Thủ khoa ĐH Ngoại thương và hành trình gian nan “cai nghiện game”

16:00 26/07/2014
Sinh ra và lớn lên trong môi trường truyền thống hiếu học, bố mẹ đều là giáo viên nên Phạm Đức Toàn (học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An) đã có ý thức học tự giác rất cao. Theo như bố mẹ cũng như chàng thủ khoa chia sẻ, Toàn tự học là chính, không đi học thêm nhiều. Mỗi ngày em đều lên lịch học khoa học, học giãn đều các buổi (học 2 tiếng trên mỗi buổi/ngày), học không nhồi nhét. Toàn học từ những thứ căn bản trong sách giáo khoa, khi đã nắm được vững chắc thì mới nghiên cứu và tìm những dạng đề khó, dạng đề khác nhau để giải và tìm ra nhiều cách giải nhanh nhất.

Từ khi biết điểm, ngôi nhà vốn yên tĩnh nằm sâu trong những hàng cây tre ở xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức,TP Vinh, tỉnh Nghệ An luôn rộn tiếng cười, chật ních người ra vào để chúc mừng, chia vui cùng Toàn và gia đình. Toàn đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội, đạt điểm 3 môn Toán: 9,75; Lý: 9,5; Hóa: 10 (được làm tròn 29,5) hiện tại đang dẫn đầu cả nước về điểm thi khối A. “Khi đi thi về tự chấm điểm, em nghĩ mình chỉ đạt 28 điểm nên khi biết thông tin mình đỗ ĐH với số điểm thủ khoa, em cũng như bố mẹ em rất bất ngờ vì số điểm 3 môn thi cao như vậy”, Toàn lâng lâng trong niềm vui nói. Là một học sinh khá, giỏi trong 12 năm liền, đoạt giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Toán năm lớp 12, Toàn luôn là người được thầy cô, bạn bè và gia đình đặt niềm tin hy vọng rất nhiều vào một kỳ tích ở kỳ thi ĐH này. Toàn chia sẻ: “Cả 3 môn em đều làm xong trước 20 phút nhưng em không ra khỏi phòng thi ngay mà ngồi lại rà soát lại kỹ bài làm của mình cho thật kỹ để chắc chắn kết quả”.

Thủ khoa Phạm Đức Toàn và mẹ.

Bà Nguyễn Thị Đa, mẹ Toàn tâm sự: “Bố Toàn là giáo viên dạy Toán, trong nhà có mở lớp dạy thêm cho các học sinh gần xa đến học. Vì thế, ngay từ nhỏ, Toàn đã được tiếp xúc với môi trường học, được nghe lỏm từ những bài giảng của bố trong lớp dạy thêm. Theo dõi con qua quá trình nên cả hai vợ chồng dù không nói ra nhưng hầu như là để Toàn tự giác ý thức học”. Đã có lúc Toàn cũng sa vào game online nên sao nhãng việc học tập, theo bạn bè đi chơi. Bố mẹ đều biết nhưng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo để Toàn tự ý thức được tác hại của game. Không phụ lòng bố mẹ, Toàn bỏ game và lao vào học. Qua đây, Toàn cũng muốn chia sẻ, nếu không muốn nghiện game thì hãy chơi game offline vào những lúc rảnh rỗi, giải trí, không nên chơi những game online thì rất dễ nghiện và khó dứt bỏ được. Năng động, thường xuyên chơi thể thao và giúp đỡ bố mẹ những công việc vặt để quên đi trò chơi trên mạng, đấy là những cách mà chàng trai thủ khoa này “cai nghiện” game thành công.

Chàng thủ khoa nói: “Việc ôn thi là rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là mình có một kế hoạch học tập tập khoa học, đảm bảo ngủ đủ giấc để có một sức khỏe tốt, ôn thi đạt hiệu quả cao”. Trong thời gian ôn thi cũng là trong thời gian diễn ra World Cup, Toàn vẫn dành thời gian xem một số trận bóng đá có đội tuyển em thích. Em xem để thỏa niềm đam mê bóng đá và để giải stress trong căng thẳng khi ôn thi. Khi được hỏi về việc trong thời gian gần đây, số cử nhân tốt nghiệp các trường ĐH thất nghiệp đang ngày càng tăng lên, vì thế có rất nhiều thí sinh chọn cho mình hướng đi an toàn là đăng ký vào những trường thuộc lực lượng vũ trang để đảm bảo đầu ra, Toàn cười nói: “Mỗi người có mỗi cách suy nghĩ, lựa chọn khác nhau. Học trường gì, ngành gì cũng là một sự say mê. Em yêu thích và cũng được bố mẹ khuyến khích, định hướng thi ngành Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương từ hồi cấp 2 và em tin vào niềm yêu thích của mình sẽ gặt hái được thành công”.

Nói về dự định sắp tới, Toàn chia sẻ, em sẽ chú tâm học tốt môn Tiếng Anh nhiều hơn và cố gắng giành được học bổng để đi du học ở Australia. Thầy Hồ Sỹ Hùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 chuyên Toán, Trường chuyên Phan Bội Châu rất đỗi tự hào khi nói về cậu học trò hiền lành, chăm ngoan: “Khi nghe tin cậu học trò thuộc top đầu trong lớp đỗ thủ khoa cả nước, tôi không bất ngờ lắm vì kết quả như thế là xứng đáng với sự cố gắng, nghị lực phấn đấu của em. Toàn là một cậu học trò giỏi các môn tự nhiên, xử lý thông tin nhanh, có ý tưởng sáng tạo trong các hoạt động tập thể. Lần đầu tiên tôi chủ nhiệm một lớp học trong 3 năm (từ năm lớp 10 – lớp 12) nên kết quả Toàn đạt thủ khoa tôi rất mừng và tự hào về thế hệ học trò của Trường chuyên Phan Bội Châu”

Thu Thủy

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文