nhã Nam... đều chung nhận định: Xưa lắm rồi cái thời đối tác nước ngoài cấp bản quyền ở Việt Nam theo kiểu từ thiện, hữu hảo, giá rẻ như... bố thí. Bây giờ, quan hệ đôi bên đã trở nên bình đẳng, ngang hàng, họ không còn cho không mình nữa. Đã thế, đặt bút ký vào hợp đồng là phải tuân thủ tuyệt đối mọi điều khoản, nêu sơ sẩy, sẽ bị xử theo thông lệ quốc tế ngay.

"Nhiều khi, cũng cay đắng lắm. Ví như, có những bộ truyện tranh đồ sộ của Nhật Bản, mới ra được hai ba tập đầu, thấy thị trường không ăn. Lúc đó, chúng tôi đã tặc lưỡi, muốn ngừng lại, nhưng không dám, bởi bút sa gà chết, lỡ cam kết in ấn trọn bộ rồi. Hay có những cuốn, đối tác rất trái khoáy, chỉ bán bản quyền với điều kiện lượng phát hành của mình tối thiểu phải đạt 10.000 cuốn. Biết rõ sức mua của độc giả không đến mức ấy đâu, nhưng vẫn bấm bụng chịu vì tiếc quyển sách hay" -  họa sỹ Phạm Quang Vinh, Giám đốc NXB Kim Đồng thổ lộ.

Ông Vinh còn nhấn mạnh: "Đừng tưởng họ ở xa, khuất mắt trông coi. Không biết bằng cách nào, họ giám sát mình chặt chẽ lắm, sai đâu biết đấy ngay".

Muôn thuở nỗi lo mất bản quyền và sách lậu...

Tính đến thời điểm này, cả nước hiện có 55 NXB. "Đại gia" Giáo dục vẫn chiếm thị phần lớn nhất với khoảng 70% số trang in hoặc 1/4 đầu sách (chủ yếu là sách giáo khoa) được phát hành trên thị trường... Trừ các NXB có tính chuyên ngành khác như NXB Chính trị Quốc gia, NXB Thống kê... miếng bánh còn lại là cuộc ganh đua gay gắt của nhiều đơn vị khác.

Mối bận tâm muôn thuở của những NXB tên tuổi chính là nạn sách lậu và vi phạm bản quyền. Có vô vàn những hành vi xâm hại bản quyền. Cách hồn nhiên và đơn giản nhất, như có lần, bà Quách Thu Nguyệt, Giám đốc NXB Trẻ đã từng phải lên tiếng trên các phương tiện truyền thông, vừa răn đe vừa "năn nỉ" cư dân mạng, những bạn trẻ đã nhiệt tình chuyền tay nhau, chia nhỏ từng phần bản Harry Poter tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, "post" lên internet cho cộng đồng đọc để "thỏa cơn nghiền".

Thị trường xuất bản Việt Nam vẫn chưa thật lành mạnh cũng là tiếng kêu chung của nhiều pháp nhân tham gia sân chơi này... Chị Võ Hằng Nga chua xót: "Có lần, tại tầng hai tòa nhà ở trung tâm Hà Nội, chúng tôi đang tổ chức họp báo thông tin sự kiện vừa giành được bản quyền một tác phẩm nổi tiếng, thì trớ trêu, ngay dưới tầng trệt, NXB khác lại đang rầm rộ phát hành cũng cuốn sách ấy. Chúng tôi đưa hợp đồng ra và khiếu nại thì nhận được lời xin lỗi "không biết". Mà, tiếc rằng, đấy cũng là một NXB lớn".

NXB Kim Đồng đã ký hợp đồng độc quyền khai thác thơ thiếu nhi của "thần đồng" Trần Đăng Khoa, nhưng lâu lâu, vẫn thấy bày bán những tập như "Góc sân và khoảng trời", hay "thơ Trần Đăng Khoa" mà không hề “dán nhãn” "made Kim Đồng". Chị Nga cho biết: "Toàn sách luộc". Ông Vũ Hoàng Giang, Phó Giám đốc Công ty Nhã Nam cũng bật mí: "Cơn đau đầu triền miên của Nhã Nam chính là nạn sách lậu".

Gần tới mốc thời gian Luật Xuất bản sửa đổi có hiệu lực, nhiều tập đoàn, NXB lớn trên thế giới đang rục rịch mở văn phòng đại diện tại nước ta. Lúc đó, họ có thêm điều kiện tiếp cận thị trường, giám sát quá trình thực hiện các hợp đồng trao đổi bản quyền tác phẩm của đối tác kinh doanh và còn trực tiếp tham gia vào việc phát hành xuất bản phẩm ngay trên lãnh thổ Việt Nam. "Đây vừa là thách thức, nhưng cũng là áp lực buộc các NXB trong nước phải quyết liệt, nhạy bén và chặt chẽ hơn nữa". Cả ông Phạm Quang Vinh và bà Quách Thu Nguyệt đều chung nhận định như thế

N. Hương Sen

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文