Lại một vụ việc đáng tiếc xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng:

Thầy thuốc tắc trách, cháu bé sơ sinh nguy kịch

09:18 04/11/2010
Những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11/2010, nhiều người dân xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) rất bức xúc trước việc làm tắc trách của các thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng (BVĐKST), khiến cho một cháu bé sơ sinh hiện vẫn nguy kịch đến tính mạng.

Chiều 2/11, có mặt tại nhà ông Kha Minh Chiến, ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên (cha ruột chị Kha Thị Mộng Hía, sản phụ có con đang bị đe dọa tính mạng), chúng tôi ghi nhận sự buồn bã của gia đình trước số phận mỏng manh của đứa cháu ngoại đầu lòng.

Ông Chiến bức xúc nói: "Nếu như các thầy thuốc của BVĐKST có tinh thần trách nhiệm, khám sớm cho con gái tôi thì cháu ngoại tôi đâu phải sống khổ sở như vậy". Chị Hía mang thai con đầu lòng, lại là con trai nên hai bên nội ngoại ai cũng mừng, mong ngày cháu chào đời. Trong thời gian mang thai, chị Hía đi khám thai định kỳ đầy đủ và bác sĩ (BS) cho biết thai phát triển bình thường.

Gần sáng 21/10, chị Hía chuyển dạ, gia đình đưa vào BVĐKST. Khoảng 6h, BS gọi vào khám lần đầu, sau đó bảo chưa tới giờ sinh và cho ra ngoài ngồi chờ. Đến 6h45', chị Hía đau bụng, xin vào khám nhưng BS trực bảo ra ngoài ngồi chờ, đợi ca sau khám và làm hồ sơ luôn. Chị Hía ngồi ở phòng chờ sinh một mình trong cơn đau dữ dội. Đến khoảng 7h20', chị Hía được gọi vào khám và làm hồ sơ, nhưng ngay sau đó, BS bảo phải chuyển cấp cứu vì thai bị sa dây rốn, không nghe được tim thai.

Qua siêu âm, BS cho hay, thai nhi có khả năng đã chết, phải mổ liền. Đến 8h20', một bé trai nặng hơn 3kg được đưa ra khỏi phòng mổ nhưng da tím tái, mắt nhắm nghiền và nằm bất động cho đến nay. Sau khi đưa cháu bé ra khỏi bụng mẹ, các thầy thuốc chuyển cháu lên Khoa hồi sức cấp cứu cách ly với mẹ.

Ngày 29/10, chị Hía được xuất viện về nhà, còn con trai chị vẫn phải nằm lại bệnh viện để các BS theo dõi. Trao đổi nhanh với chúng tôi, một BS của BVĐKST (xin giấu tên), cho biết: Tình hình sức khỏe cháu bé ngày càng xấu, khó có thể qua khỏi.

Nếu có sự may mắn nào đó được sống thì cháu bé cũng không phát triển bình thường bởi não của cháu đã bị tổn thương quá nghiêm trọng. Hiện tại, cháu vẫn chưa mở mắt và đang được truyền dịch, truyền thuốc vào cơ thể. Anh Tửng (anh trai sản phụ) cho biết, gia đình đã làm đơn gửi lãnh đạo BVĐKST yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc và xử lý nghiêm những thầy thuốc có liên quan.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thuấn - Phó Giám đốc BVĐKST, cho biết: Lãnh đạo bệnh viện sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra, kết luận vụ việc và nếu có sai sót bệnh viện sẽ xử lý nghiêm. Được biết, Sở Y tế Sóc Trăng đã nhận được đơn thư khiếu nại của gia đình chị Kha Thị Mộng Hía và đã phân công một Phó Giám đốc sở làm việc với lãnh đạo BVĐKST để làm rõ vụ việc, xử lý những thầy thuốc có liên quan nếu có sai phạm.

Thời gian qua, tại BVĐKST đã xảy ra nhiều cái chết đau lòng mà nguyên nhân là do sự tắc trách của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện trước sinh mạng của người bệnh. Tuy sự việc diễn ra như vậy nhưng lãnh đạo BVĐKST, cũng như Sở Y tế Sóc Trăng chưa có biện pháp xử lý thích đáng nên sai phạm nối tiếp sai phạm.

Ngày 4/10, chị Nguyễn Thị Bé Chín (31 tuổi, ngụ ấp Trung Tiến, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) đã chết do cắt amiđan tại bệnh viện này (Báo CAND đã phản ánh). Trước đó, vào ngày 19/2, anh Lê Văn Dững (24 tuổi, ngụ tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng), bị chết vì chiếc đũa… nằm trong gan, nhưng được các BS của BVĐKST "phán": chỉ xây xát vùng ngoài...

Nam Thơ- C. Xuân

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan của các đối tượng lừa đảo đưa ra thị trường được quảng cáo với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, ung thư... nhưng thực tế không phải như vậy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文