Thông tin đa chiều về “người đương thời” Đỗ Việt Khoa

17:27 29/11/2008
Thầy Đỗ Việt Khoa nổi tiếng cả nước với chuyện "chống tiêu cực" trong học đường. Mỗi biến cố với thầy Khoa luôn được công luận theo sát và ủng hộ. Tuy vậy, thời gian gần đây xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhau trong việc chống tiêu cực của thầy Khoa. Để có một cái nhìn khách quan, PV ANTG xin đăng tải thông tin đa chiều về vấn đề này.
>> Thầy giáo Đỗ Việt Khoa không bị “khủng bố” tại nhà / Khởi tố vụ cướp tài sản tại nhà "Người đương thời" Đỗ Việt Khoa

Bị cô lập hay sự e ngại?

Trưa ngày 26/11/2008, PV ANTG có mặt tại nhà thầy giáo Đỗ Việt Khoa và hết sức bất ngờ khi quán Game - Internet của "người đương thời" đông nghịt học sinh của Trường THPT Vân Tảo đang cắm đầu vào các máy "cày" game. Thầy Khoa mở quán kinh doanh trò chơi điện tử, Internet cách cổng trường chỉ khoảng 100m.

Vừa đúng giờ tan học, hàng chục học sinh còn mặc nguyên đồng phục nhà trường đang vào đây hò hét sát phạt nhau bằng các trò chơi game online sặc mùi bạo lực. Khi chúng tôi hỏi thầy Khoa rằng: đáng ra giờ này thầy phải khuyên các em về nhà kẻo gia đình lo lắng thì thầy Khoa trả lời khá bối rối cho rằng: các em chỉ chơi một lúc chứ không sa đà.

Tuy vậy theo quan sát của chúng tôi, thực tế không phải như vậy: nhiều học sinh vẫn tiếp tục ngồi "cày" sang tận giờ chiều. Thầy Khoa lý giải: "Trong quán game này đang có cả những học sinh bị thầy hiệu trưởng kỷ luật không cho vào lớp nên các em ra đây ngồi chứ biết đi đâu".

Thiết nghĩ nếu thầy Khoa thực sự lo lắng cho các học sinh này thì vì sao thầy không khuyên bảo các em đừng vi phạm kỷ luật hoặc là hướng các em vào hoạt động nào có ích ngoài những trò chơi game online đầy bạo lực. Trong khi cả xã hội đang vận động các em học sinh tập trung vào các hoạt động xã hội bổ ích, tránh xa các trò chơi game bạo lực vô bổ thì không hiểu sao một thầy giáo vốn quen nói chuyện "chống tiêu cực" lại có kiểu "tiếp sức" lạ lùng như vậy. Thầy Khoa cho biết: thầy là người đầu tiên mở quán Internet ở vùng này, từ cái thuở chưa có Internet ADSL mà chỉ là Dial up (quay số).

Quán Games của thầy Khoa đông nghịt học sinh trường Vân Tảo.

Theo quan sát, khi nhóm PV đến làm việc thì một người ở trong nhà thầy Khoa đã rút điện thoại lặng lẽ quay phim lại tất cả quá trình làm việc với nhóm phóng viên chúng tôi.

Trong đơn tố cáo gửi Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, thầy Đỗ Việt Khoa cho rằng: các kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) Hà Tây (cũ) là "mang tính bao che và sai sự thật".

Trong buổi tiếp xúc với phóng viên các báo trưa 26-11, thầy giáo Đỗ Việt Khoa phủ nhận việc bị giáo viên trong Trường THPT Vân Tảo xa lánh vì ngại thầy Khoa luôn "kè kè" máy ảnh, ghi âm khi tiếp xúc với mọi người. Thầy Khoa cho rằng 2/3 số giáo viên trong trường ủng hộ thầy.

