Thai nhi 36 tuần tuổi chết tức tưởi trong bụng mẹ
Chiều 5/3, bác sĩ Cao Văn Nhựt, Trưởng khoa Sản - Bệnh viện (BV) Đa khoa TW Cần Thơ cho biết, trưa 4/3, sản phụ Đoàn Thị Ca Cao (22 tuổi, ngụ xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) có đến khám thai tại BV. Sau khi siêu âm và khám, sản phụ chưa thấy dấu hiệu chuyển dạ, không ra huyết, cơn co tử cung dự sanh ngày 4/4. Sau đó, sản phụ về nhà. Đến 19h cùng ngày, thấy đau bụng nên sản phụ trở lại nhập viện. Khoảng 15 phút sau, sản phụ được các bác sĩ chẩn đoán nhau bong non thể nặng. Thai chết 36 tuần tuổi, rối loạn đông máu nên tiến hành phẫu thuật lấy thai (bé trai 2,5kg, tim ngừng đập). Sau đó, sản phụ được truyền huyết tương tươi và hồng cầu lắng, hiện tình trạng sức khoẻ tạm ổn và đang nằm theo dõi tại phòng hồi sức tích cực.
Tiếp xúc với PV Báo CAND, anh Võ Thanh Hoàng (chồng sản phụ Ca Cao) cho biết, sáng 4/3, vợ anh (sản phụ Đoàn Thị Ca Cao) đau bụng dữ dội nên gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) khám. Thấy sản phụ có dấu hiệu đau bụng, cán bộ Trạm Y tế nói gia đình cho nhập viện chờ sinh. Anh Hoàng tức tốc lấy xe máy, thu xếp đồ đạc cùng mẹ ruột vượt gần 60km đưa vợ lên BV Đa khoa TW Cần Thơ xin nhập viện chờ sinh.
Đến khoảng 12h cùng ngày, anh Hoàng được hướng dẫn đến tầng trệt bốc số chờ đến lượt khám. Sau khi siêu âm, BS.CK2 Hồng Quốc Thích chẩn đoán: thai 34 tuần tuổi, sản phụ mang thai bình thường và nói gia đình đưa về nhà vì khoảng 1 tháng nữa mới sinh. Theo chẩn đoán của BS Thích, sản phụ bị rối loạn tiêu hoá và kê đơn cho gia đình mua thuốc mang về nhà uống.
|
|
Anh Võ Thanh Hoàng bức xúc trình bày sự việc với PV Báo CAND. |
Anh Hoàng kể tiếp: “Lúc này, vợ tôi vẫn còn đau bụng, gia đình năn nỉ cho nhập viện chờ sinh nhưng bị bác sĩ từ chối”. Sau đó, anh Hoàng đưa vợ đến nhà người quen gửi đồ đạc, rồi về Hậu Giang. Khoảng 16h, trên đường về đến huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), sản phụ có dấu hiệu mệt mỏi, lên cơn đau bụng. Khi ghé quán nước ven đường, anh Hoàng nhờ người gọi taxi đưa vợ đến phòng khám tư bên ngoài khám lại lần nữa. “Siêu âm xong, bác sĩ không lấy tiền và viết giấy kêu tôi cấp tốc đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, các bác sĩ xác định thai nhi đã chết trong bụng mẹ và nói làm đăng ký để mổ bắt con”, anh Hoàng nói nghẹn ngào.
Tin dữ bất ngờ, anh Hoàng suy sụp hoàn toàn. Vì trước đó, mấy tiếng đồng hồ bác sĩ còn chẩn đoán: “Thai nhi bình thường”. Anh Hoàng bức xúc: “Vợ tôi sinh con lần thứ 2, lần đầu cũng sinh mổ. Đi mấy chục cây số, tưởng đưa lên BV chất lượng, an toàn nhưng thất bại quá trời. Phía BV phải có lời giải thích thoả đáng với gia đình và có trách nhiệm trong chuyện này”.
Nhiều lần tìm đến phản ánh với lãnh đạo BV, anh Hoàng cũng chỉ nhận được câu trả lời sẽ ghi nhận sự việc, chứ chưa được một lời giải thích từ phía những người có trách nhiệm.
Tại buổi làm việc với PV Báo CAND, BS Cao Văn Nhựt thừa nhận, chưa thể xác định được có sai sót chuyên môn trong sự việc này hay không? Việc chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tiêu hoá có đúng không, BS không giải thích và cho rằng cần có thêm ý kiến chuyên môn và chưa gặp BS Hồng Quốc Thích (người trực tiếp khám cho sản phụ - PV) để hỏi cụ thể. Thông tin gia đình sản phụ phản ánh, bác sĩ từ chối cho nhập viện chờ sinh, BS Nhựt nói sẽ cho kiểm tra lại vì đây chỉ là phản ánh một phía từ gia đình. Theo BS Nhựt, sức khỏe sản phụ diễn biến quá nhanh, không tiên liệu được