Thừa Thiên – Huế: Vượt khó bám biển giữ “lửa nghề” truyền thống

15:46 11/06/2014
Giữa cái nắng chói chang của một ngày trung tuần tháng 6, chúng tôi về khu tái định cư (TĐC) Phú Hải, thuộc xã Phú Hải, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế. Bên trong ngôi nhà cấp 4 khang trang mới xây còn chưa được sơn quét, ngư dân Trần Cu (38 tuổi) ngồi vá lại tấm lưới và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện vượt khó bám biển của mình.

Theo lời anh Cu, ngôi làng cũ của gia đình anh nằm sát bờ biển ở thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải. Sau nhiều năm bị biển xâm thực, cuối mùa lũ năm 2010, ngôi nhà do vợ chồng anh tích cóp tiền xây dựng đã bị sóng biển cuốn trôi. “Sau khi nhà bị biển “nuốt”, được Nhà nước hỗ trợ 14,5 triệu đồng và chính quyền địa phương cho đất xây nhà tại khu TĐC nên vợ chồng tui yên tâm làm nghề đi biển để nuôi 3 con ăn học. Về đây ở, tui không còn lo chuyện biển xâm thực, sạt lở như trước...”, anh Cu trải lòng.

Dù cuộc sống ở khu TĐC còn nhiều khó khăn, nhưng ngư dân Trần Cu không có ý định bỏ nghề đi biển. Tâm sự với chúng tôi khi nhắc đến chuyện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, anh Cu bức xúc: “Nói thật với chú chứ tui cũng mong một lần được đi trên con tàu lớn để ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên tàu cá 150 mã lực của vợ chồng tui chỉ đánh bắt ở gần bờ. Năm tới, vợ chồng tui sẽ phấn đấu đóng mới con tàu công suất lớn để ra Hoàng Sa... Mình là ngư dân mà, có chi phải sợ!”.

Cạnh nhà anh Cu là căn nhà của vợ chồng cựu chiến binh Trần Vĩnh Nia (70 tuổi), một trong những hộ dân chuyển về khu TĐC này sớm nhất. Thấu hiểu sự khó khăn, vất vả do phải chuyển về sinh sống ở khu vực cách xa trung tâm xã nhưng ông Nia vẫn luôn động viên 3 người con trai mình cố gắng bám biển để giữ “lửa nghề” mà cha ông truyền lại. “Gia đình tui đã có 4 đời đi biển, chẳng lẽ giờ thấy đi biển khó khăn do bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm va thì mình lại bỏ biển. Như rứa làm răng xứng với lời căn dặn bám biển của tổ tiên truyền lại được”. Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hải cho hay, sau gần 4 năm chuyển về khu TĐC mới, hiện trên 50 hộ dân ở khu TĐC Phú Hải đã có cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển nhờ nỗ lực bám biển mưu sinh. Đặc biệt, hiện toàn xã có gần 100 tàu cá công suất từ 92 đến 360CV chuyên đánh bắt xa bờ. Trong đó, không ít hộ dân ở khu TĐC Phú Hải đã đầu tư đóng tàu công suất lớn để vươn khơi.

Ngư dân ở khu TĐC Phú Hải vá lưới để chuẩn bị cho chuyến ra khơi bám biển.

Nằm cách xã Phú Hải chừng 5 cây số về phía Bắc, làng Rồng (thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) - do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt tên, với gần 70 hộ dân ở thôn Hải Thành cũ chuyển về sinh sống sau trận đại hồng thủy năm 1999,  nay đã có cuộc sống ổn định và giàu có nhờ sự quyết tâm và lòng đoàn kết bám biển. Ông Lê Minh, Trưởng làng Rồng cho hay, sau trận lũ lớn quét sạch mọi thứ ở ngôi làng cũ Hải Thành năm ấy, may nhờ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng 64 căn nhà cho 64 hộ dân ở làng Rồng nên bà con ngư dân mới có cơ hội làm lại từ đầu để can trường bám biển đến tận hôm nay. Hiện làng Rồng đã có trên 25 chiếc tàu công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ. Ngoài hiệu quả kinh tế từ thu lợi hải sản thì các tàu lớn còn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều thanh niên, trai tráng trong thôn. Nhờ thế nên sau nhiều năm đi biển, hiện một số ngư dân ở làng Rồng đã trở nên giàu có với thu nhập vài ba trăm triệu mỗi năm...

Trước lúc chia tay tôi để ra cảng Thừa Thiên - Huế chuẩn bị cho một chuyến ra khơi tiếp theo, ngư dân Trần Văn Thới (45 tuổi, trú ở làng Rồng) không quên chia sẻ: “Nghề đi biển càng ngày càng khó, nhất là trong thời điểm Trung Quốc có nhiều hành động ngang ngược để cản trở ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Thế nhưng, có khó có khổ đến mấy thì ngư dân làng Rồng vẫn quyết bám biển đến cùng, trên hết là để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và để giữ cái nghề truyền thống do cha ông để lại. Có như thế mới không có tội với tiền nhân và không hổ thẹn với con cháu của mình…”

Lê Anh

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文