Trong suốt cuộc trao đổi với phóng viên, chúng tôi nhận thấy chủ đề chính mà thầy giáo Đỗ Việt Khoa luôn hướng đến vẫn là những bức xúc với thầy Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng mới của Trường THPT Vân Tảo. Thầy Khoa nêu rất nhiều "vi phạm" của thầy Lê Xuân Trung như ép học sinh học thêm, thu các khoản tiền trái quy định, đưa ra các quy định để kỷ luật học sinh một cách hà khắc, thiếu tính sư phạm; có các hành vi đe dọa, “khủng bố”, trù dập cá nhân đối với thầy Khoa.

Song có điều chính thầy Đỗ Việt Khoa cũng công nhận với chúng tôi, từ khi Trường Vân Tảo có hiệu trưởng mới, nền nếp trong nhà trường có nhiều tiến bộ. Các em học sinh học tập chuyên cần hơn, chấp hành nội quy của trường tốt hơn. Nếu năm 2006 có tới 300 học sinh vi phạm kỷ luật thì năm 2007 chỉ còn 50 em. Năm 2007-2008 đã có 64% đỗ tốt nghiệp. Ở kỳ thi đại học, tỉ lệ đỗ đạt 20-25%.

Qua đây xin nhắc thêm về vụ việc một học sinh lớp 11 Trường THPT Vân Tảo đã dùng dao đâm chết bạn học ngay trong lớp vào tháng 9/2006.

Sau đó một tháng thì bộ máy nhà trường được thay đổi và ông Lê Xuân Trung được điều về làm Hiệu trưởng nhà trường. Những kỷ luật cứng rắn mà người điều hành mới này đặt ra đã góp phần đưa Trường THPT Vân Tảo "vào khuôn khổ" hơn trước. Tuy vậy, với con mắt của một người luôn chống tiêu cực, thầy giáo Đỗ Việt Khoa cho rằng thầy Trung "hà khắc, thiếu tính sư phạm".

Có hay không việc thầy Khoa bị "khủng bố"?

Những nỗ lực về việc chống lại một số biểu hiện tiêu cực của thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã được xã hội ghi nhận.

Năm 2006, lần đầu tiên trong ngành giáo dục, một giám thị dũng cảm đứng lên tố cáo những tiêu cực liên quan đến gian lận thi cử tại Hà Tây (cũ). Đó thực sự là "sự kiện: của ngành giáo dục và ngay trong năm 2006, Bộ GD&ĐT phát động phong trào "Hai không": Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử. Không lâu sau, thầy Khoa được làm khách mời của chương trình "Người đương thời" Đài Truyền hình Việt Nam. Từ đó người ta vẫn quen gọi thầy Khoa với cái tên "Người đương thời".

Về sau còn có một số vụ việc liên quan đến những tố cáo của thầy Đỗ Việt Khoa ví dụ như việc con của thầy bị từ chối nhập học trái tuyến ở thị trấn, phải quay về học "trường làng"; thầy bị trù dập... Và đỉnh điểm có lẽ là vụ việc thầy Đỗ Việt Khoa bị hành hung, cướp tài sản. Dư luận lại lên tiếng bảo vệ người chống tiêu cực.

Nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải tố cáo của thầy Khoa cho rằng thầy bị dọa "làm thịt", "khủng bố". Để khách quan và đúng luật, PV ANTG ghi nhận những thông tin từ Công an huyện Thường Tín - cơ quan trực tiếp thụ lý vụ việc:

Chiều 14/11/2008, thầy giáo Đỗ Việt Khoa có mang máy ảnh vào Trường THPT Vân Tảo. Cho rằng việc chụp ảnh trong khuôn viên nhà trường của thầy giáo Đỗ Việt Khoa cần có sự đồng ý của Ban giám hiệu nên đã xảy ra to tiếng giữa thầy Khoa và tổ bảo vệ.

Khoảng 21h30 cùng ngày, ông Trần Văn Xường cùng ông Đông và một số người khác đến nhà thầy Khoa trong tình trạng có hơi men. Lời qua tiếng lại, giữa nhóm người trên và thầy Khoa có xô xát. Vợ thầy Khoa đã cầm máy ảnh ra định chụp những người đang có mặt tại nhà mình lúc đó thì bị ông Trần Văn Xường giật máy ảnh rồi cùng các đối tượng lên xe máy bỏ đi.

