Thu ngoại tệ từ vỏ sò, vỏ ốc

15:20 25/10/2007
Sản phẩm nút áo và đồ trang sức làm từ vỏ sò, vỏ óc của Cty Tôn Văn đã có thương hiệu vững vàng trên thị trường quốc tế, có mặt không chỉ ở thị trường trong nước, châu Á mà đã vươn ra thị trường khối EU, Mỹ, Canada. Từ 50 nghìn nút áo mỗi ngày vào những năm 2000 - 2004, nay đã lên 100 nghìn nút/ngày. Mỗi năm, Công ty Tôn Văn thu về hàng trăm ngàn USD từ vỏ sò, vỏ ốc.

Anh Tôn Thạnh Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH nút áo Tôn Văn (ấp Hoà Lân 2, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương) đã có nhiều sáng tạo và thành công trong sản xuất nút áo, đồ trang sức từ vỏ sò, vỏ ốc. Ngoài chức danh là Giám đốc sản xuất, kinh doanh giỏi, anh Tôn Thạnh Nghĩa còn là người rất tích cực và có nhiều tâm huyết trong việc làm từ thiện. Đối với Tôn Thạnh Nghĩa, sống là phải đóng góp cho đời và có ích đối với mọi người.

Sự nghiệp lớn từ căn gác nhỏ

Xuất thân là một kỹ sư thủy lợi, gần 20 năm trước, khi còn công tác tại Sở Thủy lợi tỉnh Sông Bé, người con đất Quảng Nam, Tôn Thạnh Nghĩa luôn khát khao lao động sáng tạo, đam mê học hỏi, tìm tòi để thực hiện ý tưởng đưa thiên nhiên vào thời trang.

Vừa công tác, anh Tôn Thạnh Nghĩa vừa đăng ký theo học lớp thông dịch viên. Biết tiếng Anh, giỏi tiếng Nhật, vào những năm đầu đất nước mở cửa, kêu gọi đầu tư, Tôn Thạnh Nghĩa đã trở thành cầu nối giữa một số doanh nhân Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam. Lúc làm Phó Giám đốc Công ty Nút áo Donla Việt Nam do một doanh nhân người Nhật lập ra là thời gian anh Nghĩa học hỏi đúc kết được nhiều kinh nghiệm.

Nghĩ và nhớ lại những ngày khởi nghiệp, anh Nghĩa tâm sự: "Tôi liều lĩnh khởi nghiệp với đồng vốn ban đầu quá ít ỏi, chỉ có 3 cái máy tự chế và 4 công nhân. Mặt bằng sản xuất đặt trên một gác xép nhỏ ở 129E, đường Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Tiền mua vật tư không có, chạy đôn chạy đáo khắp các cơ sở may mặc ở TP Hồ Chí Minh rao bán nút áo nhưng đến đâu, cũng chỉ nghe được một tiếng: Chờ! Dù tin tưởng vào con đường khởi nghiệp mình đã lựa chọn song những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua lúc ấy lại chính là thách thức để tôi trưởng thành".

Sau 10 năm, từ cơ sở sản xuất nhỏ bé ban đầu, đến nay, Công ty Nút áo Tôn Văn đã có nhà máy trên khuôn viên rộng hơn 1ha tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Để đáp ứng công suất của 19 cỗ máy hiện đại, công nghệ tiên tiến được mua từ Italia, 3 máy laze khắc chữ, ảnh và logo, tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động.

Sản phẩm nút áo và đồ trang sức Tôn Văn đã có thương hiệu vững vàng trên thị trường quốc tế, có mặt không chỉ ở thị trường trong nước, châu Á mà đã vươn ra thị trường khối EU, Mỹ, Canada và nhiều nước khác. Từ 50 nghìn nút áo mỗi ngày vào những năm 2000 - 2004, nay đã lên 100 nghìn nút/ngày. Mỗi năm, Công ty Tôn Văn thu về hàng trăm ngàn USD từ vỏ sò, vỏ ốc.

Cái tâm từ thiện

Điều làm cho chúng tôi khâm phục anh Nghĩa không chỉ anh là một giám đốc giỏi trong sản xuất kinh doanh, luôn đam mê trong sáng tạo nghệ thuật mà anh còn là biểu tượng của những tấm lòng từ thiện.

Anh Nghĩa tâm sự: "Tôi vẫn thường nhắc vợ và 3 con tôi, mình hạnh phúc là đã có chén ăn, chén để nhưng vẫn còn nhiều người gặp hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mình cũng từ nghèo khó mà đi lên, nay phải biết thông cảm, thương yêu những người nghèo khổ. Cả nhà mình phải biết tiết kiệm, phải làm từ thiện. Làm từ thiện chính là để cho cái tâm của mình trong sáng hơn".

Từ những suy nghĩa đó, bằng mối quan hệ rộng rãi của mình, anh Nghĩa đã vận động được một số tổ chức từ thiện ở nước ngoài, một số giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ người Nhật, Hàn Quốc đến Việt Nam cùng doanh nghiệp Tôn Văn đi làm từ thiện.

Ngoài việc lo kinh phí, tổ chức mổ sứt môi, hở hàm ếch, thay thủy tinh thể cho hàng trăm cụ ông, cụ bà, cháu nhỏ ở tỉnh Bến Tre thoát khỏi mù lòa, dị dạng, anh Nghĩa luôn đau đáu một nỗi niềm đối với đồng bào nghèo ở quê hương Quảng Nam.

Từ những đóng góp cá nhân và vận động quỹ từ các tổ chức từ thiện, được sự giúp đỡ chí tình của bạn bè, anh Nghĩa đã mua toàn bộ thiết bị y tế hiện đại trang bị cho 3 phòng mổ ở Bệnh viện Tam Kỳ; tổ chức mổ sứt môi hở hàm ếch cho gần 200 cháu nhỏ ở tỉnh Quảng Nam; ủng hộ hàng trăm triệu đồng và nhiều phần quà cho những gia đình nghèo ở quê trong các dịp lễ, Tết, gia đình bị thiên tai.

Mới đây, anh Nghĩa cùng đoàn giáo sư, bác sĩ Nhật Bản - Hàn Quốc đã về Quảng Nam tham gia khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm dân nghèo, mua tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam một xe cứu thương.

Chia tay với anh Tôn Thạnh Nghĩa tại Công ty Tôn Văn, chúng tôi càng cảm phục ý chí, nghị lực của người con đất Quảng. Tin tưởng chắc chắn rằng, với tài năng và tấm lòng nhân hậu của vợ chồng anh, Công ty Nút áo Tôn Văn sẽ làm ăn ngày càng phát đạt, làm được nhiều điều thiện, có ích cho đời

Ngọc Ánh

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文