Thủ khoa đạt 30 điểm của Đại học Bách khoa HN: “Học để khẳng định mình”
Ngôi nhà 2 tầng khá khang trang, sạch sẽ ở khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, TP Vinh (Nghệ An) trong những ngày này luôn rộn tiếng cười, chật ních người ra vào.
Thông tin Nguyễn Thành Trung (cựu học sinh trường Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm tuyệt đối (29,75 điểm làm tròn 30 – Toán: 10; Lý: 9,75; Hóa: 10) vừa được công bố nhưng đã lan truyền nhanh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ít ai biết rằng, cậu thủ khoa ĐH năm nay cũng chính là thủ khoa Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012.
Sau gần 2 tháng học tập trong môi trường sư phạm, Thành Trung cảm thấy bản thân không phù hợp với ngành nghề này, lúc đấy ước mơ trở thành một kỹ sư lại cháy bỏng trong em, Thành Trung đã táo bạo xin nghỉ học để về nhà ôn thi, quyết tâm vào ĐH Bách khoa để hoàn thành tâm nguyện trở thành kỹ sư của mình.
Là một học sinh giỏi 12 năm liền, giải Nhì cấp tỉnh môn Vật Lý năm lớp 9 và năm lớp 12, Thành Trung luôn là người được thầy cô, bạn bè, gia đình đặt niềm tin hy vọng rất nhiều.
“Năm ngoái, theo tiếng gọi của bạn bè nên em đã đăng ký thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội, với số điểm là 26,5 điểm, dù là thủ khoa của khoa Sư phạm Toán nhưng sau khi học được hơn một tháng, vì không tìm cho mình được sự đam mê trong ngành học nên em đã quyết định xin nghỉ học về nhà tự ôn thi cho kỳ thi ĐH năm tới, thỏa ước mơ kỹ sư của mình”, Thành Trung tâm sự.
Nhìn anh chàng với đôi kính cận dày cộp, ai cũng nghĩ Trung chỉ mỗi việc học và học, nhưng theo bật mí của những người hàng xóm đến chơi thì Trung rất đảm đang. Bố mẹ đi làm, Trung ở nhà nấu ăn, lau chùi nhà cửa, chăm sóc luống rau… phụ giúp bố mẹ.
Thủ khoa Nguyễn Thành Trung cùng bố mẹ trong niềm vui. |
Sau mỗi giờ học căng thẳng, Thành Trung thường ra sân bóng của phường để chơi bóng đá cùng các bạn, vừa là niềm yêu thích vừa tạo sự thoải mái cho những giờ học tiếp theo của mình.
Bí quyết học và ôn thi hiệu quả của Thành Trung là, thời gian ôn thi có nhiều áp lực, tạo tâm lý mỏi mệt, chán nản vì nhiều con số cứ nhảy múa trong đầu mình. Vì thế, hãy tạo niềm vui trong việc học của mình, như thế sẽ tạo sự thoải mái trong việc học, không bị gò bó, nhồi nhét khiến kết quả ôn thi không hiệu quả.
Ngoài việc học thêm môn Toán thì đa số Thành Trung tự học ở nhà. Với thời gian học khoa học, sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng và tối 4 tiếng, chàng thủ khoa cười: “Mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì đi ngủ, thoải mái và tinh thần vui vẻ thì học chứ không nhồi nhét”.
Theo như bố mẹ cũng như chàng thủ khoa chia sẻ, Trung tự học là chính, em thường down load các đề thi ở các trường chuyên trên cả nước, các đề thi đại học từ những năm trước ở trên mạng về tự mày mò làm, những bài nào khó quá mà không tự giải được thì em lên các diễn đàn học tập trên mạng hoặc hỏi các bạn của mình.
Cô Lê Thơ An, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 chuyên Lý, Trường Chuyên Phan Bội Châu rất tự hào khi nói về cậu học trò chăm ngoan: “Thành Trung hiền, thông minh, tuy là con trai nhưng chữ viết rất đẹp. Khi nghe tin cậu học trò cưng đỗ thủ khoa cả nước, với số điểm tuyệt đối, tôi mừng lắm, cả 2 năm, Thành Trung đều đạt số điểm cao khi thi vào 2 ngôi trường ĐH khá danh tiếng ở Hà Nội. Với năng lực thực sự của em, tôi thấy kết quả ấy xứng đáng với mọi sự cố gắng của em”.