Thừa Thiên – Huế ‘khát’ nước sạch

08:46 18/06/2015
Thiếu nước sạch giữa những ngày nắng hạn, bất đắc dĩ, bà con người dân ở xã Lộc An (huyện Phú Lộc) và Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) phải lấy nước sông, suối nhiễm bẩn để sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt…

Hiện nay, ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn hàng trăm hộ dân đang mỏi mòn chờ nước sạch từng ngày. Thiếu nước sạch, người dân ở xã Lộc An (huyện Phú Lộc) và Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) đang quay quắt vì “khát” nước sạch. Giữa những ngày nắng hạn, bất đắc dĩ, bà con phải lấy nước sông, suối nhiễm bẩn để sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt…

Trong những ngày nắng hạn, chúng tôi về thôn Châu Thành (Lộc An, Phú Lộc), địa phương “khát” nước sạch kéo dài suốt hơn 7 năm qua, mới thấu hiểu nỗi khổ của bà con nơi đây, khi từng ngày phải xách can nhựa đi mua nước sạch về dùng. Ông Nguyễn Văn Vui, một người dân Châu Thành, than thở: “Nhiều năm qua, bà con ở đây luôn mong chờ có một nguồn nước sạch để sử dụng, nhưng chưa có. Thiếu nước, bà con phải ra sông cạnh làng múc nước về tắm giặt và sinh hoạt. Những người có tiền thì đi mua nước bình về dùng…”.

Ông Lại Đình Cẩm, Trưởng thôn Châu Thành cho biết, năm 2004, Châu Thành được cấp trên xây dựng một nhà máy lọc nước tại chỗ; nhưng sau gần 4 năm sử dụng, nhà máy này bị hư hỏng. Từ đó, người dân buộc phải sử dụng nguồn nước bẩn, nhiễm phèn cho đến nay. Để hạn chế tình trạng này, gần đây, người dân phải chạy xe máy nhiều cây số để sang xã Lộc Bổn mua từng can nước sạch về sử dụng.

Người dân ra sông Hương xách từng can nước về dùng.

Theo ông Nguyễn Em, Chủ tịch UBND xã Lộc An: Thôn Châu Thành có trên 130 hộ dân, với 670 khẩu, phải sống trong cảnh thiếu nước sạch. Năm 2013, một nhà máy nước sạch được xây dựng ở xã để cung cấp nước sạch cho các thôn trên địa bàn và các xã lân cận như Lộc Sơn, Lộc Điền... Tuy nhiên, vì không có kinh phí lắp đặt đường ống nước nên nước sạch vẫn chưa đến với người dân. Để khắc phục tình trạng này, mới đây, lãnh đạo huyện Phú Lộc đã đề nghị Công ty Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên - Huế sớm triển khai bắt đường ống nước, nhưng không biết sẽ còn phải chờ đợi thêm bao lâu nữa…

Ngược lên vùng thượng nguồn sông Hương, những ngày này, hàng trăm hộ dân ở các thôn Nguyệt Biều, Vỹ Dạ, Tân Ba... thuộc xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) cũng đang quay quắt trong nắng nóng, bởi không có nước sạch để sử dụng. Người dân ở các địa phương này cho hay, tình trạng khô hạn kéo dài đã khiến nhiều giếng nước… trơ đáy; nên bà con buộc phải ra sông Hương xách từng can nước về dùng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, đầu năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phê duyệt dự án 3,5 tỷ đồng để bắt đường ống dẫn nước đưa về các thôn “khát” nước sạch của xã; song đến nay dự án chưa được triển khai. “Chúng tôi mong mỏi tới đây sẽ được cấp trên quan tâm để giúp người dân ở địa phương không phải sống chung với cảnh thiếu nước sạch trầm trọng như trước nữa!”, ông Thìn bày tỏ hy vọng.

Anh Khoa

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文