Sau khi xác định Trần Văn Xường là người giật máy ảnh, ngày 15/11, Công an huyện Thường Tín đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Xường về hành vi cướp giật tài sản. Tại Cơ quan công an, Trần Văn Xường khai nhận mục đích giật máy ảnh là do sợ vợ thầy Khoa chụp ảnh đưa lên mạng bởi thầy giáo Đỗ Việt Khoa có lập một trang web riêng. Công an Thường Tín sau đó đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Trần Văn Xường vì tội cướp tài sản.

Về việc thầy giáo Đỗ Việt Khoa và vợ thông tin trên một số tờ báo việc bị các đối tượng "đầu gấu" đến nhà nói chuyện được thuê 5 triệu đồng để "dằn mặt thầy Khoa", Công an huyện Thường Tín cho biết đây mới chỉ lời khai một phía của vợ chồng thầy giáo Khoa.

Tham khảo thêm thông tin từ các hộ gia đình sống xung quanh nhà thầy Khoa, mọi người cũng cho biết không thấy có dấu hiệu và hiện tượng thầy giáo Khoa bị "khủng bố" tại nhà.

“Sao chả bao giờ cho chúng cháu và các thầy cô khác phát biểu...”

Khi về tác nghiệp tại Trường THPT Vân Tảo, Thường Tín, Hà Tây, em Đỗ Thị Cúc, học sinh lớp 12A9 còn hỏi một câu làm tôi "ngớ" người: "Cháu chả hiểu sao các cô chú nhà báo viết nhiều về thầy Khoa mà chả bao giờ cho chúng cháu và các thầy cô giáo khác trong trường phát biểu cả. Chúng cháu cố gắng nhiều chứ đâu phải cái gì cũng tiêu cực cả đâu?".

Chúng tôi đã tiếp xúc với khá nhiều học sinh của trường, phụ huynh học sinh, Ban giám hiệu và được nghe kể những chuyện "đời thường" nhất của thầy Đỗ Việt Khoa. Trong đó có những lá đơn kiến nghị do chính các em học sinh viết để phản ánh việc thầy giáo Đỗ Việt Khoa: lên lớp muộn, trong giờ dạy học không dạy hết thời gian, thậm chí kể những chuyện không phù hợp với lứa tuổi...

Tuy vậy, những đơn kiến nghị này chúng tôi chưa xác minh được, để tránh việc mất uy tín của thầy Đỗ Việt Khoa, chúng tôi không tiện nêu ra đây.

Trong nhiều bản báo cáo của Tổ giáo vụ Trường THPT Vân Tảo, có nhiều lần thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã vi phạm các quy định như: lên lớp muộn, bỏ giờ dạy... Thậm chí thầy còn bỏ cả phiên họp Hội đồng nhà trường.

PV ANTG cũng đã trao đổi với ông Đặng Huy Khôi - Trưởng ban đại diện cho cha mẹ học sinh và bà Lê Thị Thanh là người phụ trách thu chi trong Hội cha mẹ học sinh. Ông Khôi cho rằng: những tố cáo của thầy Khoa là không đúng sự thật vì Hội phụ huynh hoạt động theo nguyên tắc công khai và các khoản thu chi đều được thông qua trong các cuộc họp phụ huynh.

Còn việc những ngày lễ, tết hay Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Hội phụ huynh thường tặng quà cho thầy cô giáo trong trường là thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, không hiểu sao thầy Khoa lại phản đối. Về thực chất số tiền mua quà cho các thầy cô chỉ mang ý nghĩa tinh thần là chính.

"Tôi ủng hộ chống tiêu cực nhưng động cơ phải trong sáng"

Để rộng đường dư luận, PV ANTG đã tiếp xúc với ông Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo. Ông Trung khẳng định "Ban đầu mới về tiếp quản trường tôi rất quý thầy Khoa vì tính tôi thích người ngay thẳng. Từ đầu tôi đã có ý định bồi dưỡng để đưa thầy vào đội ngũ lãnh đạo trường".

Ông Trung luôn ủng hộ thầy Khoa nhưng yêu cầu "động cơ phải trong sáng".

Phóng viên (PV): Thưa ông, thầy Khoa có bộc bạch rằng mình đang bị Ban giám hiệu, giáo viên và các học sinh trong trường cô lập, có chuyện này hay không?

Ông Lê Xuân Trung: Việc cô lập này hoàn toàn không có. Có thể đó là do thầy Khoa tự cảm nhận. Mặt khác, theo tôi thầy Khoa cũng cần xem xét lại mình. Mọi người không hề xa lánh, kỳ thị nhưng dễ hiểu là giáo viên, học sinh đều ngại, tránh né thầy Khoa vì thầy luôn sử dụng máy ảnh và ghi âm. Việc này gây ra sự mất tự nhiên.

PV: Quan điểm của ông về việc chống tiêu cực của thầy Khoa? Theo ông, thầy Khoa có nên tiếp tục chống tiêu cực nữa không?

Ông Lê Xuân Trung: Có chứ, tôi rất ủng hộ việc thầy chống tiêu cực vì đó là cách để những người quản lý như tôi điều hành công việc dễ hơn. Nhưng việc chống tiêu cực phải chính xác và quan trọng là động cơ phải trong sáng. Trên thực tế là nhiều khi người ta chống tiêu cực nhưng lại nhắm vào ai đó với mục đích cá nhân.

Trong chuyện thầy Khoa, từ khi tôi về tiếp quản trường, lắm khi thầy không phải là chống tiêu cực nữa mà là đi ngược lại nội quy, kỷ cương, kỷ luật học đường.

PV: Cụ thể là thế nào thưa ông?

Ông Lê Xuân Trung: Thầy Khoa thường xuyên bỏ giờ, đến muộn. Những việc này Tổ giáo vụ đã lập biên bản theo dõi. Một số học sinh có đơn phản ánh lên Ban giám hiệu: trong giờ giảng, thầy không tập trung vào công tác chuyên môn mà lại đi tuyên truyền, kể cho học sinh nghe những vấn đề bên ngoài môn học, thậm chí là nói không tốt về người này, người kia...

Đến những nội quy, kỷ luật học đường của nhà trường, nhẽ ra là người thầy thì phải gương mẫu, nhắc nhở học sinh, nhưng thầy ấy lại nói với học sinh đó là những kỷ luật hà khắc, độc đoán. Thử hỏi, học sinh đi dép lê, không mặc đồng phục, không đeo phù hiệu, nhuộm tóc, vuốt keo... có nhà trường nào chấp nhận không?

Những điều thầy Khoa tố cáo trong đơn, đưa lên các báo không còn là chuyện chống tiêu cực nữa mà là chống lại nội quy, kỷ cương, kỷ luật học đường. Cái này phải gọi là "phản" chống tiêu cực.

Không những vậy, nhiều phụ huynh đã trực tiếp gặp Ban giám hiệu nhà trường kiến nghị về việc con em họ bỏ học, về muộn để vào quán Internet của thầy Khoa nằm ngay gần trường chơi. Đích thân tôi đã nhiều lần góp ý, Tổ chuyên môn cũng nhắc nhở song thầy Khoa vẫn không thay đổi.

PV: Nếu những vi phạm đó có biên bản thì vì sao Ban giám hiệu không xử lý? Liệu có gì "khác" so với giáo viên bình thường?

Ông Lê Xuân Trung:  Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất xử lý nhưng cấp trên cho rằng việc này phải xem xét kỹ vì dẫu sao thầy Khoa cũng là "Người đương thời". Nhưng theo tôi có là “Người đương thời” đi chăng nữa, vi phạm cũng phải xử lý như bình thường.

PV: Xin cám ơn ông!

Hoàng Thắng (ANTG số 812)

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 321 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp tỉnh/thành phố, phân bố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) tổ chức tuyển chọn diễn viên cho dự án phim điện ảnh Giờ sám hối. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá Vũ Liêm – tác phẩm đoạt giải tại Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” do Bộ Công an tổ chức năm 2022 – nhằm tôn vinh hình tượng người cảnh sát hình sự trong thời kỳ mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文